Ngày Forster trở lại Celtic Park

18/11/2014 19:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành Fraser Forster đang chờ đợi cơ hội bắt chính trận đấu cuối cùng của đội tuyển Anh trong năm 2014 trước Scotland trên sân Celtic Park, nơi từng gắn bó với những kỷ niệm của anh trong màu áo Celtic.

Thủ thành 26 tuổi này hiểu rõ điều mình kỳ vọng. Anh sẽ trở lại Celtic Park, nơi từng ghi dấu ấn cá nhân trong trận Celtic đánh bại Barcelona hồi tháng 11/2012. Không rõ sự đón nhận từ phía các cổ động viên Celtic ra sao với người đã bắt chính 197 lần cho đội bóng trước khi gia nhập Southampton với giá 10 triệu bảng hồi mùa hè năm nay. Cơ hội để Forster có trận bắt chính thứ ba cho đội tuyển Anh càng trở nên lớn hơn khi người gác đền số một Joe Hart sẽ được phép trở lại Man City.

Anh hào hứng hướng tới trận đấu: “Đó là một giấc mơ sắp trở thành hiện thực. Tôi đã từng cảm nhận không khí ở đây khi còn chơi cho Celtic. Các cầu thủ Barcelona phải thừa nhận đó là trận đấu hay nhất họ từng chơi. Celtic Park là một sân bóng tuyệt vời, dù hơi chật chội nhưng khá ồn ào. Tôi có nhiều kỷ niệm trong quãng thời gian ở đây, với chức vô địch quốc gia và những trận đấu ở đấu trường châu lục. Dẫu sao chiến thắng trước Barcelona vẫn là kỷ niệm đẹp nhất. Thật tuyệt khi được trở lại nơi đây lần đầu tiên kể từ ngày tôi rời Celtic, đối đầu với những người bạn thân như Scott Brown, Charlie Mulgrew, Shaun Maloney. Đó đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Nếu tôi được ra sân đó quả là một đêm không thể nào quên”.


Trong 4 năm gắn bó với Celtic, hai mùa giải đầu tiên Forster chơi ở Celtic Park dưới dạng cho mượn từ Newcastle. 4 mùa giải ở Celtic, anh đã đoạt ba chức vô địch quốc gia, hai chiếc cúp quốc gia cùng hàng loạt trận đấu ở sân chơi châu lục. Dù Celtic chỉ thắng 9 trận ở đấu trường Châu Âu trên sân nhà, nhưng 4 trong số những bại tướng của họ đều là các ông lớn gồm: Barcelona, Milan, Juventus ở Champions League và Atletico Madrid ở Europa League. Forster cải thiện năng lực qua từng trận đấu dưới sự theo dõi của HLV thủ môn Stephen Woods.

Phong độ ấn tượng của Forster tiếp tục được thể hiện trong màu áo Southampton, khi anh đóng góp vào thành tích chỉ để thua 8 bàn trong 14 trận của đội chủ sân St Mary. Chừng đó là đủ để Forster nghĩ đến việc cạnh tranh sòng phẳng với Joe Hart trong đội hình đội tuyển Anh.

HLV Roy Hodgson cũng đã dành những lời khen cho Forster: “Điểm mạnh của Forster là sự chín chắn. Cậu ta đã thể hiện điều đó trong màu áo Celtic, khi được bắt chính nhiều trận ở sân chơi nội địa lẫn châu lục khi còn rất trẻ. Khi đến Southampton và trở thành một phần trong thành công của đội, cậu ta tỏ ra tự tin. Nếu cậu ta có được cơ hội trong trận gặp Scotland tới, cậu ta sẽ không làm chúng tôi phải thất vọng”.

Forster chuyển đến chơi bóng ở Premier League rất đúng lúc. Anh không chỉ có cơ hội để thi đấu ở tuyển Anh, mà còn được làm việc hàng ngày với Dave Watson, HLV thủ môn của Southampton lẫn đội tuyển quốc gia: “Mọi thứ đến thời điểm này quá tuyệt vời. Tôi đã từng có khoảng thời gian tuyệt vời ở Celtic. Nhưng mùa hè vừa qua là thời điểm phù hợp cho một thách thức mới. Và Southamtpon đang có một khởi đầu như mơ”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm