Man United: Rooney có còn yêu... Everton?

02/03/2017 08:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2002, sau khi ghi bàn ở trận chung kết cúp FA trẻ, Wayne Rooney lột áo ngoài để lộ dòng chữ "Một lần màu xanh, mãi mãi màu xanh". Mùa Hè này, sau nhiều năm lưu lạc, có thể anh sẽ trở về mái nhà xưa.

Cũng vì dòng chữ ấy mà các fan Everton căm ghét Wayne Rooney khi anh quyết định chuyển sang Man United hè 2004. Mỗi khi trở về Goodison Park, Rooney thường xuyên là đối tượng bị la ó nhiều nhất. Phải đến vài năm gần đây, mối quan hệ này mới thực sự dịu bớt.

Vì sao Man United mùa tới bắt buộc phải mua siêu tiền đạo dù Ibrahimovic tuyệt hay?

Vì sao Man United mùa tới bắt buộc phải mua siêu tiền đạo dù Ibrahimovic tuyệt hay?

Zlatan Ibrahimovic đã thể hiện phong độ cao đến khó tin kể từ đầu mùa. Nhưng mùa tới Man United bắt buộc phải bổ sung ít nhất một tiền đạo hàng đầu mới có thể thành công.


Rooney trước ngã ba đường

Thị trường chuyển nhượng Trung Quốc đã đóng cửa ngày hôm qua, và Rooney đã quyết định không tới Viễn Đông như những lời đồn đoán, nhưng anh cũng chưa thể khẳng định bất cứ điều gì về tương lai. Ở thời điểm này, khi mà chẳng thể chuyển sang một đội bóng nào nữa, điều duy nhất Rooney có thể làm là chờ đến hết mùa giải này rồi mới quyết định tương lai.

Mourinho từng bảo Rooney đã có một vị trí vững chắc trong lịch sử của Man United sau 13 năm cống hiến, và ông sẽ để anh tự quyết định tương lai. Mùa hè này, "số 10" sẽ đứng trước ba lựa chọn:

1) Ở lại hoàn thành nốt bản hợp đồng với Man United (có hạn đến hè 2018) song chắc chắn cơ hội thi đấu sẽ cực kỳ hạn chế, nhất là khi Mourinho sẽ tăng cường hàng công bằng bản hợp đồng bom tấn mang tên Antoine Griezmann. Khi đó, hàng tấn công Man United sẽ vô cùng chật chội, bởi Ibrahimovic chiếm vị trí chủ công (nếu anh đồng ý ở lại), và ngoài Griezmann, còn một loạt cái tên trẻ trung và sung sức hơn Rooney như Henrikh Mkhitaryan, Anthony Martial, Marcus Rashford, Juan Mata và Jesse Lingard. Bản hợp đồng hiện tại của Man United có điều khoản gia hạn một năm, nhưng chắc Mourinho cũng chẳng buồn kích hoạt làm gì.

2) Rooney có phải một ngôi sao thích ngồi mát ăn bát vàng như Schweinsteiger hay không? Chắc chắn là không, dù hình ảnh ăn mừng rạng rỡ của anh khi không được đá phút nào ở chung kết Cúp Liên đoàn phần nào phản bác điều đó. Trong thâm tâm, Rooney chắc hẳn rất thất vọng khi vai trò của mình đã bị suy giảm quá nhiều. Để được thi đấu thường xuyên, và vẫn nhận được đãi ngộ khủng, anh có thể chọn MLS như các đàn anh Thierry Henry, Frank Lampard, và Steven Gerrard, hay Thiên đường mới Trung Quốc. Các đại gia nước này đã không kịp mua Rooney ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng chắc chắn họ sẽ trở lại vào mùa hè.

3) Nhưng trong khi chúng ta chưa rõ cô vợ Coleen và ba cậu con trai của Rooney có thích đất nước Trung Quốc hay không (Mới đây, Tevez kêu chán thôi rồi, chỉ sau ba tháng), thì có một điều chắc chắn: Rooney vẫn còn nuôi tham vọng dẫn dắt đội tuyển Anh dự World Cup 2018 tại Nga, và đó sẽ là thời điểm cuối cùng của anh trong màu áo Tam sư. Muốn thi đấu thường xuyên hơn ở cấp CLB, và vẫn được Gareth Southgate chú ý, Rooney sẽ phải chấp nhận chuyển sang một CLB nhỏ hơn Man United, nhưng cũng phải thuộc hạng kha khá. Everton là lựa chọn thứ ba ấy, và điều đó còn thuận lợi hơn khi chính HLV Ronald Koeman đã bày tỏ ý định đón anh về.

Everton tự tin đưa được Rooney rời Man United trong mùa Hè này

Everton tự tin đưa được Rooney rời Man United trong mùa Hè này

"Wayne Rooney sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn", HLV Ronald Koeman của Everton đã tuyên bố rành mạch như vậy. Nói cách khác, Goodison Park đang sẵn sàng đón đứa con lưu lạc trở về.


Lựa chọn của trái tim

Nếu Wayne Rooney thích tiền bạc, có lẽ anh đã gật đầu với Bắc Kinh Quốc An từ tuần trước. Nhưng không, anh im lặng bởi có lẽ chính anh cũng đang đấu tranh dữ dội trong tư tưởng.

Và khi Ronald Koeman mở lời, hẳn Rooney phải suy nghĩ lung lắm. Chiến lược gia người Hà Lan bảo rằng "Tôi tin Rooney vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa này, nhưng theo tôi, cậu ấy là một trong những cầu thủ có thể giúp Everton mạnh hơn, mà những người như thế thì luôn được đón chào".

Hè năm ngoái, Rooney bảo rằng anh sẽ không chơi cho một CLB Premier League nào nữa, sau Man United và Everton. Liệu có tin được điều đó từ miệng một cầu thủ từng hai lần nhất quyết đòi rời Man United (sang Man City 2010 và Chelsea 2013)? Thật ra ở thời điểm này, Rooney cũng không có quá nhiều lựa chọn. Và trong các đội Premier League cũng chỉ Everton là bày tỏ ý định muốn có anh. Chọn Everton, anh sẽ không phải nuốt lời. Đó sẽ là một sự trở lại đầy xúc cảm của một đứa con lưu lạc. Rooney đã từng bị coi như kẻ phản bội sau khi rời Everton để cập bến Man United hè 2004, nhưng vài năm gần đây, sự căng thẳng đã dịu bớt. Cách đây hơn một năm, chính Rooney còn khoác áo Everton đá giao hữu với Villarreal trong trận tri ân cựu danh thủ Duncan Ferguson, và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Rooney rời Goodison Park để giành danh hiệu, và mục tiêu đó là đáng trân trọng. Lần gần nhất Everton giành một danh hiệu là chiếc cúp FA 1995, khi Rooney mới là một cậu bé 9 tuổi và được các tuyển trạch viên Everton phát hiện. 13 năm gắn bó cùng Man United, anh đã giành được như tất cả: Champions League, Premier League, FA Cup, Cúp Liên đoàn, Community Shield, và Cúp thế giới các CLB.

Tất nhiên, Rooney bây giờ không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng kinh nghiệm của anh vẫn còn rất đáng quý. Và có thể, Everton – sự lựa chọn của trái tim, sẽ mang lại nét tươi mới mà anh mong chờ đã bấy lâu nay.

77 Trong hai mùa giải khoác áo Everton khi mới khởi đầu sự nghiệp, Wayne Rooney đã thi đấu 77 trận, ghi 17 bàn thắng.

25,6 Hè 2004, Rooney chuyển từ Everton sang Man United với giá 25,6 triệu bảng, kỷ lục với một cầu thủ dưới 20 tuổi.

5 Mùa giải này, Rooney mới ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng sau 29 trận khoác áo Man United. Trong 12 mùa giải trước đó, anh chưa bao giờ ghi ít hơn 14 bàn thắng/mùa.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm