Man United và di sản của Van Gaal

25/04/2016 18:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 1992, Premier League chính thức được khai sinh, và mùa giải đầu tiên của Premier League là mùa 1992-93, mùa giải mà Man United lên ngôi vô địch sau 26 năm chờ đợi. Đó cũng là mùa giải bắt đầu cho một kỷ nguyên thống trị bóng đá Anh của Man United, gắn liền với cái tên Sir Alex Ferguson.

Năm 1992, phiên bản đầu tiên của trò chơi Championship Manager (CM) chính thức ra mắt, và trở nên cuốn hút với giới hâm mộ bóng đá, những người thích đặt mình vào vai trò của những HLV như Fergie, George Graham, Ron Atkinson, Kenny Dalglish… Mỗi mùa giải, CM lại được cập nhật phiên bản mới và kéo dài cho tới hôm nay, với cái tên Football Manager (FM), phiên bản mùa giải 2015-16. Và chắc chắn, trong những người chơi trò chơi này, ai cũng từng trải qua một lần phải nhận lá thư có nội dung “You are sacked” (bạn đã bị sa thải) khi đội bóng họ chọn lựa dẫn dắt không đạt được thành tích tốt.

Nếu chơi CM hay FM sau này và đội bóng bạn lựa chọn là Man United, chắc chắn lá thư kia sẽ được gửi đến tay bạn nếu như sau nửa đầu của mùa giải, đội bóng của bạn chỉ đứng thứ 6, thua đội đầu bảng 9 điểm và đã bị loại khỏi Champions League. Thậm chí, nếu bạn lựa chọn Arsenal, CLB là chuyên gia về Tư thì nguy cơ bạn phải nhận trát sa thải với thành tích như kể trên cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Đơn giản, trò chơi ấy mặc định các thương hiệu bóng đá lớn sẽ có các chỉ tiêu đòi hỏi rất cao. Không đạt chỉ tiêu, tất nhiên người HLV phải “out”.

Van Gaal: ‘Nếu không có chấn thương, Man United đã dẫn đầu Premier League’

Van Gaal: ‘Nếu không có chấn thương, Man United đã dẫn đầu Premier League’

HLV Louis van Gaal cho rằng Man United sẽ là đội bóng tốt nhất ở Premier League mùa này nếu như chấn thương không làm ảnh hưởng tới tình hình lực lượng của họ.

Nhắc lại câu chuyện về trò chơi CM một thuở khó quên với FM của thời nay để thấy rõ một điều rằng, Louis Van Gaal đã rất đúng khi nói “Giành cúp FA là thành công nhưng quan trọng hơn cả là phải vào Top 4 để đoạt vé Champions League mùa sau”. Chúng ta có thể soi chiếu lại Arsenal ở hai mùa gần nhất. Họ tiếp tục không thể đua tranh Premier League, không tiến được sâu ở Champions League nhưng chính hai cúp FA liên tiếp là phao cứu sinh cho Wenger. Nó khiến sự giận dữ của CĐV được xoa dịu. Dù sao đi nữa, CĐV bóng đá Anh vẫn đánh giá cao chiếc cúp FA lâu đời của mình. Với họ, nó đứng hàng thứ ba, sau cúp châu Âu và chức vô địch Premier League. Cúp châu Âu thì quá xa vời; vô địch Premier League không hề dễ khi cạnh tranh quá lớn. Như vậy, FA Cup rõ ràng là một thứ mang giá trị không nhỏ chút nào trong hoàn cảnh đó. Và đoạt cúp FA cũng chẳng phải chuyện nhỏ như móng tay. Đơn giản, móng tay ai chẳng có nhưng bao lâu rồi Liverpool, Man City, Chelsea chưa chạm vào cúp FA???

Vậy thì chúng ta hãy thử đặt một câu hỏi rằng nếu ở vòng 20, tức là sau nửa đầu của mùa giải, ban lãnh đạo Man United nghe theo tiếng gọi của CĐV và sa thải Louis Van Gaal, liệu Man United có thể đạt được những gì mà họ đang có lúc này không? Vào chung kết cúp FA, hoàn toàn có khả năng lấy vị trí thứ 3 của Arsenal khi chỉ thua 4 điểm, kết quả ấy quả thực cũng không tồi với một đại gia như Man United, ở một mùa giải kỳ lạ khi tất cả các đại gia đều gặp vấn đề về thành tích ở Premier League. Vả lại, ở vào thời điểm đầu tháng 1/2016, nếu sa thải Van Gaal, Man United có thể kiếm được HLV nào tốt hơn không? Những cái tên lớn như Ancelotti, Capello, Mourinho không bao giờ muốn nhận một CLB lúc nửa đường vì đơn giản, họ không đánh cược tên tuổi mình với một thế cờ mà họ không phải là người chuẩn bị, ra quân. Còn những HLV đang ổn định với các CLB của mình, như Simeone; Blanc; Allegri thì lại càng không dễ chấp nhận lời mời bởi họ đang có cơ hội giành thành tích với đội bóng hiện tại của mình. Trong hoàn cảnh ấy, Ryan Giggs chưa sẵn sàng để nắm đội (như chính Giggs từng tuyên bố sau khi tạm quyền dẫn dắt thay Moyes). Và thế hệ 92 còn ai? Neville ư? Một thảm họa ở Valencia…

Sa thải, đó là một đòi hỏi xa xỉ đối với giới chủ CLB nhưng lại quá dễ dàng với giới CĐV. Và đánh giá thành công của một HLV cũng là điều quá dễ, nhất là với những người không làm nghề, không biết chút ít gì về nghề huấn luyện. Tất nhiên, chúng ta cùng thống nhất rằng CĐV có quyền đòi hỏi. Song, CLB cũng có quyền đáp ứng hoặc từ chối đáp ứng đòi hỏi ấy. Mọi sự đều công bằng cả. Và Van Gaal, dù ngay chính bản thân tôi cũng không thấy ưa thích cho lắm, vẫn đáng được ghi nhận. Nếu ông ra đi, có thể thành tích ông để lại sẽ rất “hẻo” với chiếc cúp FA, nhưng di sản thì có. Đó là một thế hệ trẻ đáng nể của Man United, với Fosu-Mensah; Rashford; Martial; Lingard…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm