Năm điều rút ra từ trận Arsenal hòa Chelsea không bàn thắng

27/04/2015 16:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea chẳng khác nào một phiên bản của chính Arsenal, Terry xứng đáng được ngợi ca, Fabregas nhận sự im lặng và hai điểm nhấn nữa đã được ký giả Matt Law ghi lại.

George Graham sẽ lắc đầu trước CĐV Arsenal


Vào khoảng phút thứ 79 trên sân Emirates, các cổ động viên Arsenal bắt đầu đồng thanh bêu rếu đối thủ. “Chelsea chán ngắt, Chelsea chán chết...” cứ thế vang lên.

Một người có mặt trên hàng ghế VIP hẳn sẽ lắc đầu. Đó là George Graham, HLV từng đưa Arsenal tới 7 danh hiệu khác nhau trong 9 năm dẫn dắt đội bóng này.

Vào giai đoạn 1986-1975, Graham đã xây dựng hình ảnh một cỗ pháo Arsenal cứng rắn và vững chắc. “Đặc sản” của ông chính là những trận thắng 1-0, nhiều đến nỗi ông bị trêu là “ngài Arsenal 1-0”. Cách Graham dàn xếp phòng thủ thực ra chẳng khác mấy so với Jose Mourinho.

Trên sân Emirates ngày hôm qua, có lẽ chỉ Graham mới biết, mới hiểu được Mou.

Cái tên mới nhất trong “sổ thù vặt” của Mou: Michael Olivier


Trọng tài trẻ Michael Oliver đã khiến Jose Mourinho cáu từ lần đầu tiên họ cùng làm việc trong một trận đấu tại Premier League. Khi ấy, vị “vua áo đen” 29 tuổi này đã phạt Diego Costa vì ăn vạ trước Burnley, dù quả thực anh đã bị phạm lỗi.

Oliver cũng là người đã điều hành trận đấu giữa Chelsea và Liverpool ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh, sau đó viết báo cáo xác nhận hành vi dẫm lên chân Emre Can của Costa.

Và mới nhất, Oliver lắc đầu khi cầu thủ Chelsea yêu cầu phạt thẻ David Ospina vì cố tình lao vào Oscar. Chẳng bao lâu sau, Cesc Fabregas gặp cái chân giơ ngang của Santi Cazorla và ngã trong vòng cấm. Oliver không những không cho Chelsea hưởng penalty mà còn cắt còi phạt thẻ Fabregas vì xác định anh đã ăn vạ.

John Terry xứng đáng được ca ngợi


Thủ quân của Chelsea – Terry – có thể đã là một phần trong đội hình tiêu biểu mùa giải của PFA, nhưng anh không hề có mặt trong danh sách bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Đó có lẽ là một sự đánh giá quá thiếu chuẩn xác của các cầu thủ trong PFA.

Từ đầu mùa giải tới giờ, những gì Terry làm được là khó tin. Đã 34 tuổi, nhưng anh vẫn thi đấu hệt như 10 năm trước. Nói riêng trong trận Chủ nhật vừa qua, Olivier Giroud có lẽ đã nếm đủ mùi vị cay đắng khi đối đầu trực tiếp với Terry liên tục.

Sự im lặng dành cho Fabregas


Đã có những tiếng la ó nhắm vào Cesc Fabregas, nhưng cũng đã có những tràng pháo tay suốt từ khi anh khởi động. Tuy nhiên, sau cùng, các CĐV Arsenal cũng đã đồng thuận về việc im lặng hoàn toàn trước cựu đội trưởng Pháo thủ.

Đến khi Fabregas rời sân, ban đầu anh bị la ó, nhưng ngay sau đó là những tràng vỗ tay. Rõ ràng thái độ của CĐV về anh vẫn còn rất phức tạp. Với Arsene Wenger, ông cũng chẳng nói gì về học trò cưng một thời nữa.

Wenger lần thứ 13 cáu giận


Số trận bất bại của Jose Mourinho trước Arsene Wenger đã lên đến con số 13, trong đó gồm 7 chiến thắng và 6 trận hòa cho HLV người Bồ Đào Nha. Nhưng điểm chung là Arsene Wenger luôn luôn tỏ ra cáu gắt.

Mourinho đã ra sân từ rất sớm thay vì cùng lúc với các cầu thủ và HLV khác của hai bên như thể ông muốn tránh việc gặp mặt Wenger. Với trận hòa mà như thắng này, có lẽ Mourinho không muốn Wenger thấy nụ cười mỉm tự mãn của chính ông.

Tiêu Hoa
Theo The Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm