M.U – Tottenham: Toan tính của Sir Alex

25/04/2009 09:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khi một HLV giàu tham vọng như Sir Alex Ferguson đã quyết tâm từ bỏ chiếc cúp FA thì hãy tin rằng tất cả tâm trí và sức lực của ông đang được dồn hết cho hai mục tiêu còn lại của mùa giải. Nhưng ở Old Trafford đêm nay, chiến lược gia 67 tuổi này chắc chắn sẽ có những toan tính của riêng mình.

Phía trước là Champions League

Việc M.U hy sinh cúp FA không phải là vô nghĩa. Chiến thắng trước Portsmouth không thực sự hoành tráng nhưng đã giúp Quỷ đỏ tạo được một lợi thế cực lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League, đặc biệt khi mùa giải đã đi đến giai đoạn quyết định.

M.U đang ở rất gần ngai vàng Premier League, nhưng tại Champions League thì lại khác. Thể thức loại trực tiếp tại đấu trường Cúp đã mang lại cơ hội sòng phẳng cho tất cả các đội bóng tham dự. M.U mới đang đứng trước vòng bán kết và chẳng có gì đảm bảo họ sẽ đăng quang ở Olimpico mùa hè này. Champions League dĩ nhiên cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy hơn hẳn so với những trận đấu còn lại ở đấu trường trong nước. Cuộc chạm trán giữa M.U và Arsenal ở Old Trafford giữa tuần tới là một ví dụ, khi một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ khiến họ phải trả giá
 
MU không bắt buộc phải thắng đêm nay?

Lần thứ hai liên tiếp ở Champions League mùa giải này, M.U phải thi đấu lượt đi trên sân nhà. Trận hòa 2-2 trước Porto ở Old Trafford để rồi phải tới Dragao trong một tâm trạng lo lắng chính là một sai lầm không được phép lặp lại nữa. Thầy trò Ferguson sẽ phải quyết thắng Arsenal ở Old Trafford, vì nỗi ám ảnh tại Emirates (thua 1-2 tháng 11/2008) chắc chắn vẫn chưa thể trôi qua.

Chính vì thế, sẽ không quá ngạc nhiên nếu như một số trụ cột sẽ được nghỉ ngơi ở trận đấu này. Sau màn trình diễn khá lười nhác và cẩu thả ở trận đấu với Everton, việc Sir Alex cất Berbatov có thể là một hành động để khẳng định rằng không hề có một sự nuông chiều với ngôi sao người Bulgaria, đồng thời cũng là để giữ sức cho anh. Và đó lại là một cơ hội của Tevez, người đang có những phát biểu có phần bất mãn về tương lai của mình ở Old Trafford. Cũng trong đêm nay, Giggs có thể sẽ đá chính như một sự tri ân cho cột mốc 800 trận khoác áo M.U, nhưng để hướng tới trận đấu với Arsenal, Park sẽ sẵn sàng để thay thế anh.

Tottenham không phải Portsmouth

Chắc chắn là như thế nếu biết rằng ở Premier League mùa giải này, chưa có một đại gia nào trong nhóm Big Four đánh bại nổi đội bóng này. Arsenal chỉ kiếm được 2 trận hòa trước Tottenham. Liverpool và Chelsea thậm chí còn tệ hơn nhiều khi từng gục ngã ở White Hart Lane và bị cầm hòa trên sân nhà. Ở lượt đi, chính M.U cũng chỉ kiếm được 1 điểm trên sân của Spurs mà thôi. Còn trong lần chạm trán gần nhất ở chung kết cúp Carling, Spurs cũng khiến Quỷ đỏ phải trải qua 120 phút thi đấu đầy căng thẳng trước khi đăng quang nhờ tài năng của người hùng Ben Foster. Trước đó, chính Tottenham là đội loại Liverpool khỏi giải đấu này. M.U vừa dễ dàng thắng Portsmouth, đội bóng cũ của Redknapp, nhưng khi phải đối mặt với Spurs, đội bóng hiện tại của HLV này, đó sẽ là một nhiệm vụ không đơn giản

Phong độ thời gian gần đây của Spurs đã thực sự khiến các đối thủ phải nhìn họ bằng ánh mắt e ngại. Giành 19/24 điểm tối đa ở 8 vòng gần nhất, trong đó có chiến tích quật ngã Chelsea 1-0, Tottenham đã có một bước chuyển mình cực kỳ ấn tượng. Từ một đội bóng có nguy cơ rớt hạng, họ đang hướng tới trời Âu. Mùa giải tới, hai đội xếp thứ 5, và thứ 6 ở Premier League sẽ được dự vòng đấu play-off của Europa League, còn đội thứ 7 sẽ đá vòng loại thứ 3. Và như thế, cơ hội của Spurs hoàn toàn không nhỏ. Dù đang xếp thứ 9, nhưng Tottenham chỉ kém đội đứng thứ 7 West Ham vỏn vẹn 1 điểm mà thôi.

Nói như vậy để thấy Tottenham sẽ đến Old Trafford với một quyết tâm cực lớn, dù rằng lịch sử không đứng về phía họ. Lần gần nhất Spurs đánh bại được M.U cách đây đã hơn 8 năm (3-1 ngày 19/3/2001). Kể từ đó đến nay, đội bóng thành London đã trải qua 15 trận đấu chỉ biết hòa và thua trước M.U. Thậm chí, trong khuôn khổ Premier League, họ còn chưa bao giờ rời Old Trafford với một chiến thắng trong tay.

Dự đoán: 1-1

M.U: Foster - Brown, Rio Ferdinand, Evans, Evra - Fletcher, Anderson, Giggs, Nani - Rooney, Tevez.

Tottenham: Gomes - Ekotto, King, Woodgate, Corluka – Modric, Palacios, Jenas, Lennon - Pavlyuchenko, Keane.

Đối đầu

01/03/09 M.U - Tottenham 0-0

24/01/09 M.U - Tottenham 2-1

13/12/08 Tottenham – M.U 0-0

02/02/08 Tottenham – M.U 1-1

27/01/08 M.U - Tottenham 3-1

Phong độ

M.U

22/04/09 M.U - Portsmouth 2-0

19/04/09 M.U - Everton 0-0

15/04/09 Porto – M.U 0-1

11/04/09 Sunderland – M.U 1-2

07/04/09 M.U – Porto 2-2

Tottenham

19/04/09 Tottenham - Newcastle 1-0

11/04/09 Tottenham - West Ham 1-0

04/04/09 Blackburn – Tottenham 2-1

21/03/09 Tottenham - Chelsea 1-0

15/03/09 Aston Villa - Tottenham 1-2
 
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm