Man United: Ngày vui ngắn chẳng tày gang

27/04/2015 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những tín hiệu tích cực chưa kịp ăn sâu bén rễ thành lòng tin vững chắc thì Man United lại trải qua hai cú vấp đầy thất vọng, mà trận thua 0-3 dưới tay Everton tối qua còn đáng buồn hơn so với thất bại 0-1 trên sân Chelsea trước đó.

Trái ngược với giai đoạn trước đó của mùa giải, khi Man United chơi thiếu thuyết phục nhưng vẫn thường giành được các kết quả họ cần, mấy trận gần đây, trong khi họ đã đá hay hơn, những mục tiêu về điểm số lại không thể đạt được.

Bàn thua sớm

Ở Goodison Park, Everton chào đón sự trở lại của tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku sau một tháng vắng mặt. Leon Osman là một ca bình phục chấn thương quan trọng khác. Man United, trong khi đó, chỉ thay 1 người so với trận thua Chelsea, Wayne Rooney trở lại với vị trí quen thuộc của anh trên hàng công trong trận gặp đội bóng cũ, Daley Blind đá tiền vệ trung tâm và Radamel Falcao ngồi dự bị.

Có thể bàn thua sớm đã khiến mọi kế hoạch của HLV Louis van Gaal đổ vỡ, nhưng việc Man United không thể đứng lên sau khi thủng lưới từ phút thứ 5 cho thấy họ còn nhiều vấn đề phải giải quyết ra sao. Đó là một tình huống phản công kinh điển. Antonio Valencia để thua trong một pha không chiến sau khi Gareth Barry phá bóng lên từ quả tạt của Juan Mata vào vòng cấm Everton và ngay lập tức Man United bị đặt vào thế 3 chống 3. James McCarthy đã kịp thoát khỏi hai pha truy cản nửa vời của Paddy McNair và Blind để hất bóng qua tay David De Gea. Đó là lần đầu tiên Everton lên bóng được tới 1/3 sân Man United, và họ đã ghi bàn.

7 phút sau bàn thua đầu tiên là một tình huống giải thích rất nhiều cho những trồi sụt thất thường của đội bóng áo đỏ mùa này. Marouane Fellaini, người cũ của Everton và được ca ngợi là ngôi sao đang lên của Man United, có một pha vào bóng chặt chém nhắm vào chân trụ của Seamus Coleman rồi một phút sau, lại dùng vai đẩy Ross Barkley ngã xuống sân. Trọng tài Andre Marriner đã lập tức rút ra chiếc thẻ vàng.

Pha bóng cho thấy đội bóng của Van Gaal cần một tiền vệ như Michael Carrick ra sao, sự trầm tĩnh, bản lĩnh và cả những đường chuyền thông minh của anh là điều mà Fellaini có lẽ sẽ chẳng bao giờ học được. Tiền vệ người Bỉ, có lẽ quá phấn khích trong lần tái ngộ đội bóng cũ, đã chơi quá nóng vội, thiếu tổ chức và hoàn toàn là một nỗi thất vọng cho tới khi bị thay ra vào đầu hiệp 2.

Man United vẫn còn nhiều việc phải làm

Nhưng trước khi Van Gaal kịp sửa chữa sai lầm, Everton đã bồi thêm một đòn quyết định. Bàn thắng thứ hai tới rất đơn giản cho đội chủ nhà. Từ một quả phạt góc nhắm tới góc gần, hậu vệ John Stones nhảy cao nhất và có cú đánh đầu như đạn bắn vào góc xa. Thủ thành David De Gea bị đánh bại vì sự chính xác của pha dứt điểm, còn sức mạnh hạ nốt Ashley Young đang đứng ở vạch vôi khung thành. Điều đáng nói là Stones gần như không bị ai kèm trong tình huống ghi bàn đó.

Xét cho cùng, sau tất cả những khen ngợi dành cho Fellaini, Young hay thậm chí là Valencia, họ rõ ràng không phải là một đội ngũ mà Van Gaal có thể tin tưởng trong dài hạn nếu Man United muốn lại thách thức chức vô địch. Lúc này lúc khác, họ có thể chơi hay nhưng đẳng cấp của những cầu thủ đó là không thể thay đổi (Sir Alex Ferguson vĩ đại vì ông đã làm được điều không tưởng).

Cho tới bàn thua thứ hai, Man United đã chơi không tồi, nhưng từ sau đó, Everton thoải mái hơn nhiều, trong khi đội khách đánh mất sức chiến đấu và bắt đầu có dấu hiệu buông xuôi. Trong hiệp 2, Van Gaal lần lượt tung vào sân cả Radamel Falcao, Angel di Maria và Robin van Persie, nhưng tất cả đều vô ích. Cú lốp bóng của Barkley ở phút 74, cho một Lukaku rõ ràng đã việt vị, dẫn tới một bàn thắng nhiều tranh cãi. Hàng thủ Man United gần như đi bộ để chờ hồi còi của trọng tài. Nhưng Lukaku không nhận bóng. Kevin Mirallas, từ vị trí không việt vị, không ngần ngại lao lên, nhận bóng và dứt điểm qua tay De Gea.

Marriner đã công nhận bàn thắng đó và trong khi quyết định của ông sẽ còn dẫn tới một cuộc tranh luận dài, chiến thắng của Everton và thất bại của Man United tối qua đều xứng đáng hoàn toàn.

59 Man United cầm bóng 59% thời gian trong trận gặp Everton.

2 Tuy nhiên, họ chỉ có 2 cú dứt điểm trúng khung thành.

2 Đây là lần đầu tiên Van Gaal để thua 2 trận liên tiếp ở Premier League kể từ khi dẫn dắt Man United.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm