Man United: Quá tự tin hay kém tham vọng?

07/04/2016 10:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi những ông lớn như Man City hay Chelsea đang ráo riết hướng tới tương lai sau một mùa giải đáng quên, thì Man United lại tỏ ra thờ ơ với điều đó, dù mùa giải này với họ cũng chẳng có gì đáng tự hào cả.

Ở Chelsea, việc bổ nhiệm Antonio Conte không chỉ làm hài lòng các CĐV, mà người ta còn thấy quyết định đó được đưa ra từ sớm, vào đầu tháng Tư, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè còn gần ba tháng nữa mới mở cửa. Thông điệp rất rõ ràng: Cách mạng Chelsea bắt đầu ngay từ những tháng cuối của mùa giải.

Chuyển động từ Chelsea và Man City

Bà Marina Granovskaia, Giám đốc điều hành Chelsea, thể hiện rõ quan điểm của Chelsea: “Chúng tôi rất vui khi tuyển mộ được một trong những HLV được đánh giá cao của bóng đá thế giới, và càng hài lòng khi việc đó diễn ra trước khi mùa giải này kết thúc. Điều này giúp ích cho kế hoạch tương lai của chúng tôi”.

Sau quyết định bổ nhiệm Conte, Chelsea đang có một danh sách dài những mục tiêu cần hướng tới, bao gồm tiền vệ Radja Nainggolan của Roma hay hậu vệ Leonardo Bonucci của Juventus. Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ không thể đảm bảo cơ hội thi đấu ở Champions League mùa tới, nhưng ít ra họ tạo cho những mục tiêu phần nào sự ổn định. Họ biết rất rõ Conte, họ biết ông ta muốn họ chơi ra sao, và vị trí của mình ở đội bóng mới thế nào.

Điều này cũng đang diễn ra với Man City. Nhiều người cho rằng việc bổ nhiệm Pep Guardiola ngay từ tháng Hai là một quyết định sai lầm, khi đội chủ sân Etihad thua liên tiếp những trận đấu quan trọng ở Premier League. Mặt khác, dù kết cục mùa này của Man City ra sao, đội bóng này vẫn cần phải tiến hành công cuộc tái thiết và ít ra họ đã xác định được hướng đi từ sớm.

Man City chưa chắc đảm bảo cơ hội dự Champions League mùa tới, nhưng họ đem đến triển vọng được làm việc với một HLV tài năng như Pep Guardiola.

Man United & tương lai không rõ ràng

Còn Man United thì sao? Họ cũng chẳng thể chắc chắn về khả năng dự Champions League mùa sau, nhưng điều đáng lo hơn là họ cũng chẳng hề có ý niệm rõ ràng về tương lai. Khi Man United nói chuyện với người đại diện của cầu thủ nào đó, chẳng hạn như tiền đạo Romelu Lukaku của Everton, họ vẫn còn đó câu hỏi về nhà cầm quân mùa tới.

Đó là ai giữa Louis van Gaal, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino, Ryan Giggs, hay một lựa chọn nào khác? Tất nhiên Man United vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau.

Khó có thể tin rằng Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Ed Woodward đang lên một kế hoạch chi tiết cho Man United. Tất cả đều biết rằng Woodward không muốn sa thải thêm một HLV nào nữa, để tránh viễn cảnh đội chủ sân Old Trafford phải tìm vị HLV thứ ba trong vòng 3 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Một giải thiết được đưa ra là Man United muốn chờ xem liệu họ có thể lọt vào Top 4 vào cuối mùa hay không, trước khi định đoạt số phận của Van Gaal.

Nhưng Man United cần nhớ rằng họ từng mất chức vô địch ở vòng cuối cùng mùa 2011-12 vào tay kình địch Man City. Liệu họ có thể chờ đến những ngày cuối cùng và rồi lại chịu bi kịch như thế thêm một lần nữa?

Rõ ràng, đội chủ sân Old Trafford đang đứng giữa ngã ba đường. Họ có thể giữ Van Gaal thêm một mùa nữa, nhưng điều này chẳng khác nào tiếp thêm sự tự tin cho Chelsea và Man City, trong khi nếu quyết định sa thải Van Gaal, mối lo ngại về việc động lực chiến đấu bị phá hủy sẽ hiện về, như trường hợp của Man City. Dường như, Man United đang không có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

2017 Hợp đồng của Van Gaal với Man United chỉ còn một năm nữa là sẽ đáo hạn, cụ thể vào mùa hè 2017.

3 Nếu sa thải Van Gaal, Man United sẽ phải tìm HLV thứ 3 trong 3 năm kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

1 Man United hiện đang xếp thứ 5 ở Premier League và kém Top 4, cụ thể là đội đứng thứ 4 Man City, 1 điểm.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm