Mourinho: 'Nên chỉ trích Liverpool thì hơn. Nếu Ibra ghi bàn thì trận đấu đã kết thúc'

18/10/2016 06:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho nói rằng Liverpool “không phải điều kỳ diệu cuối cùng của thế giới như mọi người vẫn nói về họ” sau trận hòa đậm chất chiến thuật với tỉ số 0-0 tại sân Anfield.

Chiến lược gia của “Quỷ đỏ” còn cho biết ông cảm thấy trận đấu khó khăn hơn với Liverpool thay vì Man United khi đội khách tạo ra sự thất vọng cho đám đông “đang mong chờ một kết cục dễ dàng”.


Chia sẻ trên Sky Sports sau trận, “Người đặc biệt” nói: “Họ không phải điều kỳ diệu cuối cùng của thế giới như các bạn vẫn nói về họ, nhưng họ là một đội bóng tốt”.

“Trận đấu khó khăn với họ hơn là chúng tôi. Chúng tôi kiểm soát trận đấu ở một khoảng thời gian dài. Trong hiệp 1, chúng tôi hoàn toàn chủ động. Ở hiệp 2, David De Gea đã có 2 pha cứu thua xuất sắc nhưng mọi chuyện không hề vượt khỏi tầm kiểm soát”.

“Chúng tôi kiểm soát cảm xúc chứ không phải chiến thuật của trận đấu. Đây có lẽ là một Anfield trầm lắng nhất mà tôi thấy, chúng tôi đã tạo ra ảnh hưởng cho khán đài. Họ luôn thể hiện sự thất vọng ra mặt. Tôi nghĩ rằng họ chờ đợi một trận đấu dễ dàng nhưng nó đã không xảy ra”.

“Đây là thế trận chúng tôi muốn chơi. Chúng tôi không kiểm soát trận đấu bằng thời gian có bóng. Chúng tôi biết họ muốn gây áp lực ngay từ thời điểm đầu tiên chúng tôi tổ chức tấn công”.

“Hai cú sút trúng đích với 65% thời lượng kiểm soát bóng. Các bạn nên chỉ trích Liverpool thì hơn. Đó là vấn đề của họ chứ không phải vấn đề của chúng tôi”.




Trên thực tế, tỉ lệ kiểm soát bóng của Man United ở trận này chỉ là 35%, tỉ lệ thấp nhất của họ tại Premier League kể từ năm 2003. Rõ ràng là Mourinho đã chủ động hướng tới một kết quả hòa không bàn thắng khi cơ hội đáng kể nhất của “Quỷ đỏ” chỉ là cú đánh đầu cận thành thiếu chính xác đến từ Zlatan Ibrahimovic trong hiệp 2.

Paul Pogba chính là người tạt bóng cho Ibra đánh đầu nhưng đó cũng là dấu ấn hiếm hoi của tiền vệ người Pháp. Tính tổng thế, Pogba đã có thêm một trận đấu thất vọng.

“Chúng tôi có một cơ hội ngon ăn và tôi cứ nghĩ là Zlatan sẽ ghi bàn”, ông nói. “Nếu cậu ấy ghi bàn và tỉ số là 1-0 thì trận đấu sẽ kết thúc”.

“Chúng tôi thiếu sự sắc bén ở khu trung tuyến, nơi mà Pogba trấn giữ. Tôi đã mong đợi nhiều hơn thế trước trận”.

Nói về việc Man United đang bị Man City và Arsenal bỏ xa 5 điểm, Mourinho cho biết: “Những ứng cử viên khác cho chức vô địch đang có lịch thi đấu dễ thở hơn chúng tôi và điều quan trọng là giữ khoảng cách vừa đủ với họ”.

Khác với Mourinho, Juergen Klopp tỏ ra khá thất vọng với màn trình diễn của toàn đội mặc dù cho rằng kết quả hòa là không hề tệ chút nào.


“Chúng tôi không thể hiện được tốt nhất những gì đội bóng có thể làm”, Klopp nói. “Chúng tôi bắt đầu ổn nhưng ngay khi họ lùi về phòng ngự, chúng tôi không còn cho thấy mình đủ dũng cảm nữa”.

“Chúng tôi không đủ bình tĩnh. Đó là phong cách của họ, bạn có thể tôn trọng điều đó nhưng phải thể hiện được sự bình tĩnh”.

“Đó không phải là những gì toàn đội muốn chơi nhưng chúng tôi đành chấp nhận với 1 điểm, đôi khi còn có những điều tệ hại hơn nhiều diễn ra ở thế giới này”.

Trận hòa khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với Man City và Arsenal. Sau vòng 8, họ đang xếp thứ 4 với 17 điểm.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm