Mỗi tuần 1 chuyện: Trả giá bởi điều gì?

15/09/2014 15:23 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hoà 2-2 giữa Arsenal và Man City có thể coi là một trong những trận cầu đẹp mắt nhất Premier League kể từ đầu mùa tới giờ. Nó hấp dẫn từ lối chơi, từ tình tiết cho tới nhịp độ và thời điểm của những pha làm bàn.

1. Nhưng khi nó kết thúc, những cái đẹp đã vơi đi mấy phần bởi những chuyện bình thường, nếu không nói là tầm thường của chính cái giải đấu được mệnh danh là số 1 thế giới hiện nay.

Đó là chuyện huấn luyện viên đổ lỗi tại trọng tài, một câu chuyện xưa như thuở ngoại hoạng Anh hay Premier League mới bắt đầu… có trọng tài… Ngay sau trận đấu, Pellegrini đã lập tức phát biểu trong cuộc họp báo rằng “trọng tài kiểu này sẽ bắt chúng tôi trả giá bằng chức vô địch”, một công kích nhắm thẳng vào ông Mark Clattenburg, một trọng tài được coi là chất lượng của Premier League.

Thực tế, mới ở vòng đấu thứ tư, chẳng ai dám nói trước được mình sẽ vô địch một giải đấu. Những phát ngôn hùng hồn về ngôi thứ chỉ là cách lên dây cót tinh thần, cách công bố mục tiêu xác định, cách xác lập vị thế một cách tự tin mà thôi. Đơn giản, ở vòng đấu thứ tư, người ta chưa thể nếm trải hết đối thủ của mình ở mùa giải sẽ khó lường đến mức độ nào. Và việc công kích trọng tài chỉ vì một vài quyết định trong một trận đấu nhất định nào đó sẽ càng trở nên lố bịch hơn.

2. Thực tế, pha bóng gây tranh cãi nổi bật duy nhất của trận Arsenal-Man City không phải là hai pha ghi bàn của Arsenal có hợp lệ hay không mà là pha Jack Wilshere có vẻ đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và giả như tình huống đó Mark Clattenburg có cho Man City được hưởng penalty đi nữa, chưa chắc trận đấu đã có thể theo một kịch bản Man City hưởng trọn 3 điểm bởi một mắt xích có thể sẽ khiến đường dây kéo theo sau của nó thay đổi hoàn toàn.

Nhưng không hiểu tại sao Pellegrini không tự đặt dấu hỏi về chính đội bóng của mình. Việc họ để thua 0-1 ở chính Etihad trước Stoke City vòng đấu trước có khi còn là thứ khiến họ trả giá nhiều hơn là những quyết định của Clattenburg trong cuộc đua chức vô địch ở cuối mùa. Dấu hiệu về vấn đề phong độ của Man City đã có vẻ lộ diện và chắc chắn Pellegrini cũng chưa quên đội bóng của ông đã thất thủ 0-3 trước Arsenal ở trận Community Shields trong diện mạo như thế nào. Và ngay ở trận đấu mới đây của họ thôi, điều lý ra Pellegrini phải nhìn nhận rõ là hàng tiền vệ của ông quá yếu kém, khi Lampard chơi mờ nhạt ở hiệp 1 và Nasri không thể làm khởi sắc được thêm nhiều hơn gì trong hiệp 2 trong khi ở phía bên kia, Wilshere đã khiến người Anh phải giật mình và nhận định rằng “Wilshere đã chứng minh rằng hãy để anh chơi tự do hơn, anh sẽ phát huy tốt hơn”.

3. Arsenal sẽ khó có khả năng vô địch Premier League 2014-15 bởi đối thủ cạnh tranh của họ quá mạnh. Nhưng nếu như họ có bỏ lỡ nó một cách tiếc nuối, chắc Wenger cũng không đổ lỗi tại pha dứt điểm dội cột dọc của Welbeck trước Man City đêm thứ Bảy hay ca chấn thương có thể dài hạn của Debuchy ở cuối trận cầu đó. Nhưng Pellegrini thì đã vội đổ lỗi ngay từ lúc này, trong khi ông cần nhớ rằng Brendan Rodgers không hề đổ vấy cho cú ngã của Gerrard ở cuối mùa giải trước.

Điều đó có vẻ lạ. Bởi Pellegrini từ xưa tới nay vốn im tiếng, ít đổ lỗi, ít tranh cãi bao giờ. Phải chăng, sau 1 năm làm quen với truyền thông Anh, chất latin trong ông đã có đuợc môi trường phát huy, bằng cách bắt đầu học tìm chỗ để quy chụp rằng vì nó mà ông phải trả giá???

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm