Marouane Fellaini: 'Giờ tôi có thể quên đi mùa trước. Van Gaal đã giúp tôi thay đổi'

25/04/2015 14:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi tới Man United, Marouane Fellaini là một cầu thủ hiền lành, trầm tĩnh và dễ gần. Anh không cáu gắt, không chửi bậy và là một gã khổng lồ (1,93 mét, 85 kg) rụt rè, nhưng giờ đây, anh đã trở thành một kẻ dữ tợn và hay nói tục. Có lẽ bởi anh đã bị dè bỉu và xúc phạm quá nhiều.

Fellaini tới Old Trafford với kỳ vọng là chữ ký then chốt của tân HLV David Moyes mùa hè 2 năm trước, nhưng rồi trở thành kẻ tội đồ trong một mùa giải đầy thất vọng của thời hậu Sir Alex Ferguson. Những chấn thương càng khiến sự nghiệp của anh lao dốc: Moyes tầm thường và cậu học trò tầm thường, đã có lúc, cả hai bị coi là không xứng tầm đẳng cấp Man United. Rồi một năm trước, Moyes bị sa thải.

Những bước thăng trầm

Fellaini không được HLV tạm quyền Ryan Giggs sử dụng trong trận đầu Giggs nắm quyền và nhiều CĐV áo đỏ chắc mẩm anh sẽ là một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách thanh lý của Louis van Gaal. Tuyển thủ Bỉ ngồi dự bị và vào sân ở trận gặp Swansea City ngày mở màn mùa giải, nhưng không được đá thêm một phút nào nữa cho tới tận ngày 5/10.

Nhưng rồi thế cục xoay vần. Ghi bàn chỉ 3 phút sau khi vào sân ở trận gặp West Brom, Fellaini bắt đầu giành được sự tin tưởng của Van Gaal. HLV người Hà Lan tuyên bố anh sẽ giữ được chỗ của mình trong đội hình xuất phát nếu tiếp tục chơi như thế. Và Fellaini đã làm được. Man United dần leo cao trên bảng xếp hạng và Fellaini trở thành dấu ấn của Van Gaal trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford: một số 10 chơi dạt cánh, một cầu thủ mục tiêu chơi ở hàng tiền vệ, một tiền vệ trụ dâng cao, và tất cả những sự kết hợp lạ lùng khác về chiến thuật.


Fellaini khi còn làm việc cùng David Moyes

Jose Mourinho, HLV Chelsea, thừa nhận đội bóng của ông đã mất cả tuần lễ để tập các bài bản đối phó với tiền vệ 27 tuổi này trước cuộc đối đầu với Man United ở Stamford Bridge cuối tuần rồi (Chelsea thắng 1-0). Rốt cuộc, chiến lược gia người BĐN đã bố trí riêng Kurt Zouma như một cầu thủ kèm người ở tuyến giữa để bám riết Fellaini. Nhận xét của Mourinho là lời khen ngợi quan trọng với Fellaini, nhưng anh không thấy nó có gì hay ho.

“Đúng, đó là một lời khen ngợi với tôi”, anh nói. “Nhưng trên sân thì thật khó khăn vì cả trận cậu ta (Zouma) cứ bám riết khiến tôi không thể chơi bóng. Trước Everton nữa, họ cũng cử ra riêng một người theo tôi. Họ cứ đá tôi túi bụi. Bóng đá ở Anh rất khắc nghiệt. Mọi cầu thủ đều lao ầm ầm vào bạn, khác với bất cứ giải đấu nào”.

Cuộc hòa nhập vì thế không hề dễ dàng, không chỉ là ở lần anh tới Everton từ CLB Bỉ Standard Liege, mà cả ở mùa trước khi anh trở thành tội đồ ở Man United, biểu tượng của một thời đại thất bại với Moyes. Khi được hỏi liệu việc Moyes ra đi đã khiến anh được nhìn nhận khác tại Man United, Fellaini hoàn toàn đồng ý.

Moyes ra đi là cơ hội cho tôi

“Chắc chắn là như thế”, anh nói. “Giờ David Moyes đang ở TBN, nếu giờ tôi mới tới thì mọi chuyện đã khác. Chúng tôi tới đây cùng nhau, mọi người vẫn nhìn nhận như thế. Tất nhiên tôi tiếc cho ông ấy, nhưng mọi chuyện giờ đã qua. Mọi người nghĩ chúng tôi rất thân thiết, nhưng ông ấy là HLV của tôi. Đúng là tôi cũng thân với ông ấy, nhưng tôi không sống với ông ấy. Tôi tôn trọng ông ấy, nhưng có lẽ không phải là kiểu bạn bè bá vai bá cổ. Mùa giải trước là khó khăn với tất cả, chứ không riêng tôi, nhưng tôi nhận nhiều chỉ trích vì tôi là chữ ký của Moyes. Ngay cả những trận tôi chơi tốt, tôi vẫn bị chê, người ta nói nhiều về đẳng cấp của tôi”.

“Tôi đã chơi bóng 5 năm ở Anh và mùa nào tôi cũng chơi tốt cho Everton. Rồi chỉ trong một năm, tôi mất tất cả ư? (chửi thề). Đó là quan điểm của tôi. Giờ tôi lại có tất cả ư? Rõ ràng là mọi chuyện không diễn ra như thế. Sự khác biệt mùa hè vừa rồi là 5 cầu thủ mới đã tới, chứ không chỉ mình tôi. Mọi chuyện đã hoàn toàn khác nếu mùa hè 2 năm trước cũng có 5 cầu thủ mới tới Man United. Chỉ có mình tôi, nên chuyện gì họ cũng lôi tôi vào. Tôi còn bị chấn thương 3 tháng, đó là một trải nghiệm thật tồi tệ. Tôi luôn thấy khó chịu khi về nhà. Tôi chỉ cố gắng tiếp tục vì World Cup. Tôi quyết tâm có một kỳ World Cup thành công để quên đi mùa bóng đã qua. Và ở World Cup tôi đã chơi tốt. Đó là một mùa giải tồi tệ với tôi và Man United, nhưng là một giải đấu thành công với ĐT Bỉ”.

Van Gaal giúp tôi thay đổi

Sự thay đổi dần tới trong mùa này. Fellaini sẽ tái ngộ Everton Chủ nhật này với tư cách là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Man United. “Mọi chuyện giờ đã khác”, anh nói. “Các CĐV giờ ủng hộ tôi. Mùa trước mọi người đều thất vọng, nhưng tôi đã đủ mạnh mẽ để tiếp tục. Bóng đá là thế. Tôi đã học được nhiều điều từ mùa trước. Tôi phải mạnh mẽ hơn về tâm lý và tinh thần”.

Có bao giờ anh nghĩ tới việc rời Old Trafford? “Có chứ”, anh thừa nhận. “Nhưng tôi còn hợp đồng. Tôi đã trao đổi với HLV mới và ông ấy nói tôi phải thể hiện được mình. Tôi đã chấp nhận thách thức đó. Tôi nói tôi sẽ đấu tranh cho vị trí của mình và đợi tới cuối mùa giải xem sao. Đây là một CLB lớn và tôi muốn thể hiện mình có thể chơi bóng ở đây. Tôi đã làm việc chăm chỉ. Tôi không được ra sân mọi trận mùa này, nhưng nhiều hơn so với mùa trước. Tôi chơi tốt hơn, nhưng đội bóng cũng đã chơi tốt hơn. Giờ thì tôi đã có thể quên đi quá khứ. Giờ là thách thức mới. Tôi không quan tâm tới mùa giải vừa rồi nữa”.


Fellaini đã hồi sinh dưới thời Van Gaal

Van Gaal có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự thay đổi đó, cả với Man United và cá nhân Fellaini. Nhiều HLV đã sử dụng các cầu thủ chạy cánh cao to, nhưng chiến lược gia người Hà Lan có lẽ là người đầu tiên bố trí Fellaini chơi như một tiền đạo, một tiền đạo lùi, một tiền vệ cánh và một tiền vệ trung tâm, hoặc tất cả những điều đó trong cùng một trận đấu. Cũng đã có một giai đoạn mùa này, nhiều người chỉ trích Van Gaal vì kế hoạch B nhồi bóng bổng liên tục cho Fellaini của ông, nhưng trong mắt HLV Man United, cầu thủ đa năng người Bỉ rõ ràng không chỉ là như thế.

“Bóng đá đòi hỏi tư duy sâu sắc”, Fellaini nói. “Van Gaal đã mang điều đó tới đây. Ông ấy giải thích cho chúng tôi việc đọc trận đấu quan trọng ra sao. Trong các cuộc họp đội chẳng hạn, ông ấy sẽ hỏi tại sao phải làm thế này, thế kia, và chúng tôi sẽ cho ý kiến. Ông ấy không la hét nhiều trên sân, sân tập mới là nơi quan trọng nhất với ông ấy. Ông ấy luôn có kế hoạch rõ ràng cho từng trận đấu và khi tôi được yêu cầu làm điều gì đó, tôi sẽ cố gắng làm hết sức, cố gắng thể hiện cho ông ấy thấy tôi hiệu quả ra sao trên sân. Đầu tiên là sân tập, 11 đá với 11, rồi 5-5. Chúng tôi không nói chuyện gì riêng tư, chỉ là bóng đá, đối thủ, chiến thuật…”

“Ông ấy đã dẫn dắt nhiều đội bóng lớn, nên ông ấy biết cách trao đổi với các cầu thủ, biết cách tổ chức và ra oai khi cần. Chúng tôi xem nhiều băng video, họp đội nhiều lần, ông ấy sẽ chỉ cho chúng tôi thấy những sai sót. Bóng đá của Van Gaal trước hết phải được chơi trong bộ não. Ông ấy khiến mọi người nghĩ nhiều hơn về bóng đá”.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm