Mourinho: 'Thời buổi này, đến đi vệ sinh cũng có thể bị gãy chân'

30/04/2017 22:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã để Swansea cầm chân với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng 35 Premier League. Và HLV Jose Mourinho thêm một lần nữa ta thán về cơn bão chấn thương đã hành hạ đội bóng của ông.

Man United là đội mở tỷ số trận bằng pha lập công trên chấm phạt đền của Wayne Rooney. Tuy nhiên, họ không giữ được lợi thế khi để Sigurdsson gỡ hòa ở phút 79. Trận hòa đáng tiếc khiến Man United đang gặp bất lợi trong cuộc đua Top 4 ở Premier League. Sau trận đấu, HLV Mourinho đã đổ lỗi cho kết quả này vì đội bóng của ông có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương.

“Chúng tôi mất người và để mất điểm số. Hôm nay không phải ngày tốt đẹp gì. Tôi không hài lòng với 1 điểm có được nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết sức. Chúng tôi có đội 22 người nhưng hiện chỉ có thể sử dụng 12 hay 13 cái tên. Các cầu thủ không nhìn giống như mệt mỏi hay kiệt mà họ thực sự mệt mỏi và kiệt sức. Tôi không có gì để chê trách họ cả”, HLV Mourinho cho biết.

Bão chấn thương đang tàn phá Man United
Bão chấn thương đang tàn phá Man United

“Mọi người không thể chỉ phán xét một mình trận đấu này. Trận đấu với Swansea là trận thứ 9 của chúng tôi trong tháng Tư này. Các cầu thủ rất mệt mỏi”, HLV Mourinho nói thêm.

Không chỉ mất điểm, Man United còn mất tới hai cầu thủ vì chấn thương trong trận đấu với Swansea. Lúc này danh sách chấn thương của “Quỷ đỏ” đã kéo dài thêm 2 cái tên là Eric Bailly và Luke Shaw. Trước đó, ông đã không thể có sự phục vụ của 6 cái tên khác gồm Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo và Timothy Fosu-Mensah.

“Tôi nghĩ Luke Shaw gặp phải chấn thương nặng. Chỉ có như vậy mới khiến cậu ấy xin rời sân ở phút thứ 10. Còn tình hình của Bailly thì tôi không rõ. Cậu ấy đã thi đấu trọn vẹn trong suốt 8 trận đấu vừa qua ở tháng Tư này. Thời buổi này, chúng ta có thể gãy chân ngay cả khi đi vệ sinh ”, HLV Mourinho cho biết.

Luke Shaw phải rời sân ở phút thứ 10
Luke Shaw phải rời sân ở phút thứ 10
THỐNG KÊ: Man United của Mourinho cầm bóng tệ nhất trong lịch sử

THỐNG KÊ: Man United của Mourinho cầm bóng tệ nhất trong lịch sử

Man United chỉ cầm bóng vỏn vẹn 30,79% trong trận hòa 0-0 với Man City ở trận đấu bù vòng 26 Premier League. Đây là thành tích tệ nhất của 'Quỷ đỏ' về kiểm soát bóng kể từ mùa giải 2003/04

Giữa tuần tới, Man United còn trận bán kết lượt đi với Celta Vigo ở Europa League. Hiện tại, Man United không còn bất cứ trung vệ lành lặn nào. Trong những phút cuối trận đấu với Swansea, “Quỷ đỏ” đã phải thi đấu với cặp trung vệ Darmian – Blind, những cầu thủ vốn là hậu vệ cánh. Tin vui duy nhất dành cho Man United có lẽ là sự trở lại của Juan Mata. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có tên trong danh sách đăng ký của Man United ở trận đấu vừa qua.

“Cho dù có lọt vào trận chung kết hay không, điều đó không là vấn đề quan trọng. Tôi hài lòng với cầu thủ hiện tại. Lúc này tôi không muốn nói gì về Phil Jones hay Chris Smalling. Tôi muốn nhiều về Mata hơn. Cậu ấy đã có gắng hết sức để bình phục chấn thương. Tôi ấn tượng với điều đó”, Mourinho cho biết.

Mata được Mourinho khen ngợi vì cố gắng hồi phục chấn thương nhanh chóng
Mata được Mourinho khen ngợi vì cố gắng hồi phục chấn thương nhanh chóng

Trước trận đấu với Swansea, HLV Mourinho từng chỉ trích Phil Jones, Smalling không dám xả thân vì đội bóng. Hai hậu vệ của Quỷ đỏ đã vắng mặt 7 trận gần nhất. “Họ vẫn nằm trong kế hoạch của tôi. Hy vọng họ kịp trở lại ngay mùa này. Nhưng vấn đề không chỉ là chuyện thể trạng ra sao mà còn cả tâm lý và tinh thần nữa. Họ quá cẩn trọng với các chấn thương của mình”, HLV Mourinho phát biểu.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm