Micro Bình luận viên: Chelsea siêu gợi cảm

20/08/2014 19:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - "Sexy Football" - thứ bóng đá gợi cảm - là "con đẻ" của Ruud Gullit về mặt ý tưởng từ ngữ. Huyền thoại người Hà Lan đã hứa hẹn mang thứ bóng đá gợi cảm đó - hay là thứ bóng đá nhuần nhuyễn đẹp mắt như anh giải thích - đến Stamford Bridge trong thời kỳ mà anh làm cầu thủ kiêm huấn luyện viên của Chelsea hồi năm 1996. Nhưng đó là lời hứa mà anh không bao giờ có đủ thời gian và cơ hội để biến nó thành hiện thực được.

1. Trái tim của Gullit, dù vậy, vẫn luôn dành cho Chelsea và... thứ bóng đá gợi cảm mà anh hằng đeo đuổi khi còn theo nghiệp cầm quân. Ngay cả khi Jose Mourinho chia tay Real Madrid để quay lại London, Gullit cũng đã từng lo ngại vị HLV người Bồ Đào Nha này sẽ không thể tạo ra được thứ bóng đá gợi cảm đó. Gullit, và nhiều người nữa, cho rằng: Sự thành công với những mục tiêu ngắn hạn của Mourinho đã khiến mọi người có ảo giác về ông!

Tháng 8/2013, trong chuyến du đấu châu Á mở màn cho cuộc tái hôn với Chelsea, Mourinho đã nói thẳng mục tiêu quan trọng nhất của ông lần này là xây dựng Chelsea thành đội bóng giành chiến thắng bằng lối đá tấn công. Trong mùa đầu tiên, ông nói nhiệm vụ chính của ban huấn luyện là cải thiện đội bóng với những gì đã có sẵn để giành suất dự Champions League, mùa thứ hai mới là một cuộc tổng tấn công.

Mục tiêu cho mùa đầu coi như đã đạt được, và giờ là lúc chinh phục mục tiêu ở năm thứ hai.

2. Trong sự chật vật, thậm chí là mờ nhạt của các ứng cử viên như Man United, Liverpool và Arsenal ở vòng đầu tiên thì sự ra mắt của Chelsea như một vụ nổ lớn. "The Blues" thắng Burnley 3-1 sau khi bị dẫn trước một bàn. Một trận đấu không nói lên được tất cả nhưng chí ít cũng cho thấy vài điều.

Để khắc phục nhược điểm ở mùa trước là không phá vỡ được thế "đỗ xe buýt trước khung thành" của các đội bóng nhỏ, Mourinho đã xác định được điều cần phải làm: Cải thiện khả năng giải quyết vấn đề ở phần cuối sân bên kia. Trước giải, Mourinho đã nói với tờ Belfast Telegraph về những buổi tập giải quyết cụ thể vấn đề đó: Tập công thành với bên phòng ngự gồm ... 11 người! Chắc chắn, nếu giải quyết được vấn đề này thì Chelsea sẽ không đánh rơi khoảng ... 20 điểm ở mùa này!

Ngoài chuyện tìm giải pháp thì yếu tố con người đóng vai trò rất quan trọng trong sự bùng nổ về lối chơi và lột xác về hình ảnh của Chelsea.

Cesc Fabregas và Diego Costa, lần lượt có giá 30 và 32 triệu bảng Anh, mang đến hiệu quả ngay tức thời, ngay trong trận chính thức đầu tiên trong màu áo mới! Costa tái khẳng định đẳng cấp và vai trò cây làm bàn chủ lực của Mourinho bằng bàn mở tài khoản của mình ở Premier League. Còn Fabregas đá như thể anh chưa hề xa rời giải Ngoại hạng Anh ngày nào kể từ lần đầu gia nhập Arsenal hồi năm 2003. Sự tinh tế trong cách điều phối bóng và những đường chuyền lợi hại như điểm huyệt đối phương của Fabregas là điều mà Mourinho không biết tìm ở đâu trong mùa trước. Sự có mặt của Fabregas thực ra còn có một tác dụng khác quan trọng không kém: Giải thoát Eden Hazard khỏi vai trò vừa làm bóng vừa làm bàn, đồng thời trả lại luồng sinh khí tươi mát cho cầu thủ người Bỉ.

3. Nhưng có lẽ, để vẽ lại diện mạo của Chelsea trong trận ra quân, cũng như một hình ảnh mới mà Chelsea hướng tới trong mùa này thì phải kể đến bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Andre Schuerrle. Đó là pha dàn xếp với tổng cộng 25 đường chuyền và đi bóng của các cầu thủ áo xanh trước khi Fabregas điểm huyệt đối phương bằng pha đệm bóng chuyền cho nhà vô địch thế giới Schuerrle ghi bàn!

Chelsea đã thắng trong ngày ra quân, và thắng đẹp bằng một thứ bóng đá không chỉ gợi cảm mà là siêu gợi cảm. Gullit có lẽ phải hài lòng khi xem trận đấu này, đặc biệt với Cesc, người mang chiếc áo số 4 thuở nào của anh.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm