Mỗi tuần một chuyện: Hãy nói đó là điều kỳ diệu!

26/01/2015 09:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi sáng Chủ nhật, khi thức dậy, bạn có thể đọc được những ý kiến vô cùng đa dạng xoay quanh kết quả điên rồ của vòng 4 FA Cup 2014-15. Tỷ dụ như một cảm thán của một ủng hộ viên Chelsea vô cùng nhiệt thành là “Không thể tin nổi. Chelsea này là Chelsea nào? Mourinho này là Mourinho nào?”.

1. Cảm thán ấy thể hiện rất rõ rằng chủ nhân của nó cảm thấy thất bại 2-4 ngay trên sân nhà sau khi đã dẫn trước 2 bàn là điều quá bất thường. Nó thậm chí còn bất thường hơn cả thất bại 0-2 của Man City bởi ít ra, trước khi bước vào trận đấu với Middlesbrough, Man City còn đi du đấu kiếm tiền nên còn có lý do để giải thích. Còn với Chelsea thì không có một biện minh nào cả, bởi ngay cả đội hình hai mà họ tung ra sân cũng đã đáng giá 101 triệu bảng Anh trong khi đội hình của Bradford chỉ vỏn vẹn trị giá có 7.500 bảng mà thôi. Với con số so sánh như thế, rõ ràng kết quả ấy bất thường quá đi chứ.

Nhưng cũng có những ý kiến lại cho rằng đó là điều phi thường của FA Cup, như cái tít chạy ra ngoài trang bìa của tờ The Observer (Anh quốc) là “FA Coup” (Phi thường FA), một lối chơi chữ đồng âm giữa “Coup” (Phi thường) và “Cup”. Phi thường quá đi chứ, khi tất cả những đội bóng tâm điểm của FA Cup vòng 4 đều thuộc loại thấp cổ bé họng như Bradford; Middlesbrough; Cambridge đều có một kết quả đáng tự hào trước Chelsea, Man City và Man United, những cự phú của làng bóng đá thế giới.

Sự phi thường của nỗ lực tập thể ấy vượt qua mọi hình dung bình thường của con người và nó gợi nhắc đến những trang quảng bá cho FA Cup cách đây gần chục năm trên các tờ báo Anh quốc. Đó là hình ảnh người bán sữa với chiếc tạp dề trắng đang cầm lốc sữa trên tay và nhảy lên tránh cú truy cản của một ngôi sao chuyên nghiệp dưới câu slogan “Khi giấc mơ của bạn thành hiện thực”.

2. Đúng, FA Cup và League Cup, nơi những đội bóng con nhà nghèo được chơi với các siêu sao sân cỏ tầm vóc thế giới, chính là một giấc mơ thực sự, giấc mơ theo kiểu một ngày đẹp trời nào đó, bạn được mời lên sân khấu để song ca với thần tượng của mình như Bruno Mars, Jason Mraz hay Beyonce… và bất ngờ bạn phô diễn một giọng ca tuyệt vời hơn họ, với một phong thái trình diễn tuyệt vời hơn họ, điều mà ngay cả bạn cũng không ngờ tới bởi số phận chỉ cho bạn làm được kỳ tích ấy đúng 1 lần.

Nhưng có thể nói, gọi các kết quả vòng 4 FA Cup là bất thường hay phi thường đều chưa chuẩn xác. Đã là một giấc mơ thành hiện thực, nó cần phải được gọi là “một điều kỳ diệu”.

Theo như thống kê, xác suất trúng xổ số đặc biệt là 1 trên 175.223.510, một xác suất cực nhỏ. Nhưng trong đời ta, không ai mua vé số mà không một lần mơ tới giải đặc biệt ấy. Cuộc sống sẽ vô cùng bi kịch nếu như không còn khát vọng và mơ ước nữa. Tương tự, liệu có còn ai thích tham dự FA Cup hay League Cup nếu như cứ gặp ông lớn là chắc chắn phải thua?

3. Hôm thứ Bảy vừa rồi ở Anh, có hai người tiêu biểu đã thắng cược rất lớn ở tỷ số trận Cambridge - Man United và trận Chelsea - Bradford. Người đầu tiên, James Howe, cược vào trận Man United 10 bảng Anh rồi đi uống bia và sau đó thấy bia thơm dần lên khi anh thắng 2.850 bảng (tỷ lệ 1 ăn 285). Người thứ hai, giấu tên, ở Telford, còn thắng đậm hơn khi đặt cược 10 bảng Anh vào tỷ số Bradford thắng 4-2 với tỷ lệ 1 ăn 500. Và đến tận phút cuối cùng, anh vẫn nghĩ mình mất 10 bảng ấy. Để rồi khi Yeates, người đến Bradford dưới dạng chuyển nhượng tự do, ấn định tỷ số 4-2 ở phút bù giờ, 10 bảng ấy đã ở lại với chủ nhân của nó sau khi rủ rê thêm 4.990 bảng Anh khác cùng về đoàn tụ trong túi của ông chủ may mắn của mình.

Kỳ diệu quá đi chứ. Kỳ diệu vì ít ai dám tin, dám mơ, nhưng vẫn có người dám mơ và đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Và chính vì điều kỳ diệu đó, FA Cup sẽ vẫn còn hấp dẫn và sẽ khiến nhiều người "điên rồ" đặt cược cho một tỷ số điên rồ…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm