Mourinho châm chọc Wenger: ‘Nhàm chán ư? 10 năm không danh hiệu mới là nhàm chán’

27/04/2015 07:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho chưa bao giờ chịu ngồi yên trước những chỉ trích nhắm vào mình và đội bóng. Sau trận hòa Arsenal đêm qua, “Người đặc biệt” đã phản bác lại những tiếng la ó trên sân Emirates.

Trận derby London được chờ đợi giữa Arsenal và Chelsea đêm qua diễn ra nhạt nhòa. Chelsea vẫn giữ lối chơi phòng ngự quen thuộc, chiến thuật mà Mourinho áp dụng nhằm có được kết quả hòa để giữ nguyên khoảng cách với đội bám đuổi. Trong khi đó, Arsenal dù đã rất nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đội khách. Hai đội kết thúc 90 phút thi đấu với kết quả hòa không bàn thắng. Những gì diễn ra tại Emirates đúng như toan tính của Mourinho. Sau trận, Chelsea vẫn giữ nguyên khoảng cách 10 điểm so với Arsenal khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là khép lại (với 2 đội là 5 trận do còn trận đá bù).

Thất vọng với những gì mà Chelsea thể hiện, những tiếng la ó đã vang lên tại Emirates: “Nhàm chán, nhàm chán, một Chelsea nhàm chán”... Đứng nơi đường piste, Mourinho nghe rõ phản ứng từ CĐV Arsenal. Ngay khi vào phòng họp báo, ông lập tức phản bác. “Người đặc biệt” lôi cơn khát danh hiệu ở Premier League của Arsenal ra để móc mách đối thủ.

“Bạn biết đấy, tôi nghĩ nhàm chán phải là khi thi đấu 10 năm mà không giành được danh hiệu cơ. Thế mới là nhàm chán. Các bạn ủng hộ CLB, rồi chờ đợi, chờ đợi, chờ trong nhiều năm mà chẳng thể ăn mừng, thật quá nhàm chán”.



Mourinho châm chọc cơn khát danh hiệu tại Premier League của Arsenal

Rồi Mourinho lại có những câu nói xoáy sâu vào nỗi đau của ông Wenger và CĐV Arsenal. “Biết đâu những tiếng la ó đó không dành cho chúng tôi. Có thể họ muốn chiến thắng trong trận đấu sân nhà nhưng lại quá thất vọng với các cầu thủ. Họ muốn phải được đền đáp nhiều hơn thế. Có thể họ muốn Giroud và Welbeck phải được bố trí chơi cùng nhau ở tuyến trên”.

Khi được hỏi liệu việc hy sinh những màn trình diễn nghệ thuật trên sân có khiến Chelsea đánh mất tình cảm từ những CĐV trung lập, Mourinho nói: “Tôi đã nhận được nhiều tình yêu rồi. Chẳng có vấn đề gì cả. Nếu bạn nói sự thật, người ta sẽ yêu bạn. Nếu bạn nói sự thật thì khi bạn đi trên đường, mọi người sẽ gửi nụ hôn gió tặng bạn”.

Một trận hòa coi như là chiến thắng với Mourinho và học trò. Ngôi vương đang gần với họ hơn bao giờ hết khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Lịch đấu ở các vòng còn lại cũng nhẹ nhàng với Chelsea, khi đối thủ đều là những đội bóng được đánh giá thấp hơn. “Nếu chúng tôi chiến thắng hôm nay, chúng tôi chỉ cần 3 điểm nữa. Nếu thua, cần phải có thêm 8 điểm. Bởi thế, 1 điểm hôm nay chẳng khác gì 3 điểm. Đó là kết quả tích cực, một kết quả công bằng nếu bạn quên đi những tình huống đáng nhẽ ra phải có penalty. Tôi muốn quên chúng đi bởi tôi nghĩ trọng tài Michael Oliver đã có một ngày làm việc tốt”, Mourinho chia sẻ.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm