Nathaniel Clyne ra mắt ấn tượng: Làn gió mới bên cánh phải

17/11/2014 16:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ của Southampton đã có một trận đấu đầy hứa hẹn trước Slovenia trong màn ra mắt đội tuyển Anh.

Khi chơi ở ĐTQG, bạn không biết trước sự nghiệp của mình sẽ kéo dài bao lâu, liệu 100 trận hay chỉ 1 trận. Nếu như với Wayne Rooney, trận thứ 100 tối qua tới như một cột mốc đã được chờ đợi từ lâu bởi anh khởi nghiệp với Tam sư năm mới 17 tuổi, thì với Nathaniel Clyne, trong 10 năm nữa, có lẽ không ai còn nhớ trận ra mắt của anh.

Ra mắt ấn tượng hơn cả Rooney năm xưa

Thật ra trừ Danny Welbeck, trong 10 ngày tới thôi trận Anh-Slovenia sẽ chìm vào quên lãng. Cho tới hiệp 2, khi những bàn thắng bắt đầu đến, Wembley lặng lẽ như một nấm mồ và bầu không khí buồn nản lan từ trên sân lên khán đài. Clyne đã ra mắt trong buổi tối bất lợi như thế, nhưng với cá nhân anh, những bài học từ đó vẫn là rất giá trị. Anh hiểu được những kỳ vọng gì chờ đợi mình phía trước, khi tuyển Anh dù có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, ghi 3 bàn vào lưới đối thủ, không để Slovenia có một cú sút trúng đích nào và giữ chắc ngôi đầu bảng, vẫn nhận những tiếng la ó dữ dội từ trên khán đài.

Clyne khởi đầu trận đấu ở vị trí hậu vệ phải, trong khi bên cánh trái là Kieran Gibbs, người mới có trận thứ 5 cho Tam sư, một lựa chọn can đảm của HLV Roy Hodgson vì ông có rất nhiều phương án cho vị trí này. Gibbs đã chơi khá cơ động vào đầu trận, đóng góp nhiều cho tấn công với khoảng trống anh có được. Còn Clyne hòa nhập với trận đấu chậm hơn, một phần do Slovenia đã nhắm vào anh như một điểm yếu của tuyển Anh để quấy phá. Clyne làm tốt công việc phòng ngự cơ bản trong vài phút đầu trước khi có đủ tự tin lao lên tham gia tấn công, đánh bại Andraz Kirm trong hiệp 1 và tạt bóng vào giúp Rooney kiến tạo cơ hội dứt điểm cho Raheem Sterling. Vài phút sau, Clyne lại có quả tạt không đúng địa chỉ, nhưng lùi lại kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự: cắt một đường chuyền nguy hiểm của đối phương từ Milivoje Novakovic trong vòng cấm địa tuyển Anh.

Ở tuổi 23, Clyne già dặn và kinh nghiệm hơn nhiều so với Rooney khi anh ra mắt, và anh lẽ ra cũng đã có thể trở thành một cầu thủ Man United. Nếu khi còn chơi cho Crystal Palace vài năm trước, anh chấp thuận lời mời của Sir Alex Ferguson, Clyne đã có thể được gọi vào ĐT Anh sớm hơn,nhưng anh quyết định tới Southampton vì muốn được đá chính nhiều hơn.

Người nỗ lực nhiều nhất là người mới

Nhưng trong khi màn ra mắt của Clyne là đủ để anh hài lòng, đây lại là một trận đấu ngán ngẩm nữa của tuyển Anh. Điều kiện sân bãi không tốt, nhưng vấn đề chính vẫn là tuyển Anh quá tệ. Họ vẫn có thể cầm bóng nhiều và chuyền cho nhau khá thoải mái vì thế trận được nhường cho đội chủ nhà, nhưng Tam sư thiếu sự sáng tạo và cảm hứng. Jack Wilshere chẳng thể làm gì để gây ngạc nhiên cho Slovenia, Adam Lallana và Jordan Henderson chủ yếu rảo bộ trên sân, và ngay cả Sterling cũng có rất ít khoảng trống.

Rốt cuộc, người nỗ lực nhiều nhất là người mới. “Đó là một trong những ngày đẹp nhất đời tôi”, Clyne nói sau trận đấu. “Đây đã là giấc mơ của tôi từ khi còn là một cậu bé, được khoác áo ĐT Anh, và hôm nay tôi đã biến ước mơ thành sự thật. Thật tuyệt vời vì được chơi cho ĐT Anh ở Wembley. Đó là một khoảnh khắc tự hào cho cả tôi, gia đình và bạn bè”.

Khá rõ ràng là Rooney hay Wilshere không còn cảm xúc và cảm hứng tươi mới đó nữa, dẫn tới sự nặng nề không tránh khỏi trên sân. “Được ra sân với những đồng đội này là một kinh nghiệm tuyệt vời”, Clyne nói tiếp. “Được hát bài quốc ca, chuẩn bị cho trận đấu, tôi rất thích thú và hy vọng nhiều trận nữa sẽ đến trong tương lai”. Nếu như mọi cầu thủ áo trắng có thể giữ được cảm xúc và quyết tâm tươi mới như lần đầu đó, một thập kỷ qua của ĐT Anh có lẽ đã không tệ hại như thế.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm