Mourinho: ‘Tôi có ngu ngốc không? Cuộc chiến với Tottenham là trận chung kết quan trọng nhất đời tôi’

28/02/2015 14:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho của Chelsea quả quyết rằng trận Chung kết Cúp Liên đoàn với Tottenham sắp tới sẽ là trận Chung kết quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông.

Đó là một phát biểu kỳ lạ nếu biết rằng Cúp Liên đoàn chỉ là một giải đấu không mấy quan trọng, trong khi Mourinho từng tham dự những trận Chung kết lớn nhất, như tại Champions League. 

“Trận Chung kết quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi sẽ là trận đấu sắp tới của Chelsea. Những trận Chung kết khác đang ở trong bảo tàng của CLB. Những chiếc huy chương của tôi đang ở đâu đó tại nhà tôi và tôi không biết rõ chúng ở đâu”, Mourinho phát biểu hôm thứ Sáu, đồng thời nhấn mạnh rằng ông rất thành thật. 

“Trông tôi có ngu ngốc không? Trận Chung kết này là quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi, hơn cả Champions League hay những trận Chung kết khác mà tôi từng trải qua. Tôi không nghĩ về kết quả, tôi chỉ nghĩ về trận đấu này. Chúng tôi có một trận Chung kết để chiến thắng vào Chủ nhật tới và chẳng quan tâm tới điều gì khác”.

Chiến lược gia người BĐN cũng cho rằng đội bóng của ông cần quen với việc giành chiến thắng ở những trận đấu lớn, như trận Chung kết sắp tới.

“Với một đội bóng mới và những người chưa quen với việc thi đấu ở Wembley, chúng tôi phải cố gắng khiến điều đó trở thành bình thường với đội bóng. Bình thường ở đây là chúng tôi sẽ cố gắng có mặt tại Wembley năm này qua năm khác”, Mourinho khẳng định.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm