Người Anh bào chữa sau trận hòa may mắn với Ba Lan

18/10/2012 09:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Đội tuyển Anh đã buộc phải rời sân trong thế cúi đầu trước “Đại bàng trắng” Ba Lan ở trận cầu diễn ra cách đây ít giờ. Họ cũng đánh mất 2 điểm trong cuộc đua tại vòng loại World Cup.

Wayne Rooney là người đánh đầu mở tỉ số cho “Tam sư” trong hiệp một nhưng Kamil Glik đã cân bằng thế trận cho chủ nhà chỉ 20 phút trước khi hết giờ. Kết quả này giúp đội bóng của Roy Hodgson tiếp tục duy trì được ngôi đầu bảng H.

Một số cầu thủ Anh, những người thường xuyên sử dụng các đồ uống có caffeine trước các trận đấu, đã gặp nhiều khó khăn khi cố gắng nghỉ ngơi trong thời gian trận đấu bị hoãn lại do mưa lớn ở Ba Lan.



Rooney đưa người Anh vượt lên - Ảnh: Getty

Joe Hart đã chia sẻ về chuyến hành trình tồi tệ của đội bóng ở Ba Lan. Anh cũng nhận trách nhiệm vì bàn thua của đội bóng. Trung vệ Glik của Ba Lan là người bật cao đánh đầu ghi bàn sau một tình huống phạt góc. Hart băng ra nhưng tranh chấp bóng thất bại và tuyển Anh phải về nước với chỉ một điểm. Anh cho biết: “Tôi băng ra nhưng không chạm được vào bóng. Đó là lỗi của tôi và chúng tôi phải trả giá bằng ba điểm.”

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ các cầu thủ Ba Lan có vẻ đã được chuẩn bị, nghỉ ngơi và có thể trạng tốt hơn đối thủ của họ. Liệu việc phải uống thuốc ngủ để thư giãn trong khoảng thời gian trận đấu bị hoãn lại có ảnh hưởng tới các cầu thủ Anh không?

Hodgson cho biết: “Tôi ấn tượng với màn trình diễn trong tuần trước. Các cầu thủ tỏ ra rất sắc sảo và năng động. Tôi không ấn tượng với trận đấu hôm nay. Tôi không biết liệu kết quả này có bị tác động từ việc trận đấu bị kéo dài hoặc mặt sân ướt sũng không? Hay đơn giản là tuyển Anh đã chơi không tốt.”

“Có những thời điểm bạn không đạt được phong độ cao. Bạn phải chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận vì thực tế đó (phải cố gắng giành kết quả tốt khi phong độ không cao – TT&VH Online).”

Tiền vệ James Milner cũng than phiền vì lịch đấu bị gián đoạn: “Bạn gặp gỡ tất cả, bạn vào phòng thay đồ và phòng massage. Bạn khởi động, bạn sẵn sàng ra sân để rồi người ta nói bạn hãy chờ. Thế rồi trận đấu bị hoãn lại. Chuyện đó chẳng hay ho gì nhưng bạn phải thể hiện được sự chuyên nghiệp và chuẩn bị lại một lần nữa.”



Nhưng Ba Lan đã kịp thời gỡ hòa - Ảnh: Getty

Đội trưởng Steven Gerrard cho biết: “Mặt sân trơn, ẩm ướt và bị dày xéo. Tôi nghĩ cỏ đã được làm từ cách đây cả chục ngày. Đó không phải là điều kiện lý tưởng. Cả hai đội đã phải cố gắng đánh vật với nó và họ đã làm tốt hơn chúng tôi (đấy là điều rất dễ hiểu vì Ba Lan là chủ nhà trong trận đấu này).”

“Điều ngạc nhiên là tại sao họ (BTC trận đấu) không đóng mái che lại trước khi trời đổ mưa. Nhưng đấy là cuộc sống. Chúng tôi phải đối mặt với nó. Tôi sẽ không dùng sự trì hoãn và các điều kiện khác như một lời bào chữa (cho trận hòa của đội tuyển). Lý do khiến tuyển Anh không có được chiến thắng là bởi chúng tôi đã chơi không tốt sau khi vượt lên dẫn trước.”

Trận hòa này đồng nghĩa với việc người Anh sẽ mất ngôi đầu bảng nếu San Marino bị Montenegro đánh bại trong trận đấu hôm 15/11 tới. Hodgson sẽ cần cải thiện sức mạnh của “Tam sư” trước khi loạt trận đội tuyển quốc gia trở lại vào tháng Ba năm sau. Trận đấu với Montenegro khi đó sẽ là trận cầu quyết định tới ngôi đầu bảng H. Hodgson thừa nhận: “Chúng tôi đã chơi không tốt. Chúng tôi phải hài lòng vì đã rời Ba Lan với một điểm. Tuyển Anh may mắn vì đã dẫn trước 1-0 khi hết hiệp bởi chúng tôi đã chơi không hay. Việc trận đấu bị hoãn lại và mặt sân ẩm ướt đã không ủng hộ chúng tôi. Nhưng tuyển Anh đã rời trận đấu với một điểm, vẫn duy trì mạch bất bại. Hi vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục phong độ này và giành được những điểm số cần thiết.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm