Man United vẫn đau đầu vì tuyến giữa

22/10/2014 11:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -  Roy Keane kể rằng trước mỗi trận đấu, Sir Alex thường nói đại loại như “Các chàng trai, đó chỉ là Tottenham thôi mà”. Bây giờ, đó lại là cách mà những HLV đối thủ của Man United động viên học trò. Và một trong những điểm yếu của Man United là tuyến giữa.

Thật vậy, sau trận hòa 2-2 trước West Brom, và những màn trình diễn thiếu thuyết phục trước đó khi gặp Leicester (3-5), Burnley (0-0), và Sunderland (1-1), hẳn nhiều người đã mường tượng ra cảnh các HLV đối thủ của Man United động viên đội nhà rằng “Các chàng trai, chỉ là Man United thôi mà”. Rõ ràng, ánh hào quang của Man United đang mờ dần. Louis van Gaal là một chiến lược gia và một nhà quản lý tài năng và giàu kinh nghiệm, nhưng ông vẫn đang thích nghi với Premier League, và các cầu thủ của ông cũng thế.

Đau đầu vì tuyến giữa

Và sau 90 phút rời rạc và thiếu lửa tại The Hawthorns, không khó để nhận ra vấn đề của Man United nằm ở tuyến giữa. Ander Herrera đã phải mặc áo nịt ngực để ra sân nhằm bảo vệ chiếc xương sườn bị rạn. Và đó là một trận đấu đáng quên của tiền vệ người Tây Ban Nha. Việc anh liên tục để mất bóng, khiến Daley Blind phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Mà Blind lại là tấm lá chắn cuối cùng trước hàng phòng ngự. Chính vì vậy, tuyến giữa Man United đã bị kéo giãn ở cả hai đầu, tạo ra rất nhiều khoảng trống. Công bằng mà nói, Blind là lựa chọn đảm bảo duy nhất trên hàng tiền vệ Quỷ đỏ vào lúc này, nhưng anh vẫn chưa đủ sự gắn kết với các hậu vệ phía sau, cũng như các tiền vệ xung quanh.

Thực tế, Blind mới đá chính vỏn vẹn 5 trận ở mùa giải này, và Herrera cũng vậy. Fletcher ba lần, trong khi Carrick vẫn chưa được ra sân vì chấn thương. Marouane Fellaini vẫn cần thêm thời gian để khẳng định, dù đã tỏa sáng tại The Hawthorns với một bàn thắng. Anderson thì từ lâu đã không phải một lựa chọn chất lượng.

Với những con người như thế không có gì ngạc nhiên khi Man United đã tạo ra quá nhiều khoảng trống để đối phương khai thác. Mourinho chắc chắn thích điều này khi mà vòng tới, đội bóng của ông sẽ làm khách ở Old Trafford. Vai trò của Blind là sắm vai tấm lá chắn trước hàng phòng ngự và sẵn sàng bọc lót cho hai hậu vệ cánh khi họ dâng cao tấn công. Ở The Hawthorns, West Brom đã tấn công mạnh vào cánh trái, và họ đã thành công. Bộ đôi Di Maria - Luke Shaw trị giá gần 90 triệu bảng, nhưng khả năng phòng ngự cực kém. 


Rafael mắc lỗi vị trí trong bàn thua thứ hai của Man United

Trong bối cảnh ấy, Blind rơi vào tình trạng quá tải. Việc West Brom chỉ tạo ra được hai cơ hội nguy hiểm có phần nỗ lực rất lớn của cầu thủ người Hà Lan. Đáng tiếc, đội chủ nhà tận dụng được cả hai cơ hội ấy. Không ngạc nhiên khi Man United đã chơi có nét hơn khi Fellaini vào thay Herrera sau giờ nghỉ. Tiền vệ người Bỉ mang tới sức mạnh, khả năng tranh chấp và sự đơn giản cần thiết cho hàng tiền vệ Man United.

Chưa phải một tập thể mạnh

Nhưng Fellaini không phải lời giải cho bài toàn hóc búa nơi hàng tiền vệ Man United. Thành tích bết bát của mùa giải trước, khi anh gây thất vọng tràn trề, là một minh chứng. Điều quan trọng là các mắt xích phải lấy lại thể lực, phong độ, cũng như sự kết dính. Mùa giải này rõ ràng chưa phải thời điểm để Man United hướng tới chức vô địch, như Van Gaal từng tuyên bố cách đây không lâu.

Việc Man United trở lại top 4 ở vòng trước khiến nhiều fan Quỷ đỏ khấp khởi hy vọng, dù thực tế khi đó họ chỉ hơn đội xếp thứ 16 số điểm của một trận thắng. Trận đại chiến với Chelsea cuối tuần này có thể sẽ khiến những hy vọng hồi sinh lại tan vỡ một lần nữa. Man United không thiếu tài năng, nhưng họ chưa thể trở thành một tập thể vững mạnh.

Mùa giải đã trải qua 8 vòng đấu, nhưng Van Gaal vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra đội hình mạnh nhất của mình. Carrick sẽ trở lại vào Chủ nhật này, và Herrera muốn quên đi 90 phút tồi tệ ở The Hawthorns. Có lẽ, Fabregas và Nemanja Matic chẳng phải quá lo lắng cho trận đại chiến này.

Tuần trước, Van Gaal từng nhắc lại chuyện Bayern Munich của ông cũng từng gây thất vọng ở đấu trường, nhưng đã hồi sinh mạnh mẽ sau chiến thắng 4-1 trước Juventus tại Champions League. Mùa ấy (2009-10), Bayern đã vô địch Bundesliga và vào chung kết Champions League.  Van Gaal có lẽ đang muốn khích lệ các học trò trước trận đại chiến với Chelsea, nhưng e rằng, chừng ấy là chưa đủ.

Tuấn Cương (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm