Mourinho đang tìm cách làm Chelsea sụp đổ vào phút chót như thế nào?

14/02/2017 10:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chính Mourinho khi còn dẫn dắt Chelsea đã biến đội bóng này thành pháo đài cực khó đánh chiếm với lối chơi phòng ngự siêu chắc chắn. Nhưng tại sao Mourinho vừa lên tiếng chỉ trích Chelsea của Conte đá quá thiên về phòng ngự đồng thời bình luận rằng chức vô địch khó tuột khỏi tay The Blues?


Burnley 1-1 Chelsea

Cựu hậu vệ của Man United Gary Neville cho rằng “Mourinho có lẽ đang ghen tị với Chelsea và sẽ tìm cách sao chép công thức chiến thắng của đội bóng này cho Man United những mùa giải tới”.

Thực sự thì rất khó tán đồng với nhận định của Neville mà người ta buộc phải nhìn nhận động cơ thực sự của Mourinho khác đi. Với một HLV mà danh hiệu và thành công đầy mình như Mourinho thì có lí do gì ông phải ghen tị với một chiến thuật gia “tân binh” của Premier League và còn ít danh hiệu hơn ông rất nhiều như Antonio Conte?

Và khi chính Mourinho là bậc thầy của lối chơi phòng ngự chắc chắn, kết hợp phản công sắc bén và đã từng cùng Chelsea vô địch bằng lối chơi này thì vì sao ông phải đi “copy” mô hình của Chelsea hiện tại làm gì? Đúng là mô hình này hay thật nhưng đâu phải Mourinho không biết cách tạo ra một phiên bản tương tự của riêng ông ở Man United mà phải đi “copy”?


Thực chất việc Mourinho công kích lối đá của Chelsea vào thời điểm Premier League còn 1/3 chặng đường phía trước hoàn toàn là tâm lý chiến. Đó cũng là sở trường, là ngón nghề quen thuộc ưa thích của Jose. Chelsea vẫn đang dẫn đầu, vẫn chơi quá ổn định và tập trung. Nếu họ cứ đá thế này thì đúng là Man United tuyệt vọng trong cuộc đua tới ngôi Vua.

Khi Mourinho tuyên bố “Man United đã hết hy vọng vô địch mùa này. Tôi nghĩ chức vô địch sẽ thuộc về một đội đá phòng ngự như Chelsea” cũng là lúc ông đá “quả bóng áp lực” về phía Antonio Conte và giảm thiểu sức ép lên Man United.

Không chỉ “trao chức vô địch” sớm cho Chelsea, Mourinho lại bồi tiếp đòn tâm lý chiến nữa lên Conte rằng “Chelsea thực ra đang chơi rất thiên về phòng ngự với số đông cầu thủ. Lúc tôi cho đội bóng của mình đá như vậy thì bị chỉ trích không thương tiếc. Giờ họ đá vậy thì lại được ngợi ca”. 


Chelsea buộc phải tấn công và để Burnley cầm hòa 1-1

Tất cả không gì khác hơn là nhằm khiến Chelsea và Conte mất tập trung, rơi vào trạng thái bất ổn để Man United có thể “thừa nước đục thả câu” ngay cả khi cơ hội thành công chỉ có 1/100. Dù sao mùa giải vẫn còn 1/3 chặng đường, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn và với 12 điểm kém hơn Chelsea, Man United, trên lý thuyết, vẫn còn chút hy vọng mong manh, nhất là khi Mourinho và Man United còn cơ hội báo thù Chelsea của Conte ở Old Trafford ở lượt về mùa giải.

Thật không may cho Mourinho là Conte cũng không phải tay vừa. HLV người Italy tự tin khẳng định “tôi quá thừa kinh nghiệm để hiểu rằng Mourinho đang chơi tâm lý chiến và tôi không có ý định lao vào những cuộc đấu khẩu với ông ấy”. Mourinho muốn “đối thoại” nhưng Conte lại buộc ông phải “độc thoại” bằng chiêu bài “im lặng”. Toàn là hổ báo cả nên hai bên rình rập nhau từng miếng đánh một và không dễ gì mà hạ gục đối phương.

Thật khó tin Mourinho có thể thành công vì Conte cũng rất cáo già. Chelsea thì quá ổn định, lại không mất sức đá cúp Châu Âu như Man United và dù sao cách biệt điểm số tương đương 4 trận thắng họ đang tạo ra với Quỷ đỏ là cực khó để san bằng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm