Man United: Lối thoát nào cho Ramos và De Gea?

04/07/2015 05:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày qua, Man United và Real Madrid đang đối đầu khốc liệt với nhau trong các thương vụ Sergio Ramos và David De Gea. Liệu màn đối đầu ấy có đi đến hồi kết?

Đang có một gợi ý để tìm ra lối thoát: Hãy để cho hai cầu thủ nói trên được toại nguyện với ý muốn bản thân. Một cuộc trao đổi màu áo giữa Ramos và De Gea được coi là giải pháp tốt nhất để chấm dứt những căng thẳng.

Quyền lực của lãnh đạo đôi bên

Tương lai của bộ đôi người Tây Ban Nha này hiện đang trở thành cuộc khẩu chiến giữa lãnh đạo cấp cao của hai đội bóng: Ed Woodward, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành của Man United và Florentino Perez, Chủ tịch của Real Madrid.

Họ không hề tỏ ý muốn lùi bước trên bàn đàm phán, điều có thể khiến những diễn biến vụ việc lọt vào tai giới truyền thông.

Hai trong số những bản hợp đồng đắt giá nhất mùa Hè này đang đi xa hơn cả những gì người ta có thể hình dung. Còn với hai người đàn ông thuộc dạng có quyền lực nhất thế giới bóng đá, giờ là lúc họ phải tìm cách bảo vệ bản thân mình. Cả Woodward lẫn Perez đều đang nắm trong tay quân bài của mình.

Vào thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Hè bắt đầu mở cửa, họ quyết tâm thể hiện rằng mình đang trên cơ đối thủ. Từ phía Woodward, Man United sẽ không chấp nhận bất cứ mức phí nào từ Real Madrid dành cho De Gea thấp hơn con số kỷ lục hiện tại dành cho một thủ môn: 32,6 triệu bảng để Gianluigi Buffon chuyển từ Parma sang Juventus năm 2001.

Perez lập tức đáp trả khi treo một cái giá cực lớn: 65 triệu bảng dành cho hậu vệ 29 tuổi Ramos. Nó gấp đôi số tiền Man United bỏ ra để chiêu mộ Rio Ferdinand từ Leeds năm 2002. Câu hỏi đặt ra: Vậy ai mới là người đang tung hỏa mù?

Một cuộc trao đổi là tốt cho tất cả?

Có một điều cần phải khẳng định rõ ràng: Cả hai cầu thủ đều thực sự muốn ra đi. De Gea từ chối cơ hội nằm trong số những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Man United để tìm đến tham vọng cùng Real Madrid. Mới đây, người ta đã bắt gặp thủ môn này trở về Madrid du lịch, thay vì hội quân cùng các đồng đội ở sân Old Trafford để chuẩn bị cho chuyến du đấu trước mùa giải mới, như muốn gây sức ép đòi ra đi.

Bên kia chiến tuyến, Ramos cũng công khai mong muốn tới khoác áo Man United. Bản thân các cổ động viên Real Madrid tỏ ra chán ngấy trung vệ người Tây Ban Nha, bằng chứng là trong một cuộc khảo sát mới đây, gần 60% trong số họ cho rằng đã đến lúc chia tay tuyển thủ 29 tuổi này.

Với tình hình như thế, việc đẩy nhanh các thương vụ lại trở thành giải pháp tốt nhất cho cả đôi bên.

Một cuộc trao đổi cầu thủ giữa hai đội có thể đem đến niềm vui cho tất cả. Nhưng sẽ không dễ dàng để điều đó xảy ra. Việc Man United gửi lời đề nghị 28 triệu bảng đối với Ramos cho thấy họ không đánh giá quá cao hậu vệ người Tây Ban Nha so với De Gea. Tương tự, Real Madrid cho rằng con số dưới 20 triệu bảng là hợp lý với một thủ thành đang thực hiện năm cuối cùng trong bản hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Cả hai đội bóng đều có quyền mơ mộng. Man United là khả năng thiết lập kỷ lục mới về giá thành của một thủ môn từng duy trì suốt 14 năm qua. Với Real Madrid, việc đẩy đi một hậu vệ sắp bước sang tuổi 30 và giá trị cũng theo chiều hướng giảm dần với mức phí tốt cũng là một thắng lợi, đồng thời đưa về thủ môn tốt nhất của bóng đá Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại.

Có gợi ý cho rằng 35 triệu bảng sẽ là mức giá đồng thuận cho cả đôi bên. Nhưng mọi chuyện chưa chắc đã dừng lại ở đây.

2016 – Lý do để Real Madrid ép giá Man United trong vụ De Gea là thủ thành này sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm 2016.

65 – Real Madrid muốn thu về số tiền khá cao nếu chia tay Sergio Ramos, 65 triệu bảng, cao gấp 3 lần số tiền chiêu mộ từ Sevilla năm 2005 (19 triệu bảng).

32,6 – Kỷ lục về số tiền bỏ ra dành cho một thủ môn đang thuộc về Buffon, khi Juventus bỏ ra 32,6 triệu bảng để đem anh về từ Parma năm 2001.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm