Mourinho còn đáng tôn trọng hơn Mancini

05/01/2013 14:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tại sao bất cứ ai ở Man City cũng có va chạm, xung đột với HLV Roberto Mancini? Phải chăng không có ai tôn trọng ông? Nếu vậy, Man City chẳng khác gì cái chợ.

Danh sách những cầu thủ Man City có va chạm, phản ứng, và "bật lại" HLV Mancini ngày càng dài ra. Với Carlos Tevez, chuyện này xảy ra gần như cơm bữa. Anh từng chỉ trích Mancini là "kẻ hèn nhát" trong phòng thay đồ giữa trận gặp Newcastle, cho rằng ông không dám chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình để giành chiến thắng, mà chỉ đá cầm chừng để cầu hòa. Nhiều nguồn tin từ nội bộ Man City khẳng định Tevez và Mancini đã lao vào nhau, suýt thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Khác với vụ Balotelli mới đây, không có cánh phóng viên chứng kiến và chụp hình.

Hồi tháng 9/2011 là vụ Tevez không chịu "khởi động". Nói nhẹ là thế, chứ thực ra Tevez không chịu vào sân thay người. Những gì xảy ra sau đó thì chúng ta đã biết. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý: Trước khi trở lại Etihad, Tevez từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng "Mancini đối xử với tôi như một con chó". Tức là theo Tevez, Mancini đã không tôn trọng anh. Và ngược lại, chắc chắn Tevez chẳng còn tôn trọng Mancini. Dù Tevez đã khoác áo Man City trở lại, ghi những bàn quan trọng, và dù Mancini nhiều lần ca ngợi tiền đạo người Argentina, mối quan hệ giữa họ chưa và có lẽ không bao giờ được hàn gắn.

Ở Man City, số cầu thủ có phản ứng với Mancini là cực nhiều. Trước đây có Robinho, Bellamy và Adebayor. Về sau có Joe Hart, Lescott, Richards, Adam Johnson (đã sang Sunderland). Nổi cộm nhất là ở hàng công. Tevez thì khỏi phải nói. Balotelli có vài va chạm nhỏ trước khi xuất hiện scandal trên sân tập vào hôm thứ Năm vừa qua. Dzeko thường xuyên phản ứng ngay trên đường pitch. Trong vụ Munich hồi tháng 9/2011, Dzeko cũng đã gây hấn với Mancini khi bị thay ra. Ở trận derby Manchester mới đây, Dzeko đã ném áo khi vào sân thay người. Anh bực mình, giận dữ vì chỉ là sự lựa chọn thứ 4 trên hàng công. Dzeko tin rằng mình đang có phong độ tốt hơn Balotelli, người được Mancini bất ngờ đưa vào đội hình chính.

Ở Bernabeu của Real Madrid, HLV Jose Mourinho đang bị chỉ trích dữ dội vì "tội chia bè, chia cánh", đẩy đội bóng rơi vào tình trạng chống đối lẫn nhau, giữa hai nhóm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhưng nên nhớ rằng, Mourinho vẫn được CĐV cũng như một số cầu thủ dành cho sự tôn trọng lớn lao. Ở Real, không có ai dám phản ứng với ông bên đường pitch, chẳng có ai giận dữ khi bị thay ra. Ngay cả thủ quân Iker Casillas cũng không dám phản ứng khi bị đẩy lên băng ghế dự bị. Ngay cả đội phó Sergio Ramos cũng phải câm nín khi bị gạt khỏi đội hình chính. Tóm lại, những mâu thuẫn nội bộ của Real chỉ tồn tại qua các tin đồn chứ không hề có chuyện bị công khai hóa như cái cách Tevez không chịu khởi động, Dzeko ném áo hay Balotelli bị túm áo.

Vì chiến thắng, danh hiệu và chiếc ghế HLV, Mancini từng sẵn sàng chấp nhận tất cả, sẵn sàng nhiều lần tha thứ cho cậu học trò yêu quý Balotelli và sẵn sàng đón chào kẻ nổi loạn Tevez trở lại.

Nhưng sau khi đã có danh hiệu Premier League cao quý, mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông. Cầu thủ nào cũng có thể phản ứng lại ông, chỉ trích ông một cách công khai.

Giờ đây, Man City chẳng khác gì một cái chợ.

Sir Alex Ferguson của M.U từng nói rằng: "Khi cầu thủ qua mặt HLV, đó là ngày thảm họa đối với CLB".

ĐỨC LỘC
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm