Nhân vật: Bức tường thành Mertesacker

22/11/2014 13:52 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Có một câu chuyện thú vị về Per Mertesacker trong những ngày qua: Hậu vệ người Đức đã gặp mặt những cổ động viên Do Thái yêu mến mình tại một địa điểm có tên Giáo đường St John’s Wood.

1. Cho đến khi khoác áo Arsenal, có lẽ Mertesacker chưa bao giờ hình dung đến một ngày mình sẽ gặp những người Do Thái. Thế rồi trong một ngày đẹp trời, khi đang sống ở vùng Hampstead, những người hàng xóm đã mời vợ chồng anh dùng tiệc tối Shabbat đặc trưng của người Do Thái. Trung vệ người Đức đã không khỏi bối rối khi được yêu cầu hát trong buổi tối đó. Nhưng lời mời chào nhiệt thành cùng những món ăn ngon khiến cho Mertesacker phần nào tỏ ra thoải mái.

Cũng trong buổi tối ngày hôm đó, sau một hồi trò chuyện, trung vệ 30 tuổi này mới phát hiện ra gia đình này cũng có gốc gác Đức. Nhưng khi được yêu cầu nói tiếng Đức, họ trả lời rằng không thể làm điều đó. Lý do là khi đến Anh, ông bà nội ngoại đã cấm họ sử dụng tiếng Đức trong nhà.

Đó là một khoảnh khắc mà Mertesacker phải cố gắng chế ngự: “Chúng tôi phải có trách nhiệm với lịch sử của đất nước mình. Chúng tôi – những người thuộc thế hệ mới của nước Đức, phải cho mọi người thấy sự trung thực, thay vì trốn tránh lịch sử và dạy cho những đứa trẻ biết được sự thật”.

2. Đó là tuyên bố của Mertesacker trong một buổi gây quỹ từ thiện tại Giáo đường St John’s Wood, Bắc London hôm thứ Tư vừa qua. Anh là chủ nhân của một quỹ từ thiện ở thị trấn Hannover nhằm giúp đỡ trẻ em khuyết tật. Đó là tuyên bố của một người từng phục vụ cho quân đội Đức.

Mertesacker giải thích: “Tôi nói với họ rằng thân hình của mình quá khổ để có thể ngồi lên một chiếc xe tăng. Thế nên tôi muốn hướng tới cộng đồng, như làm việc ở một bệnh viện dành cho người tâm thần”. Khi trả lời câu hỏi từ phóng viên Raphael Honigstein, trung vệ 30 tuổi này đã nói về mối quan hệ của mình với quá khứ của đất nước. Trước mặt những người Do Thái, Mertesacker nói rằng khi còn bé anh đã từng ghé thăm Auschwitz, trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc xã.

Anh nói một cách dõng dạc: “Các bạn phải đối mặt với điều đó. Ở hội trường này các bạn vẫn tưởng tượng được những gì đã xảy ra. Dĩ nhiên, các bạn chẳng thể hiểu được chúng. Nhưng bạn cần phải hướng tới suy nghĩ rằng những gì chúng ta làm trong quá khứ không được phép tái diễn một lần nữa”.

3. Chỉ vừa bước qua tuổi 30 cách đây chưa lâu, Mertesacker vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao ở vị trí trung vệ trong vài năm nữa. Nhưng anh đang sớm xác định cho mình tương lai sau khi treo giày: Tham gia vào lĩnh vực ngoại giao. Ở một vị thế mà mọi lời nói đều có thể gây nghi ngờ cho giới trẻ Đức, cựu trung vệ Werder Bremen đã thể hiện vai trò của mình trong nỗ lực xóa bỏ hàng rào ngăn cách về tư tưởng.

Thực sự những gì diễn ra trong buổi trò chuyện tại giáo đường thể hiện sức mạnh của bóng đá trong việc gắn kết con người lại với nhau. Không ít trong số những người có mặt từng phải chịu cảnh người thân của họ bị giết hại trong cuộc thảm sát người Do Thái ở Thế chiến thứ hai. Nhưng gạt qua tất cả, họ đang là những cổ động viên nhiệt thành của Arsenal, đội bóng Mertesacker đang thi đấu.

Liệu Mertesacker làm như vậy có đúng không? Tại sao HLV Wenger lại để cầu thủ của mình tham gia vào những hoạt động như thế? Câu trả lời là không vấn đề gì cả. Chỉ đơn giản là Arsenal đang chịu khủng hoảng chấn thương và với Mertesacker thì “những đối thủ lúc này không nằm trong tâm trí tôi”.

Nhưng cá nhân anh sẽ phải đền đáp lại những CĐV nhiệt thành ấy bằng phong độ cuối tuần này. Và đến lúc, những đối thủ phải trở lại trong tâm trí rồi, Mertesacker.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm