Mỗi tuần một chuyện: Cú đo ván cần thiết của Liverpool

23/03/2015 19:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi trở thành một ai đó (somebody), người ta phải "không là ai cả" (nobody) cái đã.

1. Tuần trước trong trận thắng Tottenham, sau khi ghi bàn, Wayne Rooney tung ra một serie đòn đấm bốc vào không khí, rồi ngã vật ra như vừa bị hạ đo ván. Không nhiều người tò mò lý do nào cầu thủ ngôi sao của Man United hành động như thế. Còn Louis van Gaal, trong buổi họp báo sau trận đấu, đã từ chối trả lời câu hỏi về tình huống ăn mừng "kỳ dị" của Rooney.

Rooney được coi là một siêu tiền đạo tiềm năng khi anh còn rất trẻ, lúc mới 16 tuổi và lọt mắt xanh của Sir Alex. Nhưng anh và Sir Alex đã không kết thúc mối quan hệ trong màu áo Man United một cách suôn sẻ. Ở mùa bóng cuối cùng của Sir Alex, khi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League, người ta đã nhìn thấy hình ảnh Rooney và Fergie không sát bên nhau trên chiếc xe bus chạy quanh thành phố. Họ thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt nhau như những người đàn ông. Điều đó cũng không khó hiểu, bởi Rooney đã luôn mang một ẩn ức nào đó suốt thời gian anh khoác áo Man United. Ở đó, anh kỳ vọng mình sẽ được là trung phong số 1 nhưng rốt cuộc, anh hiếm lúc được chơi ở vị trí mong muốn của mình. Và vì thế, hơn một lần anh đã yêu sách đòi quyền được ra đi.

2. Trước trận gặp Tottenham, trên mạng xã hội và sau đó là báo chí Anh lan truyền một video cảnh Rooney bị hạ đo ván trong cuộc so găng quyền anh với bạn thân của mình, Phil Bardsley, cầu thủ đang khoác áo Stoke. Video ấy được vợ của Bardsley chú thích là “trò đùa của hai chàng trai”. Đúng là một trò đùa thật nhưng trò đùa đó có thể thay đổi suy nghĩ của Rooney.

Đã có lần, trả lời một cuộc phỏng vấn, Rooney nói rằng “Nếu không làm cầu thủ bóng đá, tôi sẽ là võ sỹ quyền anh nhà nghề”. Anh mê quyền anh không khác gì mê trái bóng tròn. Và chính thất bại trong lần so găng với Bardsley có thể đã khiến Rooney nghĩ rằng: “Mình không phải là số 1”. Cú đo ván của Bardsley là cần thiết.

Một cá nhân, đặc biệt là cá nhân hoạt động trong những ngành mang tính giải trí hướng tới công chúng, thường có cái Tôi cá nhân rất lớn. Họ luôn mong muốn là số một, thậm chí nghĩ rằng mình là số một. Đó là một khát vọng không có gì đáng chê bai. Nrước khi trở thành một ai đó (somebody), người ta phải "không là ai cả" (nobody) cái đã.

3. Trận gặp Liverpool, trên sân Anfield, nơi mà Rooney có nhiều kỷ niệm không vui, Rooney đã tiếp tục chơi tốt với tầm ảnh hưởng rất lớn trên hàng công. Nhưng ở chính phút giây anh có thể ghi bàn thắng qúy giá trên sân Anfield ấy, anh đã thất bại trên chấm 11m. Và thất bại đó, với Rooney, cũng sẽ như một cú đo ván cần thiết nữa.

Trước khi Van Gaal đưa Man United đi vào đúng con đường như hiện nay, họ đã chịu những cú "đo ván" của cả một mùa bạc nhược với David Moyes. Và những cú đo ván ấy cũng là những cú đo ván cần thiết, để Man United nhận ra rằng họ không phải số 1 ở kỷ nguyên mới này mà thay vào đó, họ phải bắt đầu lại với khát vọng của một kẻ "không là ai cả" để trở thành "một ai đó".

Cú ngã của Gerrard ở mùa trước khiến Liverpool mất ngôi vô địch và chiếc thẻ đỏ ở những giây đầu tiên được vào sân mà anh phải nhận trong trận gặp Man United đêm qua có lẽ cũng nên là cú hạ đo ván cần thiết với Liverpool. Họ phải quên rằng mình đã từng là ai đó đi, phải quên những huyền thoại sống đã già nua như Gerrard đi, để bắt đầu trong tư thế "không là ai cả". Có như thế, họ mới có thể lên ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên sau nhiều năm đợi chờ đằng đẵng.

Liverpool không thể vô địch Premier League ở mùa này. Đơn giản, mùa này cũng là mùa họ nên nhìn nhận những thất bại của mình chính là những lần đo ván cần thiết.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm