M.U ngày càng đáng sợ với nhiều bàn thắng muộn như thời Sir Alex

19/09/2017 06:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã kế thừa được tinh thần mạo hiểm của Sir Alex và kết quả là mùa này, đội bóng của ông đã ghi được nhiều bàn thắng ở cuối trận. 

Sir Alex Ferguson từng nói rằng những bàn thắng muộn là một phần của lịch sử Man United. Quan điểm của Sir Alex là như thế và đó không phải là bằng chứng cho thấy hàng công của họ yếu kém. Ngược lại, đấy có thể coi là dấu hiệu của sức mạnh tinh thần, ý chí chiến đấu kiên cường của “Quỷ đỏ”. Sir Alex tin rằng quyết tâm chơi tấn công đến cùng chính là điều quan trọng với tinh thần chiến đấu của đội bóng.

Sir Alex hẳn đã rất ấn tượng với cách mà Man United khởi đầu mùa giải này. “Quỷ đỏ” không có những cuộc lội ngược dòng kịch tính ở mùa giải này, nhưng đội bóng của Jose Mourinho vẫn ghi được nhiều bàn thắng trong khoảng thời gian cuối trận.

Chú thích ảnh
Man United mùa này ghi nhiều bàn thắng ở cuối trận

Theo thống kê, Man United đã ghi 20 bàn ở mùa giải này. 10 bàn trong số đó rơi vào khoảng thời gian từ phút 80 trở đi. Ở trận gặp Everton, Henrikh Mkhitaryan ghi bàn ở phút 83, Romelu Lukaku nổ súng ở phút 89 còn Anthony Martial khoan thủng mành lưới đối thủ nhờ quả penalty ở phút bù giờ.

Mourinho vốn chỉ hài lòng về các bàn thắng, chứ không bận tâm nhiều về thời gian ghi được các bàn thắng đó. Ông thường bị xem là một HLV thận trọng, thiên về phòng ngự. Ở mùa giải trước, Man United chỉ ghi được 54 bàn thắng tại Premier League, ít hơn bất cứ đội nào trong Top 7 và kém hơn 1 bàn so với Bournemouth. Điều này đã mang lại sự thất vọng rất lớn cho các CĐV của “Quỷ đỏ”.

Có lẽ sau 1 mùa giải, Jose Mourinho dường như đã nhận thức được truyền thống của đội bóng, đó là chơi tấn công một cách phiêu lưu. Nên ở mùa giải này, ông đã hành động trái với bản năng của mình, cho Man United chơi tấn công quyết liệt ở cuối trận (trong khi chỉ cần bảo toàn tỉ số).

Còn nhớ ở trận gặp Everton vào tháng Mười hai năm ngoái, khi Man United dẫn trước 1-0, Jose Mourinho đã thay Mkhitaryan ra và tung Marouane Fellaini vào sân. Đây hóa ra lại là liều thuốc phản tác dụng, Fellaini đã khiến Everton được hưởng 1 quả penalty. Kết quả là Man United đã hòa 1-1 trong tiếc nuối.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho từng trả giá vì sự thận trọng của mình. Tình huống Fellaini phạm lỗi với Gueye trong vòng cấm, khiến Everton được hưởng 11m

Ở trận kế tiếp gặp Tottenham, khi Man United dẫn 1-0, HLV người Bồ Đào Nha rút Mkhitaryan cùng Herrera ra và tung Fellaini cùng trung vệ Bailly vào sân. Kết quả Man United thắng 1-0. Cuối tháng đó, Mourinho thay Fellaini và Chris Smalling vào sân, rút Rooney và Herrera ra, khi mà Man United dẫn trước West Ham 2-0. Kết quả là M.U thắng 2-0. 

Nhưng ở trận gặp Everton vào cuối tuần trước, Mourinho đã gây bất ngờ khi thay Mkhitaryan ra và tung tiền đạo Anthony Martial vào, khi mà Man United dẫn trước 2-0. Sự điều chỉnh này đã mang lại kết quả tích cực. Cầu thủ người Pháp đã ghi bàn trên chấm 11m để ấn định chiến thắng 4-0 cho “Quỷ đỏ”.

Sau 7 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải này, các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của Man United đã đóng góp 6 bàn thắng. Trong khi ở giai đoạn này của mùa giải trước, “Quỷ đỏ” chỉ có 1 bàn thắng đến từ băng ghế dự bị.

M.U 4-0 Everton: Bằng điểm và hiệu số, Man United chia ngôi đầu bảng với Man City

M.U 4-0 Everton: Bằng điểm và hiệu số, Man United chia ngôi đầu bảng với Man City

Man United đã giành chiến thắng 4-0 trước Everton nhờ các bàn thắng của Valencia, Mkhitaryan, Lukaku và Martial.

Mới đây, Mourinho khẳng định rằng việc Man United ghi được các bàn thắng muộn là do các đội bóng ở Premier League chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. Theo ý kiến của Mourinho, sự thay đổi này khiến cho các đối thủ của “Quỷ đỏ” phòng ngự nhiều hơn và hàng thủ của họ chỉ bị xuyên thủng ở cuối trận, khi mà Man United không ngừng gia tăng sức ép.

“Tôi nghĩ là các đội bóng ở Premier League đang ngày càng phòng ngự nhiều hơn. Tôi nghĩ nhiều đội bóng đã cố gắng dùng 5 hậu vệ cùng với 3 hoặc 4 tiền vệ ở phía trên. Thậm chí có vài trận, cả hai đội đầu dùng sơ đồ giống nhau”, Mourinho lên tiếng.

“Tỉnh thoảng, chúng tôi có được khoảng trống và do vậy Man United đã cố gắng tấn công nhiều hơn. Vào cuối trận, khi đối thủ của chúng tôi bị dẫn 0-1 hoặc 0-2, họ buộc phải dâng cao và để lộ khoảng trống cho chúng tôi khai thác. Tôi nghĩ đó là lí do mà Man United ghi nhiều bàn thắng muộn”, Mourinho giải thích.

Gary Neville, cựu hậu vệ của Man United và là bình luận viên của Sky Sports, thì tin rằng chính sự kiên nhẫn đã giúp “Quỷ đỏ” ghi được nhiều bàn thắng muộn ở mùa này: “Man United đã tăng cường ở hàng công và kiễn nhẫn đợi chờ thời cơ. Khi đối thủ của họ chơi chùng xuống, Man United lập tức ghi được những bàn thắng muộn. Điều đó đã xảy ra 2 đến 3 lần ở mùa giải này. Tôi nghĩ Jose Mourinho là một HLV kiên nhẫn và Man United giờ đây đã trưởng thành để ứng phó được các tình huống ở cuối trận”.

Thật bất ngờ, Ashley Young lại là hậu vệ trái tốt nhất của Mourinho

Thật bất ngờ, Ashley Young lại là hậu vệ trái tốt nhất của Mourinho

Man United có khá nhiều cầu thủ đá được hậu vệ trái nhưng có lẽ chỉ Ashley Young thuyết phục được Jose Mourinho, ít nhất là cho tới khi Marcos Rojo trở lại sau chấn thương.

Một điều đáng chú ý là Man United hiện đã ghi được 10 bàn thắng ở cuối trận ở mùa này, bằng một nửa các bàn thắng muộn mà họ ghi được ở mùa trước (20 bàn trong 64 trận).

Chú thích ảnh
Jose Mourinho ngày càng giống Sir Alex

Ngay cả trong mùa giải giành cú ăn ba vĩ đại (1998-99), đoàn quân của Sir Alex cũng chỉ ghi được 21 bàn thắng muộn trong 63 trận. Trong đó có hai bàn thắng muộn do Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer ghi giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Bayern Munich để giành chức vô địch Champions League.

“Tôi tin đó là một phần của Man United, rằng khi bạn còn thời gian 10 phút cuối trận, bạn phải chấp nhận đánh bạc. Tấn công mạo hiểm đã trở thành một phần của CLB này”, Sir Alex từng nói như vậy sau khi nghỉ hưu. Rõ ràng những canh bạc của ông đã mang lại thành quả. “Một vài khoảnh khắc vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tôi đến trong khoảng thời gian 10 phút cuối trận”, cựu HLV của Man United tuyên bố.

Có thể nói rằng, HLV vĩ đại nhất của Man United đã truyền đạt được ý chí của mình cho người kế nhiệm Jose Mourinho. Để giờ đây, "Quỷ đỏ" mang dáng dấp của Man United đáng sợ trong quá khứ. 

Video clip highlights bàn thắng trận M.U 4-0 Everton

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm