Man United, Louis van Gaal và những lời dối trá của truyền thông Anh quốc

22/08/2014 13:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau mùa giải 2013-2014 gây thất vọng tràn trề, Man United nhanh chóng gửi thông điệp cho thế giới bóng đá rằng họ chỉ là những con rồng đang ngủ chứ không phải người khổng lồ quỵ ngã.



Van Gaal cần có thời gian để hy vọng làm Man United hồi sinh

Quyết định bổ nhiệm Louis van Gaal làm HLV là sự khẳng định cho điều đó và sự khẳng định ấy có vẻ như càng trở nên thuyết phục hơn sau khi ông Van Gaal dẫn dắt một đội Hà Lan không được kỳ vọng nhiều vào tới tận bán kết World Cup. Van Gaal sở hữu nhiều thành tựu trong quá khứ và một cá tính có vẻ như phù hợp để khôi phục lại di sản của Sir Ferguson và chèo lái con tàu Man United trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh.

Người tự xưng là nhà phát minh của bóng đá hiện đại được kỳ vọng sẽ đánh thức con rồng Man United và làm cho nó phun lửa khắp Premier League. Danh tiếng của Van Gaal với tư cách là vị cứu tinh dường như đã được đảm bảo.

Truyền thông Anh quốc nhanh chóng tâng bốc nhà cầm quân người Hà Lan. Báo chí Anh bình luận việc Man United trở lại đỉnh cao không chỉ là khả năng nữa mà là điều chắc chắn. Hãy quên top 4 đi, United sẽ thách thức danh hiệu vô địch, sẽ giành cú ăn ba, vô địch Super Bowl, vô địch World Series.

Họ nói với chúng ta Louis Van Gaal đã thực hiện cuộc cách mạng chiến thuật như thế nào và thực hiện cuộc cách mạng về quản lý ra sao.  Họ nói ông Van Gaal là người cấp tiến đến mức ông sẽ cách mạng hóa cả những cuộc cách mạng đã thực hiện trước đó ở Old Trafford. Hết trang báo này đến trang báo khác tràn ngập những bình luận về một con hổ United đang đói chiến thắng. Rằng thế giới bóng đá rùng mình sợ hãi trước một Man United mới trỗi dậy.

Thế rồi United chơi cực tệ hại trong trận ra quân của họ ở Premier League và để thua Swansea. Các fan của họ đã được báo chí hứa hẹn về một cuộc phục sinh thần kỳ, về một Man United hùng mạnh trở lại nhưng lại phải đối mặt với hiện thực phũ phàng khiến họ tức giận.

Và rồi không ai muốn xé bỏ con hổ giấy Man United bằng chính những người đã tạo ra nó (tức truyền thông Anh quốc). Chính những người đã nhanh chóng dự báo về buổi bình minh của một kỷ nguyên mới ở Old Trafford là những người loan báo về cái chết của United chỉ vài ngày sau đó.

Giờ thì Man United đã cho thấy rằng mọi sự quảng bá (về họ) trong mùa Hè này chỉ là dối trá. Các tờ báo Anh bây giờ có thể bán cơn thịnh nộ của họ về một Man United không như kỳ vọng dù họ cũng chính là những người đầu tiên bán những sự dối trá tới độc giả.

Vậy đâu mới là Man United đích thực? Họ là người khổng lồ quỵ ngã hay là những con rồng đang ngủ? Họ là hổ giấy hay đúng là mãnh hổ? Có lẽ chúng ta nên dừng phán xét và duy đoán mà hãy để United là chính họ: một đội bóng mạnh đang phải vật lộn để khắc phục những tổn thất do hệ quả từ cuộc chia tay với nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá (Sir Ferguson).

Cái tít chính xác cho đội Man United mùa này có lẽ là “Louis van Gaal là một HLV chất lượng, với sự nghiệp đẹp đẽ và ông ta có thể giúp United chơi tốt hơn mùa trước”. Nhưng đội bóng này không chỉ cần một lớp sơn mới (trên bề mặt). Nó cần có thực lực đúng nghĩa và nhiệm vụ của ông Ed Woodward là phải chứng tỏ mình có khả năng mang về Old Trafford những gương mặt cần thiết để làm hồi sinh một đội bóng vốn đã phải chứng kiến sự ra đi của rất nhiều trụ cột sau khi Sir Ferguson rút lui vào hậu trường.

Chiến thuật 3-5-2 của ông Van Gaal là một sự phát triển thú vị nhưng nó sẽ không đi đến đâu với những hậu vệ hiện có như Tyler Blackett, Chris Smalling và Phil Jones. Chấn thương của Van Persie và Luke Shaw cùng với sự cần thiết phải tăng cường nhân lực nói rằng người ta không thể chờ đợi một sựu hồi sinh chóng vánh của United.

Van Gaal đã nói là đội bóng này cần 3 tháng mới có thể vận hành hết công suất. Nhưng nếu ông có thể áp đặt triết lý bóng đá của mình, United hoàn toàn có thể hồi phục trong dài hạn sau mùa giải bết bát vừa qua.

HT

Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm