Mesut Oezil: Bộ não và đôi mắt của Arsenal

20/04/2015 07:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta vẫn thường lấy Oezil ra làm trò vui, vì đôi mắt “ốc bươu”, vừa to lại hơi lồi của anh. Nhưng đôi mắt ấy, có thể nhìn thấy những điều mà những người khác không thể thấy, mở ra chiến thắng cho Arsenal.

Không những thế, anh còn đang dần trở thành” bộ não” của Arsenal, trở thành người nhạc trưởng mà họ kì vọng rất nhiều.

Để trở thành một nhạc trưởng, cần phải là một cầu thủ rất thông minh trong cách đọc trận đấu. Để có thể “đọc” trận đấu, cầu thủ ấy phải biết quan sát, lấy thông tin từ những thứ xung quanh mình, suy nghĩ cực nhanh và chỉ cần một đường chuyền thôi, có thể xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn.

Oezil đã làm đúng như thế trong tình huống mở tỉ số cho Arsenal trong trận bán kết Cúp FA gặp Reading. Một đường bấm bóng bổng của anh đã tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn để Alexis Sanchez thoát xuống, hạ thủ thành Federici và phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Arsenal đã thực sự khổ sở cho đến thời điểm ấy, khi đối thủ chủ động phòng ngự số đông.

Liệu có bao nhiêu cầu thủ của Arsenal có thể thực hiện được đường chuyền kiểu như thế? Có lẽ là không nhiều. Đã không ít lần ở mùa giải này, chúng ta thấy Oezil có những đường chuyền “dị”, khi anh nhìn thấy những khoảng trống mà không ai có thể thấy. Đôi khi anh làm “bất ngờ” chính… đồng đội của mình, nhưng nếu các đồng đội tinh ý một chút, họ sẽ nhận được món quà tuyệt vời từ tiền vệ người Đức.

Khả năng quan sát tinh tế đó là lí do vì sao Oezil từng được Mourinho ca ngợi là số 10 hay nhất thế giới khi 2 người còn ở Real Madrid, và cũng là lí do vì sao Arsenal chấp nhận bỏ ra tới 42,5 triệu bảng để đưa anh về. Oezil đã từng thi đấu rất hay ở nửa đầu mùa trước, nhưng sa sút dần và những chấn thương khiến anh không còn đóng góp được nhiều. Có những người thậm chí khẳng định anh là một món hàng hớ của Arsenal.

Mùa giải năm nay, người ta đã quên mất Oezil khi bản hợp đồng mới Alexis Sanchez tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng khi trở lại, Oezil đã chứng tỏ anh xứng đáng là “số 10” của Arsenal, và buộc Alexis Sanchez dạt cánh. Đã từng có lúc, người ta nghĩ rằng Oezil trở lại đã làm hạn chế tầm ảnh hưởng của Alexis. Nhưng hôm qua, Oezil là người đã 2 lần chuyền bóng để Alexis lập công. HLV Arsene Wenger hẳn phải rất hài lòng khi thấy 2 cầu thủ xuất chúng của mình tìm thấy nhau.

Từ khi Oezil trở lại, Arsenal chỉ thua đúng 1 trận ở Premier League, và đã lọt vào chung kết Cúp FA. Trùng hợp ư? Không, chính Oezil là người đã tạo ra khác biệt. Arsenal đã tìm lại được “số 10” mà họ mong đợi bấy lâu này.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm