Man United thua thảm Everton: Ngày trở về tồi tệ của Fellaini

26/04/2015 22:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marouane Fellaini không thể hình dung được ngày trở về đội bóng cũ Everton của anh đã diễn ra tồi tệ như thế. Man United thua thảm, còn tiền vệ người Bỉ không để lại chút dấu ấn nào và phải rời sân từ sớm.

Trước trận đấu với Everton, Fellaini là một trong những điểm sáng của Man United những vòng đấu gần đây. Anh góp công lớn trong chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của thầy trò Louis van Gaal, với những bàn thắng quan trọng trước Tottenham và Man City. Từ chỗ có nguy cơ là người thừa ở Old Trafford, Fellaini trở thành nhân vật trung tâm trong lối chơi của Man United, khi Van Gaal để cho anh được chơi dâng cao hơn so với thời của David Moyes, giống như những ngày còn thi đấu cho Everton.

Fellaini tỏ ra tự tin cho ngày trở lại đội bóng cũ: “Tôi đã có 5 năm đầu tiên chơi bóng ở nước Anh trong màu áo Everton và mỗi mùa giải tôi đều chơi rất tốt. Rồi mùa giải trước, mùa đầu ở Man United, tôi đánh mất bản thân, đánh mất tất cả những gì mình từng có. Giờ tôi đang hồi sinh lại mọi thứ”. Kinh nghiệm và hiểu biết về đội bóng cũ trong quãng thời gian dài khiến cho không ít cổ động viên Man United kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Fellaini.


Fellaini nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi không cần thiết với Ross Barkley

Đáng buồn là trận đấu trên sân Goodison Park đã diễn ra không như mong muốn của Fellaini. Man United, dù áp đảo về mọi mặt, nhưng không thể ghi bàn vào lưới Everton. Một trong những nguyên nhân là khả năng dứt điểm quá yếu kém của hàng công. Fellaini là người đáng bị khiển trách nhiều nhất. Sau khi Man United để lọt lưới từ sớm, họ đã ở rất gần cơ hội gỡ hòa. Nhưng tiền vệ người Bỉ lại ném đi cơ hội khi sút bóng vọt xà trong tình huống chỉ còn phải đối mặt tới thủ thành Tim Howard. Trong suốt phần còn lại của hiệp một, Fellaini chỉ được nhắc đến thêm một lần nữa, khi phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi không cần thiết với Ross Barkley.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay khi hiệp một khép lại, quyết định thay đổi nhân sự đầu tiên của Van Gaal là việc rút Fellaini ra để tung vào sân Radamel Falcao. Đó là chỉ dấu cho thấy Man United đã thất bại với cách chơi của mình. Mỗi khi Fellaini xuất hiện, anh có thể tạo ra sự khác biệt bằng khả năng đánh đầu cực tốt, cùng kỹ năng dứt điểm bằng chân không hề tồi chút nào, như bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Tottenham. Nhưng tất cả dường như đã biến mất, với sự nhạt nhòa của Fellaini cùng các cầu thủ khác của Man United.

Sẽ là quá hồ đồ để nói rằng Fellaini sắm vai tội đồ dẫn đến thất bại của Man United. Chúng ta có thể nhắc tới những vấn đề về cách hàng thủ đội bóng áo đỏ chống các pha phản công sắc sảo của Everton, sự vô hại của Radamel Falcao và Wayne Rooney và xa hơn là dấu ấn của Van Gaal. Nhưng nếu Fellaini tận dụng cơ hội trong thời điểm Man United bị dẫn bàn từ sớm, kết cục của anh và đội bóng đã rẽ theo một hướng khác.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm