Những cú sốc ở Cúp Liên Anh đoàn mùa này: Xấu mặt Manchester

31/10/2014 21:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cúp Liên đoàn Anh mùa này đã chứng kiến không ít cú sốc khi các đội bóng lớn như Arsenal, Man United và Man City đều bị loại.

MK Dons - Man United 4-0

Lần đầu tiên phải tham dự vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh sau 19 năm, Man United đã thua 0-4 trước MK Dons. Đó là điều không tưởng bởi Man United là đội bóng được đánh giá trên cơ so với MK Dons, CLB được thành lập cách đây đúng 10 năm.

Có yếu tố thiếu kinh nghiệm nơi đội hình của Man United trong trận thua đó, đặc biệt là Saidy Janko và Reece James, những người lần đầu tiên được trao nhiệm vụ án ngữ nơi tuyến dưới Man United. Một lý do khác khiến Man United để thua muối mặt trước MK Dons là sơ đồ 3-5-2 mà họ sử dụng. Những cầu thủ của Man United vẫn chưa làm quen được với sơ đồ chiến thuật mới mà ông Van Gaal áp dụng. Hệ quả là các cầu thủ của “Quỷ đỏ” chơi rất lóng ngóng , thiếu bài bản và cuối cùng là bị đội bóng chiếu dưới nã 4 bàn vào lưới.

Arsenal - Southampton 1-2

Đội bóng của HLV Wenger đã để thua ngược 1-2 trên sân nhà trước Southampton. Hàng phòng ngự Arsenal với những hậu vệ trẻ thiếu kinh nghiệm như Hayden, Bellerin và Coquelin đã không làm tròn nhiệm vụ trước những cầu thủ đang có phong độ cao của Southampton là Graziano Pelle (người được ví như một Robert Lewandowski mới) và Tadic.

Bên cạnh đó, các cầu thủ dự bị của Arsenal cũng thi đấu đầy thất vọng ở trận đấu này. Rosicky không thể hiện được mình. Anh là người có lỗi trong bàn gỡ hòa của Southampton từ chấm 11m. Thủ thành David Ospina, người đã có một kì World Cup thành công với tuyển Colombia, cũng ít nhiều mắc lỗi trước cú sút xa thành bàn của Nathaniel Clyne. Lukas Podolski và Joel Campbell cũng chơi rất mờ nhạt.

Công bằng mà nói, vẫn tồn tại một khoảng cách quá xa giữa chất lượng đội hình chính và các cầu thủ dự bị của Arsenal. Thế nên bàn thắng của Alexis Sanchez cùng với sự nỗ lực của Jack Wilshere là không đủ để giúp Arsenal giành kết quả khả quan trước Southampton.

Man City - Newcastle 0-2

HLV Pellegrini không hề coi nhẹ Cúp Liên đoàn Anh, thế nên ông đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất.  Cộng với lợi thế sân nhà, City tưởng như sẽ dễ dàng đè bẹp Newcastle. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm mất David Silva khi cầu thủ này dính chấn thương đầu gối và buộc phải rời sân. Đây là một tổn thất lớn đối với lối chơi của Man City.

Sai lầm của Fernandinho và sự bất cẩn của thủ môn Willy Caballero đã khiến cho Newcastle dễ dàng dẫn trước. Ở bàn thua thứ hai, Fernandinho và Sagna chơi quá lỏng lẻo, để Sissoko dễ dàng vượt qua và ghi bàn.

Trên hàng công, Jovetic và Dzeko dù được đá chính ngay từ đầu nhưng đều tịt ngòi. Đây là điều gây ngạc nhiên khi mà họ được chơi tại sân nhà Etihad. Man City rõ ràng đang tuột dốc không phanh và thất bại trước Newcastle là lời cảnh báo với đội bóng của HLV Pellegrini, trước khi họ bước vào trận derby thành Manchester.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm