Mất giải Cầu thủ hay nhất châu Phi, Toure chỉ trích LĐBĐ châu Phi 'THẬT ĐÁNG KHINH'

09/01/2016 06:13 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi tuột giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2015 vào tay cầu thủ 26 tuổi Pierre-Emerick Aubameyang người Gabon của Dortmund, Yaya Toure chỉ trích LĐBĐ châu Phi là “mập mờ” và “đáng khinh”.

Cầu thủ 32 tuổi người Bờ Biển Ngà của Manchester City chỉ giành được 136 phiếu bầu, trong khi Aubameyang giành 143 phiếu, và Yaya chỉ về thứ hai cuộc bình chọn. Về thứ ba là Andre Ayew, cầu thủ người Bờ Biển Ngà của Swansea.

Kết quả này khiến lần đầu tiên trong 4 năm, giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi tuột khỏi tay Yaya Toure. Từ khi thành lập giải thưởng vào năm 1992, đây là lần đầu tiên một cầu thủ quốc tịch Gabon giành giải.

Tuy nhiên, Toure, người vô địch châu Phi với đội tuyển Bờ Biển Ngà trong năm qua, không phục. Anh nói: “Tôi rất rất thất vọng. Tôi buồn khi LĐBĐ châu Phi lại hành xử thế này, khi họ không nghĩ vô địch châu Phi là chi tiết quan trọng”.

“Tôi nghĩ giải thưởng năm nay là một nỗi xấu hổ với bóng đá châu Phi bởi hành xử như thế thì thật mập mờ. Nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ? Liên đoàn không coi trọng những thành tựu chúng ta đạt được ở châu Phi. Họ trọng vọng những gì xảy ra ở nước ngoài hơn ở châu lục này. Thật đáng khinh”.



Vô địch châu Phi nhưng Toure mất giải Cầu thủ hay nhất

Thậm chí Toure còn bình luận về FIFA: “Thậm chí FIFA, với lịch sử đầy những bê bối tham nhũng, cũng không hành xử như LĐBĐ châu Phi”.

“Tôi cho quý vị một ví dụ: Messi giành mọi danh hiệu nhưng Cristiano Ronaldo giành Quả bóng Vàng. Có thể nói gì nữa đây? Hoàn toàn không công bằng”.

“Yaya sẽ chỉ quan tâm đến Yaya mà thôi, mặc kệ LĐBĐ châu Phi tự lo cho bản thân họ. Tôi không quan tâm nhiều tới bóng đá châu Phi nữa bởi vì họ khiến tôi phát ốm. Khi trở lại châu Âu, tôi sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi, và vì là người trung thực, tôi sẽ kể hết cho bọn họ mấy chuyện nực cười này”

Trước khi Toure đến lễ trao giải cầu thủ hay nhất châu Phi, HLV của Manchester City, Manuel Pellegrini cũng phải lên tiếng bênh vực Yaya Toure trước những chỉ trích: “Mỗi khi nói chúng tôi đá không tốt, người ta đều nhìn về Yaya Toure. Hãy nhớ cậu ấy đã ghi được 3 bàn trong vài trận gần đây. Có thể cậu ấy chơi không tốt trước Everton nhưng cầu thủ nào cũng có ngày đá hay, đá tệ. Bạn không thể lúc nào cũng nói rằng cậu ấy đã già. Ai cũng có thể chơi tệ… Nếu xem lại những con số thống kê của Yaya, sẽ thấy rằng cậu ấy chạy như mọi đồng đội của mình”.



Toure không phục đàn em Aubameyang

“Cậu ấy không hề già. Tôi nghĩ đó là cầu thủ rất quan trọng, một cầu thủ giàu kinh nghiệm và cậu ấy biết cách thi đấu mọi trận đấu. Có thể cậu ấy không thể chơi mọi trận, không thể đá 3 trận một tuần, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi bóng theo cách mình muốn”.

Một tháng trước, Toure cũng gọi những chỉ trích hướng vào mình là “cặn bã”.

Năm 2014, anh đã công khai ý định rời Man City vì đội bóng quên tặng anh bánh gato nhân ngày sinh nhật, và gần đây anh nói đang rất chán vì lúc nào cũng bị chỉ trích.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm