Những cuộc đối đầu sẽ quyết định trận Chung kết Cúp Liên đoàn

01/03/2015 09:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu cuối cùng của Cúp Liên đoàn Anh sẽ là một trận derby London nảy lửa, và ở đó, đang có những cặp đôi sốt sắng đối đầu nhau...

Chelsea và Tottenham Hotspur sẽ bước vào cuộc chiến căng thẳng để giành chiếc cúp vô địch Cúp Liên đoàn tối nay, Chủ Nhật 1/3. Hãy cùng điểm ra những cuộc đối đầu có thể quyết định kết quả trận đấu này.

Eden Hazard – Kyle Walker


Nói đến trận đấu lớn, phải nói đến Eden Hazard. Đó là một sự thật không ai có thể phủ nhận tại Chelsea. Trong những trận đấu thông thường, Hazard thường chơi đồng đội hơn, phối hợp nhiều hơn. Tuy nhiên khi gặp các đối thủ cứng cựa, nếu các đồng đội bị kèm chặt, anh sẽ thường xuyên phô diễn kỹ năng rê dắt thượng thừa của mình để tạo đột biến.

Dĩ nhiên đối mặt với Hazard sẽ là Kyle Walker, một trong những hậu vệ phải hay nhất nước Anh. Walker hoàn toàn không mất chút thời gian nào để tìm lại phong độ cao sau thời gian nghỉ dưỡng thương. Anh chính là một trong những cái tên đã giúp Spurs có thành tích rất tốt thời gian qua. Kèm cặp Hazard là một trong những nhiệm vụ chính của Walker trận này.

Diego Costa – Eric Dier


Chẳng cần lập luận nhiều để chỉ ra rằng Tottenham sẽ cần dè chừng trước tay săn bàn tốt nhất của Chelsea ở thời điểm hiện tại – Diego Costa. Phong cách chọn vị trí thường hơi lệch sang trái của cựu cầu thủ Atletico Madrid đồng nghĩa rằng anh sẽ thường xuyên chạm trán với Eric Dier, trung vệ 20 tuổi của Spurs.

Dier đã làm tốt khi trám chỗ hậu vệ phải ở đầu mùa, nhưng chỉ trong những vòng đấu tháng qua, anh mới thể hiện được những kỹ năng tốt nhất khi chơi ở vị trí sở trường. Tốc độ “khủng” kết hợp với tâm lý không biết sợ đang là lý do giúp Dier chơi cực hay. Tuy nhiên anh có thể điềm tĩnh trước Costa đáng ghét hay không lại là một chuyện khác.

Cesc Fabregas – Ryan Mason


Một người là nhạc trưởng, một người là cỗ máy càn quét. Một người thêu hoa dệt gấm đầy kỹ thuật, một người càn quét như chiếc mày cày trung tuyến. Đó là khác biệt lớn lao giữa Cesc Fabregas và Ryan Mason.

Hai cái tên này chắc chắn sẽ đụng độ rất nhiều trong trận chung kết tới đây. Phong độ của họ rất có thể sẽ quyết định toàn bộ khả năng kiểm soát giữa sân của hai đội. So với Fabregas, Mason có một điểm yếu là chưa hề có kinh nghiệm thi đấu chung kết.

Kurt Zouma/Gary Cahill – Harry Kane


Kane từng "đại phá" Chelsea


Mourinho chỉ có thể chọn một trong hai

Cơn cuồng phong mang tên Harry Kane từng cuốn phăng Chelsea tại Premier League, và giờ là lúc Jose Mourinho chọn ra một cái tên thích hợp để cùng John Terry “chống bão”.

Kurt Zouma nhanh nhẹn và không biết sợ hãi, Gary Cahill kinh nghiệm và đọc thế trận hay. Cả hai đều có vị thế ngang hàng nhau ở thời điểm hiện tại nên thật khó để đoán định ai sẽ ra sân trong trận đấu này.

Về cơ bản, cả hai đều có thể sẽ trở thành nạn nhân của Kane nếu như không có một hệ thống ổn định để cùng phối hợp phòng ngự. Ở khoản sắp xếp hệ thống, Mourinho hẳn chẳng thua kém bất kỳ HLV nào. Ông đã học cách “chống bão” chưa?

Tiêu Hoa
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm