M.U - Bursaspor 1-0: Nguội trong nóng ngoài

22/10/2010 10:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những rắc rối liên quan tới Wayne Rooney đã thu hút sự chú ý của mọi người hơn là cuộc đối đầu giữa M.U và đại diện nhỏ bé đến từ TNK, Bursaspor, trên sân Old Trafford ngày hôm qua.

Trước một đối thủ kém đẳng cấp về mọi mặt, HLV Ferguson tung ra sân đội hình gồm các gương mặt trẻ ở mọi tuyển. Trong khung thành, Tomasz Kuszczak thay thế Van der Sar - người mắc sai lầm khó tin trong trận hòa 2-2 trước West Brom cuối tuần trước. Chris Smalling có cơ hội hiếm hoi được đá chính ngay từ đầu để đá cặp với đội trưởng Vidic ở trung tâm hàng thủ. Hậu vệ cánh phải là cầu thủ trẻ Rafael còn Federico Macheda bất ngờ là cái tên duy nhất trên hàng công.

Nani mang về cho Man United chiến thắng tối thiểu - Ảnh Getty

Một trận đấu không thực sự hấp dẫn với bàn thắng duy nhất ở ngay phút thứ 7 của Nani đã giúp đội hình chắp vá của đội chủ nhà giành được chiến thắng tối thiểu. Dù sao 3 điểm tại đấu trường Champions League và màn trình diễn của các cầu thủ trẻ cũng khiến HLV Ferguson bớt lo lắng về một tương lai không Rooney. Các trụ cột như Fletcher và Evra đã chơi tròn vai trong khi Smalling cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nani còn làm tốt hơn với 1 bàn thắng đẹp mắt. Vào thời điểm hiện tại, anh là nguồn cảm hứng của M.U với những pha lập công và đường kiến tạo quan trọng.

Macheda tỏ ra non nớt và không tạo được ấn tượng gì nhiều khi được thi đấu ở vị trí đá cắm. Cầu thủ trẻ này cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ thuật của mình cũng như sự tinh quái của một tiền đạo. Park Ji-sung dường như chỉ biết chạy, chạy và chạy trên sân. Tiền vệ người Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên thành 2-0 và bị thay ra bởi Gabriel Obertan. Cầu thủ chạy cánh người Pháp hâm nóng khán đài bằng những pha biểu diễn kỹ thuật và đi bóng lắt léo nhưng tất cả đều quá thiếu tính thực dụng. Michael Carrick tiếp tục gây thất vọng, anh thi đấu thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người và tỏ ra chậm chạp trong những tình huống đánh chặn. Rất may, người đá cặp Fletcher thi đấu ấn tượng và thực hiện nhiều đường chuyền hơn. Anderson vẫn thể hiện được sự năng nổ mỗi lần được ra sân. Sir Alex thoáng lo lắng khi tiền vệ người Brazil bất đắc dĩ rời sân ở phút 78 bởi chấn thương

Dù đối thủ vào Chủ nhật tơi chỉ là Stoke City nhưng HLV Ferguson không muốn M.U đánh rơi điểm trước các đội bóng nhỏ tại Premier League nữa. Ông cất giữ Rio Ferdinand, Scholes, Giggs và Van der Sar. Berbatov ngồi trên băng ghế dự bị vào hôm qua nhưng không được sử dụng, trong khi Javier Hernandez chỉ thi đấu có 12 phút. Tất nhiên, M.U không có Rooney nữa, bởi chấn thương và….

Trên khắp các khán đài, hơn 72 nghìn CĐV chủ nhà lo ó các ông chủ người Mỹ. Vô số biểu ngữ như “Tất cả muốn Glazer cút đi”… xuất hiện khắp mọi nơi. Họ tức giận với tình cảnh nợ nần của đội bóng cũng như tuyên bố muốn ra đi của Rooney. “Colleen có thể tha thứ cho Rooney, nhưng chúng ta thì không bao giờ” hay “Bây giờ ai là "con điếm" đây, Wayne?”, đó là 2 trong số rất nhiều banner chỉ trích nặng nề ngôi sao người Anh.

Với chiến thắng tối thiểu, M.U vươn lên đứng đầu bảng C với 7 điểm sau lượt đi. Họ sẽ hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 tuần nữa để tái đấu với Bursaspor.

H.D

Danh hiệu của M.U dưới thời Sir Alex : 35

2 Champions League: 1998-99, 2007-08
11 Premier League: 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09
9 Siêu cúp nước Anh: 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010
5 cúp FA: 1989–90, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04.
4 cúp Carling: 1991–92, 2005–06, 2008–09, 2009–10
1 UEFA Cup Winners' Cup: 1990–91
1 Siêu cúp châu Âu: 1991
1 cúp Liên lục địa: 1999
1 FIFA Club World Cup: 2008

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm