Manchester United đối mặt vấn nạn chảy máu lực lượng

01/02/2015 19:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một mùa hè mua sắm cực kỳ rầm rộ, Manchester United đang trải qua một mùa đông lạnh giá với thái cực trái ngược hoàn toàn khi họ chỉ toàn để cầu thủ ra đi mà không có sự bổ sung nhân sự nào.

 Từ những người đã đi

Đến thời điểm này, Man United đã chính thức chia tay hai cái tên trong mùa đông là Darren Fletcher và Anderson. Đều được xếp vào dạng “người thừa” ở Old Trafford, bộ đôi tiền vệ này ra đi khá nhanh chóng và hầu như không đem về một đồng phí chuyển nhượng nào cho Man United.




Với trường hợp của Darren Fletcher, tiền vệ 30 tuổi được CLB tạo điều kiện thanh lý hợp đồng sớm trước nửa mùa giải để anh thoải mái hơn trong việc tìm bến đỗ mới. Dưới thời HLV Louis Van Gaal, cơ hội ra sân của Fletcher hẹp đi đáng kể trước một hàng tiền vệ đông đúc và trẻ trung của đội bóng. Năm lần ra sân kể từ đầu mùa không đủ thỏa mãn khát vọng chơi bóng của tiền vệ này và việc anh ra đi là tất yếu. Hiện cả West Ham lẫn West Brom đều đang muốn có được chữ ký của Fletcher.

Trong khi đó, bản hợp đồng 26 triệu bảng một thời là Anderson giờ đây là vật “cho không biếu không” của Man United với đội bóng Internacional. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng tạo mọi điều kiện, thậm chí là thanh lý luôn cả hợp đồng để CLB của Brazil rước chàng béo này đi càng sớm càng tốt.

Cậu bé vàng một thời của bóng đá Châu Âu đã gây thất vọng cho cả hai HLV David Moyes và Louis Van Gaal thời gian qua. Thậm chí, việc được cho mượn tại Fiorentina năm ngoái cũng không thể cứu vãn nổi sự nghiệp của tiền vệ 26 tuổi này.

Đến những người sắp đi

Ở sân Old Trafford hiện tại, không chỉ có thủ thành David De Gea và tiền đạo Robin van Persie là còn 18 tháng hợp đồng với đội bóng, họ chỉ là hai cá nhân được nhắc đến nhiều hơn. Trên thực tế, danh sách những cầu thủ hết hợp đồng vào năm 2016 bao gồm Phil Jones, Chris Smalling, Jonny Evans, Ashley Young, Rafael da Silva, Javier Hernandez, Nick Powell, Jesse Lingard, Anders Lindegaard hay thậm chí cả thủ thành tân binh Victor Valdes (nếu không được gia hạn thêm một năm).




Với những cái tên như Hernández, Nick Powell, Jesse Lingard thì có thể điều này không cần thiết, song với thủ thành số một De Gea thì đó lại là vấn đề khác. Cầu thủ người Tây Ban Nha mới chỉ 24 tuổi và hiện là chốt chặn quan trọng nhất ở hàng thủ đội bóng. Tuy nhiên nửa đỏ thành Manchester lại tỏ ra tương đối thờ ơ trong việc giữ chân cầu thủ này bất chấp Real Madrid với túi tiền không đáy của mình đã bảy tỏ sự quan tâm gần đây. Bên cạnh đó, dù đã ở tuổi 32, song Van Persie cũng hoàn toàn xứng đáng với điều khoản gia hạn thêm một năm, thứ mà hiện tại vẫn chưa xuất hiện.

Đây là thói quen hoàn toàn trái ngược so với thời mà cựu giám đốc David Gill còn nắm quyền ở CLB. Khi đó, vị lãnh đạo tinh tường này luôn trói chân cầu thủ ngay khi hợp đồng của họ bước vào giai đoạn hai năm cuối.

Và chẳng ai đến?




Lúc này, mục tiêu số một trên TTCN của Man United chính là trung vệ Mats Hummels của Dortmund, một nỗ lực để gia cố hàng thủ của đội bóng. Trước khi TTCN mùa đông đóng cửa, Man United dự tính sẽ liều lĩnh đánh cược với lời đề nghị 37 triệu bảng lần cuối với mong muốn sớm chiêu mộ trung vệ người Đức. Nếu không, họ có thể quay lại vào mùa hè, thời điểm giá của Hummels do Dortmund sa sút phong độ, hay thậm chí đã xuống hạng.

Mặc dù vậy, triển vọng để có được Hummels là không hề sáng sủa khi Dortmund tuyên bố họ không bán người. Ngoài ra, bản thân trung vệ này cũng bày tỏ lòng trung thành với đội bóng và tuyên bố anh sẵn sàng ở lại để cùng chiến đầu mùa sau hay anh không chơi bóng vì tiền và cũng không cần Champions League.
Tường Minh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm