Man United thắng, nhưng Angel Di Maria gây thất vọng: 'Thiên thần' lạc lối

02/03/2015 20:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi bạn bị thay ra ngay sau hiệp 1 bởi một gã trẻ mới chỉ 20 tuổi, và HLV nói rằng bạn chơi quá tệ và buộc phải thay ra, thì rõ ràng chẳng còn gì để bào chữa cho màn trình diễn của bạn nữa.

Đó có lẽ là cảm giác của Angel Di Maria sau trận đấu với Sunderland. Man United thắng 2-0, nhưng đó là sau khi anh bị thay ra và Adnan Januzaj vào sân, góp công rất lớn mang về chiến thắng cho đội. Màn trình diễn trước Sunderland có lẽ là tệ nhất kể từ khi anh đến sân Old Trafford với cái giá chuyển nhượng kỉ lục của nước Anh : 59,7 triệu bảng.

Đã thấy sự khắc nghiệt của nước Anh

Di Maria đã ghi bàn ngay ở trận ra mắt, và tiếp tục chơi hay trong những trận tiếp theo. Anh đã có 8 đường kiến tạo ở Premier League, chỉ xếp sau Cesc Fabregas của Chelsea. Man United tưởng như đã tìm được số 7 mà họ mỏi mòn chờ đợi bấy lâu nay.

Thế rồi, Di Maria bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của Premier League bắt kịp. Các hậu vệ Premier League bắt đầu bắt chặt anh hơn, và phạm lỗi ngay khi anh vượt được qua họ. Việc HLV Louis Van Gaal không tìm ra vị trí phù hợp cho anh cũng không giúp ích được nhiều cho Di Maria, khi anh đã từng phải đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh phải, tiền vệ cánh trái và thậm chí là tiền đạo.

Hậu quả là Di Maria bắt đầu thi đấu tệ đi. Những pha sút phạt góc thừa lực. Những tình huống qua người không thành công. Những pha dứt điểm lên trời. Những tình huống chuyền bóng hỏng ngày một nhiều hơn. Những tình huống đi bóng, qua người của anh cũng ngày một dễ bắt bài hơn. Và ở Premier League, các hậu vệ không thiếu tốc độ để đua tranh với anh.

Và đến trận đấu với Sunderland, thì mọi điều trên tập hợp lại. 45 phút ở Old Trafford, hẳn sẽ có người tự hỏi : gã đang mặc áo số 7 kia là thằng quái nào ? Đó rõ ràng không phải là Di Maria của Real Madrid mùa trước, hay của Man United đầu mùa giải năm nay, mà là một Di Maria tầm thường, không thể qua người, chuyền kém mà sút cũng chả xong. Sự bất lực, thiếu tự tin thể hiện rõ trên gương mặt của anh.

“Thiên thần” Di Maria đang lạc lối

Cần một cuộc lột xác

Việc Van Gaal rút Di Maria ra ngay trong hiệp 1 không chỉ giúp Man United mà có lẽ cũng là một sự giải thoát cho chính anh. Khó có thể chờ đợi Di Maria thi đấu tốt trong hiệp 2 với cái đầu nặng trĩu như thế. Cái giá chuyển nhượng kỉ lục của anh giờ không thể là lí do để anh đá chính mọi trận nữa. Di Maria sẽ phải học cách làm quen với ghế dự bị, và học cách để chiến đấu cho vị trí của mình.

Sẽ là quá phũ phàng khi cho rằng Di Maria là một bản hợp đồng thất bại chỉ sau một trận không tốt. Nhưng chẳng phải ai cũng thấy điều gì xảy ra với Fernando Torres đó sao? Chelsea đã cho anh bao nhiêu cơ hội, nhưng cuối cùng thì anh ra đi không kèn không trống, và Chelsea gần như mất trắng số tiền 50 triệu bảng. Một cầu thủ đắt giá, không có nghĩa sẽ luôn chứng minh được giá trị của mình.

Di Maria đang gặp phải vấn đề trong việc hòa nhập với môi trường bóng đá Anh, giống như nhiều cầu thủ Nam Mỹ khác, hay như chính đàn anh Sebastian Veron. Để chứng minh giá trị trong màu áo Man United, Di Maria cần một cuộc lột xác nữa, giống như lần anh chuyển từ một cầu thủ chạy cánh loại khá thành một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới, trong màu áo Real Madrid.

Trận đấu với Sunderland là một lời thức tỉnh, để anh bắt đầu cuộc lột xác đó.

0 Di Maria không có một pha dứt diểm trúng khung thành nào trong 45 phút trước Sunderland

0 Không chỉ dứt điểm tệ, tiền vệ người Argentina cũng không một lần qua người thành công

71 Tỉ lệ chuyền bóng thành công của Di Maria trước Sunderland chỉ đạt vỏn vẹn 71%.


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm