Man United thở phào khi Ibrahimovic thoát án phạt từ UEFA

04/11/2016 21:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận đấu giữa Man United và Fenerbahce rạng sáng nay, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã không kiềm chế được nóng giận từ một pha kèm bóng của đối phương, khiến anh và cầu thủ này có sự xô xát. Sau trận đấu, “nạn nhân” của Ibra đã cho rằng, anh không hề có cảm giác sợ hãi trong tình huống ấy.

Sau màn xô xát giữa Zlatan Ibrahimovic và Simon Kjaer ở hiệp 1 của trận đấu giữa Man United và Fenerbahce trong khuôn khổ Europa Leauge, đáng ngạc nhiên là tiền đạo người Thụy Điển đã không bị thổi phạt, mặc dù sự việc xảy ra ngay trước mặt HLV Jose Mourinho và tổ trọng tài.

Ibra đã có hành động thiếu kiềm chế với đối phương, có thể sẽ nhận án phạt bổ sung

Thời điểm đó, khi đội khách đang bị dẫn trước 1 bàn, Ibra được HLV Mourinho tung vào sân để tìm kiếm được bàn thắng, tuy nhiên, anh đã bị Kjaer kèm quá chặt, dẫn tới việc Ibra đã cho rằng đối thủ của mình đã chơi xấu.

Với tình huống ấy, nhẽ ra Ibra sẽ phải nhận hình phạt từ UEFA. Tuy nhiên, một nguồn tin của ESPN đã cho biết, tiền đạo người Thụy Điển vẫn sẽ “bình an vô sự”. Vì rằng, phía UEFA sẽ chỉ áp dụng hình phạt nếu như sự việc không có sự chứng kiến của các trọng tài.  

Sau trận đấu, khi được hỏi về tình huống xô xát trên, Ibra cho rằng hành động mất bình tĩnh của mình “không có gì đáng lo ngại”.

Video màn xô xát giữa Ibrahimovic và Kjaer:


Còn về phía Kjaer, “nạn nhân” trong vụ xô xát, cho biết: “Ibra mà tôi từng biết là một cầu thủ hết sức mạnh mẽ, tự tin nhưng luôn kiêu ngạo. Trong trận này, nhiệm vụ của tôi là theo sát anh ấy, để anh ấy không thể có được bóng. Đó là một điều tất nhiên, vì rằng anh ấy là một cầu thủ giỏi”.


Simon Kjaer cho rằng anh không hề sợ hãi trong tình huống đó

“Tôi cảm thấy màn xô xát ấy không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Lâu rồi, tôi mới có cơ hội đối mặt với Zlatan, và tôi biết chính xác anh sẽ phản ứng như thế nào”, Kjaer nói thêm.

Trước đây, Kjaer đã từng đối mặt với Ibra nhiều lần, tại các giải đấu ở Italy và Pháp, cũng như trận đấu giữa Đan Mạch và Thụy Điển ở EURO năm nay.


2 cầu thủ từng nhiều lần đối đầu trong quá khứ

“Tôi không nghe rõ cho lắm về những điều mà anh ấy đã nói với tôi lúc đó, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy đã không có được tâm trạng tốt. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã đánh bại được Man United. Chúng tôi đã trả được món nợ từ trận lượt đi”, hậu vệ người Đan Mạch khép lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm