Man United tìm Mou hay Mou tìm Man United?

22/02/2016 12:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại của Man United tại Europa League lại đẩy tất cả về con đường cũ: Đòi hỏi sa thải Louis Van Gaal. Nhiều CĐV Man United chỉ trích CEO Ed Woodward vì ông đã chần chừ trong việc quyết định tương lai của HLV người Hà Lan.

Và sự thất vọng với Woodward ấy càng ngày càng gắn chặt hơn với cái tên Jose Mourinho, HLV tài năng duy nhất vẫn còn đang “rỗi việc” và có thể sẵn sàng tiếp quản công việc của Van Gaal bất kỳ lúc nào.

Mourinho mới là người “đi săn”

Song, thực tế Woodward vẫn có cái lý của mình. Khi xác định được Pep Guardiola chắc chắn sẽ rời Bayern Munich và rất thích thử sức ở Premier League, Woodward hiểu rằng dù cơ hội có nhỏ nhất đi nữa thì cũng phải cố mọi cách để có được chữ ký của HLV huyền thoại đương đại này. Thứ nhất, nếu có được Guardiola, Man United sẽ có một triết lý nền tảng đảm bảo thỏa mãn cả người hâm mộ lẫn các nhà tài trợ. Thứ nhì, Guardiola cũng là HLV mà Alex Ferguson vẫn mong mỏi sẽ kế tục mình huấn luyện Man United. Và cuối cùng, giành được Pep, Woodward sẽ làm cho đối thủ cạnh tranh của Man United không thể mạnh lên.

Nhưng cơ hội nhỏ nhất của Woodward đã trở thành vô vọng. Man City đã chuẩn bị cho nước đi này từ nhiều năm chứ không phải ở thời gian gần đây. Woodward đã chậm chân nhưng không thể phủ nhận rằng nỗ lực tuyệt vọng của ông là đúng đắn. Nếu có thể có được Pep mà không cố gắng để làm điều đó, ấy mới là sai lầm ngu ngốc nhất của một người điều hành.

David Moyes ủng hộ Van Gaal tiếp tục dẫn dắt Man United

David Moyes ủng hộ Van Gaal tiếp tục dẫn dắt Man United

Louis van Gaal đang phải chịu rất nhiều áp lực sau chuỗi thành tích tệ hại của Man United gần đây. Dẫu vậy, cựu HLV “Quỷ đỏ” David Moyes thì vẫn ủng hộ người đồng nghiệp tiếp tục tại vị ở sân Old Trafford

Song, trong câu chuyện rắc rối và rất khó giải quyết cho êm đẹp nhằm làm mọi phía cùng hài lòng đó, Mourinho đã nổi lên như một con bài khôn ngoan bậc nhất. Mourinho luôn biết xuất hiện trước truyền thông đúng lúc Man United rơi vào các thời điểm nhạy cảm nhất, tức các kết quả tệ hại của Van Gaal.

Mourinho, từ cách úp mở về chuyện tiếp tục ở Premier League cho tới rò rỉ thông tin mua nhà ở Manchester, từ cách phản ứng nửa thực nửa hư trước tin đồn ông đã gửi bản kế hoạch tái cấu trúc lại Man United cho Woodward cho tới việc bóng gió về các cơ hội ông có thể có…, đã vô tình tạo ra một cơn sốt đối với các ủng hộ viên Man United vốn dĩ đã quá mệt mỏi chờ đợi được nhìn thấy một thay đổi cụ thể. Và bởi vậy, dù Mourinho mới tuyên bố đầy ngạo nghễ với báo chí Anh rằng: “Tôi chả cần tìm CLB làm gì mà các CLB tự tìm đến tôi”.

Nhưng Mourinho vẫn tạo ra cảm giác rằng trong tương quan giữa ông với Man United, ông mới là kẻ đi tìm việc chứ không phải việc đang đi tìm người.

Man United chỉ là chỗ trú chân?

Khi Van Gaal đang chưa biết phản ứng ra sao cho vừa lòng người hâm mộ về thất bại ở lượt đi vòng 1/16 Europa League trước Midtjylland, Mourinho lập tức đăng đàn nói rằng ông sẽ trở lại Inter Milan. Chỉ nội cái tít đó thôi cũng đủ khiến các CĐV Man United như ngồi trên đống lửa. Song, Mourinho là người quá hiểu truyền thông Anh quốc cùng sức mạnh của nó. Ông nói: “Tôi sẽ trở lại Inter Milan, nơi tôi luôn cảm thấy như mái ấm của mình. Xa Inter 6 năm mà tôi ngỡ như mới chỉ 6 ngày”. Câu nói đó tạo ra một hiệu ứng rất lạ với những người đang mong mỏi Man United công bố quyết định thay Van Gaal bằng Mourinho. Họ cảm nhận rằng CLB quá chậm và rất dễ mất đi một viên ngọc qúy trong khi trên thực tế, viên ngọc ấy đã cài cắm ở phía sau câu nói trên rằng “tất nhiên là trở lại ở tương lai chứ không phải lúc này”.

Có thể nhận thấy rằng Mourinho quá hiểu vị thế của Van Gaal hiểm nghèo thế nào và sự sốt ruột của cộng đồng CĐV Man United lớn ra sao. Bởi vậy, ông luôn đổ thêm dầu vào lửa đúng lúc quan trọng nhất, như một cách giục giã ngầm Woodward về thay đổi cần phải có mang tên Mourinho kia.

Như vậy, người sốt ruột hóa ra là Mourinho chứ không phải những CĐV Man United, những người muốn thay đổi vì họ đã ngán Van Gaal tới cổ.

Thực tế, Mourinho nói đúng, ở các CLB ông đã đi qua, hóa ra chỉ có Inter Milan mới là mái ấm đích thực chứ không phải một căn nhà vô hồn. Chỉ có Inter Milan là nơi Mourinho ra đi trong cảm xúc và ngẩng cao đầu. Còn lại, tất cả đều là những hỗn loạn của những câu chuyện tranh cãi. Tất nhiên, Porto cũng có thể là một mái ấm, nhưng nơi đó đã quá chật chội với ông, người đã và luôn nghĩ mình ở trên đỉnh cao của thế giới.

Vậy thì ở Man United, có ai nghĩ rằng CLB của mình có thể được xem như một mái ấm hay không, khi mà nhiều khi một kẻ “không gia đình” chỉ đơn giản đang muốn đi tìm một chỗ trú chân trong những ngày bão lớn?

14 Trước khi bị sa thải, Mourinho nhận mức lương 14 triệu bảng/năm ở Chelsea, gần gấp đôi mức lương hiện tại của Van Gaal ở Man United (7,3 triệu bảng/năm).

1 Theo Sky Bet, Mourinho hiện dẫn đầu danh sách ứng viên thay thế Van Gaal ở Man United, với tỷ lệ 3/10 (đặt 10 ăn 3). Giggs đứng thứ 2 và kế đến là Mauricio Pochettino, HLV hiện tại của Tottenham.

16 Khi Mourinho bị sa thải, Chelsea xếp thứ 16/20 ở BXH Premier League mùa 2015-16.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm