Morata có phá dớp áo số 9 ở Chelsea?

28/07/2017 05:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khoảng hơn một thập niên trở lại đây, áo số 9 luôn là nỗi ám ảnh của những cầu thủ Chelsea. Liệu tân binh Alvaro Morata sẽ đi theo con đường ấy, hay anh trở thành một trong số ít những cầu thủ tỏa sáng?

Với mức phí 58 triệu bảng (có thể lên tới 70 triệu bảng), Alvaro Morata chính thức vượt qua Fernando Torres để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất của Chelsea. Khi nhà ĐKVĐ Premier League công bố Morata sẽ mang áo số 9, những cổ động viên Chelsea lại thấp thỏm nghĩ về một Torres mới, bởi số 9 ở Chelsea đồng nghĩa với những rắc rối.

Hãy cùng trang Mirror điểm qua những người đã mặc nó kể từ năm 1993, với những thành công, những thất bại và cả một số trường hợp ở mức trung bình khi khoác áo số 9.

Những thành công

Gianlucca Vialli (1996-1999): Cho đến lúc này, có thể coi Vialli là người mở đường cho những thành công đầu tiên của Chelsea. Ông được Ruud Gullit chiêu mộ dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 1996, và nhanh chóng để lại ấn tượng với 40 bàn thắng, góp phần giúp Chelsea giành hai chiếc cúp quốc nội.

Mueller lập siêu phẩm, Morata ra mắt bằng một kiến tạo, Bayern hạ Chelsea 3-2

Mueller lập siêu phẩm, Morata ra mắt bằng một kiến tạo, Bayern hạ Chelsea 3-2

Bayern Munich đã giành chiến thắng 3-2 trước Chelsea trong trận giao hữu ở Singapore với cú đúp của Thomas Mueller.

Jimmy Floyd Hasselbaink (2000-04): Sở hữu chân phải được coi là thứ vũ khí nguy hiểm, Hasselbaink đã khẳng định được mình trong màu áo Leeds trước khi cầu thủ này trở lại Premier League trong màu áo Chelsea từ Atletico Madrid vào năm 2000. Ông nhanh chóng trở thành một bản hợp đồng thành công, với con số 88 bàn trong 177 lần ra sân, và được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại tại sân Stamford Bridge.

Những thất bại

Tony Cascarino (1992-94): Cascarino từng nổi như cồn ở Gillingham và Millwall ở những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng ông nhanh chóng mất tích khi chuyển đến Chelsea vào năm 1992. Chân sút này chỉ ghi 4 bàn khi trở thành người đầu tiên khoác áo số 9 tại sân Stamford Bridge ở mùa giải 1993-94, mùa bóng Chelsea xếp thứ 14 chung cuộc.

Chris Sutton (1999-2000): Chelsea đã phải trả mức phí 10 triệu bảng để chiêu mộ Chris Sutton từ Blackburn vào mùa hè năm 1999. Dù gây ấn tượng mạnh mẽ tại sân Ewood Park, ông chỉ ghi được 3 bàn trong 39 lần ra sân cho Chelsea.

Mateja Kezman (2004-05): Các cổ động viên Chelsea tỏ ra phấn khích khi chứng kiến sự xuất hiện của Kezman vào mùa hè năm 2004. Tuyển thủ người Serbia sở hữu thành tích ghi bàn hết sức ấn tượng trong màu áo PSV, nhưng rồi anh lại thi đấu hết sức nhạt nhòa ở mùa 2004-05, mùa bóng mà Chelsea giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử. Ngoài việc ghi bàn trong trận chung kết Cúp Liên Đoàn với Liverpool, Kezman chỉ đóng góp thêm 6 pha lập công khác cho Chelsea.

Fernando Torres (2011-14): Thương vụ Torres chuyển đến Chelsea từ Liverpool với mức giá 50 triệu bảng vào tháng 1/2011 khiến những cổ động viên Chelsea rất hứng thú. Nhưng rồi họ sớm nhận ra Torres chỉ còn là cái bóng của chính mình. Bất chấp những đóng góp vào chức vô địch Champions League của Chelsea mùa 2011-12, anh vẫn bị coi là một thảm họa tại sân Stamford Bridge.

Radamel Falcao (2015-16): Sau khi bị coi là một người thừa tại Man United mùa 2014-15 dưới dạng cho mượn, Falcao tiếp tục chứng tỏ điều tương tự ở mùa giải kế tiếp trong màu áo Chelsea, cũng ở dạng cho mượn từ Monaco. Anh ra sân vỏn vẹn 12 lần, ghi 1 bàn thắng và dễ hiểu vì sao Chelsea nhanh chóng đẩy anh trở lại nước Pháp.

Không tệ, cũng không thành công

Hernan Crespo (2005-06): Crespo khoác áo số 21 khi gia nhập Chelsea năm 2003 và chỉ chọn áo số 9 sau khi trở lại ở mùa giải 2004-05. Anh ra sân 13 lần trong mùa giải Chelsea vô địch Premier League, rồi sau đó lại ra đi.

Khalid Boulahrouz (2006-07): Chuyển đến từ Hamburg với mức phí 8,5 triệu bảng sau World Cup 2006, và ngoài 20 lần ra sân cho Chelsea, người ta chỉ chú ý đến anh nhờ việc lâu rồi mới có một hậu vệ khoác áo số 9.

Steve Sidwell (2007-08): 25 lần ra sân cho Chelsea, và trở thành một trong số ít những tiền vệ mang áo số 9.

Franco Di Santo (2008-09): Được đánh giá rất cao dưới thời Luiz Felipe Scolari, nhưng rồi không trụ được và sau 3 năm đã chuyển đến Wigan.

Đức Hùng (theo Mirror)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm