Nhìn lại những cuộc 'khẩu chiến' giữa Benitez và Mourinho

31/07/2015 19:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - "Bà xã" của Rafael Benitez đã châm ngòi lại cuộc khẩu chiến giữa chồng mình và Jose Mourinho. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên 2 huấn luyện viên này có những lời qua tiếng lại. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những cuộc khẩu chiến trước đây của 2 huấn luyện viên cá tính bậc nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

 “Bạn có thể nói rằng đó là bàn thắng của trọng tài biên. Đó là một bàn thắng đến từ mặt trăng hoặc là từ khán đài Anfield Road”, Mourinho nói về “bàn thắng ma” của Luis Garcia đã giúp Liverpool loại Chelsea khỏi bán kết Champions League năm 2004-05.

Một năm sau, sự khó chịu vẫn chưa hề nguôi ngoai trong tâm trí Mourinho. Chelsea đối đầu với Liverpool vẫn tại Champions League, Jose Mourinho phát biểu: “Họ đã không ghi bàn, nhưng họ vẫn giành được chiến thắng, vậy thì tôi đành chấp nhận”.

Benitez cũng không phải tay vừa. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0, Benitez phát biểu sau trận đấu: “Với tôi, Arsenal thi đấu hay hơn Chelsea nhiều. Họ trình diễn một thứ bóng đá đẹp, họ tạo ra sự hứng thú cho các cổ động viên khi theo dõi họ. Milan và Barca cũng vậy. Họ mang đến sự phấn khích. Vậy làm thế nào để bạn nói Chelsea là đội bóng tốt nhất trên thế giới?”.


Mourinho chưa bao giờ là một con người "hiền lành ít nói"

“Đội bóng tốt hơn đã giành chiến thắng? Tôi không nghĩ vậy. Trong một trận đấu cụ thể, có thể họ làm chúng tôi ngạc nhiên. Nhưng ở Premier League, khoảng cách giữa 2 đội là 45 điểm tính ở cả 2 mùa giải”, Mourinho phát biểu sau thất bại của Chelsea trước Liverpool trong trận bán kết FA Cup năm 2006. Sau khi kết thúc trận đấu này Mourinho cũng từ chối bắt tay Benitez.

Mặc dù sau đó Jose Mourinho đã rời khỏi Chelsea, nhưng những cuộc khẩu chiến với 2 huấn luyện viên vẫn chưa thể chấm dứt: “Làm thế nào để Liverpool vô địch Premier League với Benitez? Không thể”.

Benitez tiếp quản Inter Milan vào năm 2010 sau thành công của Jose Mourinho – người đã giành cú ăn 3 với Inter Milan ở mùa giải trước đó.

“Mancini, Mourinho và giờ đến lượt tôi. Tôi hi vọng câu lạc bộ sẽ giành được nhiều những chiến thắng. Chúng ta có thể dành được 6 danh hiệu trong mùa giải này”, Benitez tự tin phát biểu.


Lần hiếm hoi họ trao cho nhau những cái bắt tay dù chỉ mang tính xã giao

Mourinho sau khi nghe những lời phát biểu của Benitez đã ngay lập tức phản ứng: “Một điều tôi có thể chắc chắn. Benitez sẽ không thể nào làm tốt bằng tôi. Tôi mang lại những danh hiệu đó, chứ không phải ông ấy”.

“Tôi đang mong đợi ít nhất một lời cảm ơn từ ông ấy. Thành quả của ông ấy hôm nay là do tôi đem lại. Hãy hỏi những người hâm mộ Inter xem họ nghĩ gì về tôi và Benitez?”, một mùa giải trước, Mourinho chính là người đưa Inter vô địch Champions League qua đó góp mặt ở Siêu cúp các Câu lạc bộ khi Benitez trở thành huấn luyện viên.

Mùa hè năm 2013, Benitez dẫn dắt và đưa Chelsea đến với chức vô địch Europa League. Tuy vậy, Mourinho tỏ ra xem thường thành tích này của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha: “Nó sẽ là một sự thất vọng lớn đối với tôi. Tôi không muốn các cầu thủ của tôi hài lòng với danh hiệu này vì chúng tôi là một đội bóng hàng đầu”.

Mourinho tiếp tục công kích Benitez vào mùa hè năm 2013: “Tôi đã xem tất cả những trận đấu của Chelsea trong mùa giải này khi Benitez là huấn luyện viên trưởng”.

“Chẳng có một tí chiến thuật nào trong đó. Ông ta sợ phải đối mặt với gánh nặng, sợ phải tiếp tục. Sợ phải nói rằng “chúng ta muốn thắng, chúng ta có thể giành được chiến thắng”.

Đây là một trận khẩu chiến dường như không có hồi kết.

“Mourinho lên báo nói về rất nhiều người, nhiều thứ chuyện, nhưng tôi lại muốn nói đến những dấu mốc rõ ràng”.

“Tôi có trong tay Liverpool với giá trị đội hình chưa đến một nửa Chelsea của ông ta, vậy mà chúng tôi đã 2 lần đá đít Chelsea của ông ấy ra khỏi Champions League”.


So với Mourinho, Benitez có phần lành hơn, nhưng như vậy không có nghĩa là ông chịu nhún nhường

“Sở hữu một đội hình đắt giá tại Real Madrid, ông ta cũng có làm được gì tại Champions League đâu. Bây giờ nếu có những lời đề nghị trị giá hàng trăm triệu cho Hazard hay Oscar, ông ta mới có đủ kinh tế để xây dựng một đội hình để có thể cạnh tranh được danh hiệu ở đâu đó”.

 Hiện tại thì Rafael Benitez đang là huấn luyện viên đương nhiệm của Real Madrid. Jose Mourinho cũng trở về dẫn dắt Chelsea sau chuỗi ngày tháng không mấy hạnh phúc tại Bernabeu.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm