Martial từng từ chối Chelsea để tới Man United

06/10/2015 06:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tiết lộ mới đây của tờ Manchester Evening News, đội bóng lớn từng hỏi mua Anthony Martial nhưng bị từ chối trước khi tài năng trẻ này cập bến Man United chính là Chelsea.

Tuần trước, Phó Chủ tịch Monaco Vadim Vasilyev từng tuyên bố rằng có một CLB lớn của châu Âu đã đề nghị chuyển nhượng Martial nhưng không tiết lộ tên. Và theo tìm hiểu của nhà báo Samuel Luckhurst của Manchester Evening News thì đó chính là Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đã hỏi mua Martial và muốn chân sút này ở lại Pháp một năm nữa trước khi tới London.

Martial đã từ chối lời đề nghị ấy và anh cập bến Man United với giá 36 triệu bảng (có thể lên đến 58 triệu bảng tùy theo điều khoản phụ). Sau 7 trận trong màu áo Quỷ đỏ, Martial đã ghi 4 bàn và có 1 đường kiến tạo. Đáng chú ý nhất là màn ra mắt ấn tượng khi giúp Man United hạ gục Liverpool 3-1 hôm 12/09.

“Câu lạc bộ ấy còn đề nghị cao hơn cả Man United. Tôi sẽ không nói là bao nhiêu nhưng đó là một con số cố định, và cao hơn. Họ còn muốn để cậu ấy ở lại Monaco một năm nữa”, Vasilyev đã tiết lộ, “Nhưng cậu ấy muốn tới Manchester, đó là giấc mơ của cậu ấy. Và chúng tôi đã để cậu ấy ra đi”.  

Không biết Chelsea có thấy cay mũi vì điều này. The Blues hiện đang rớt xuống tận thứ 16 trên bảng xếp hạng và đã thua 4 trận ở Premier League mùa này. Chân sút chủ lực của họ Diego Costa bị treo giò ba trận trong khi cả Radamel Falcao lẫn Loic Remy đều tỏ ra thiếu hiệu quả.

Có lẽ chính việc Chelsea muốn Martial ở lại Ligue 1 là nguyên nhân khiến anh từ chối lời đề nghị của họ. Và quyết định này của chân sút người Pháp rõ ràng khiến Man United hả hê, bởi trong quá khứ, họ đã không ít lần chứng kiến những tài năng trẻ chọn Chelsea của Roman Abramovich, thay vì Man United.

Robben là một minh chứng. Năm 2003, tài năng trẻ người Hà Lan đã tới sân tập Carrington và rất nhiều người tưởng anh sẽ chọn Man United, nhưng rốt cục anh lại là người của Chelsea. Dạo ấy, Man United đã trả cho PSV 5 triệu bảng, nhưng Chelsea chơi sang hơn khi vung hẳn 12 triệu bảng để hớt tay trên sau đó hai tháng. “Man United đến trước, nên chúng tôi bắt Chelsea chờ đợi”, Chủ tịch Harry van Raaij nhớ lại, “Nhưng đến buổi đàm phán thứ hai với Man United về mức phí, chúng tôi thất vọng vì họ trả quá thấp”.

Man United từng suýt có Michael Essien vào năm 2001 nhưng gặp rắc rối về giấy phép lao động. Năm 2005, John Obi Mikel thậm chí còn ký hợp đồng với Man United, nhưng sau đó gặp rắc rối lớn và cuối cùng anh gia nhập Chelsea, còn Man United nhận 12 triệu bảng tiền đền bù.

Giờ thì viên ngọc Anthony Martial đã lựa chọn Man United, trong nỗi tiếc nuối của các CĐV Chelsea.

T.C (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm