Man United không Van Persie: Trong họa có phúc?

28/02/2015 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Robin van Persie phải nghỉ một tháng là cơ hội để Louis van Gaal đưa Wayne Rooney trở lại hàng tiền đạo. Vấn đề là chiến lược gia này có dẹp bỏ tính bảo thủ, và “số 10” có thể tìm lại cảm giác ghi bàn hay không?

Van Gaal không có nhiều lựa chọn. Sau khi đã bán Welbeck đi và cho mượn Chicharito, cộng thêm Van Persie, Wilson chấn thương, ông chỉ còn lại hai chân sút, trong đó một người liên tục phải đá tiền vệ (Wayne Rooney) còn người kia đã sa sút nhiều (Radamel Falcao).

Hai tiền đạo

Mùa giải này, HLV Van Gaal đã áp dụng rất nhiều sơ đồ chiến thuật, nhưng phần lớn sử dụng cặp tiền đạo. Sẽ không ngạc nhiên nếu ông tiếp tục xu hướng ấy, dù thiếu Van Persie.

Nếu Van Gaal tiếp tục sử dụng Wayne Rooney ở tuyến giữa, ông sẽ phải đẩy một tiền vệ lên đá tiền đạo (Di Maria, Mata, hoặc thậm chí là Fellaini). Nhưng đó không phải lựa chọn khôn ngoan. Những đối thủ chơi phòng ngự, phản công thường giữ cự ly đội hình chặt chẽ, chơi rất thấp và rất ít khoảng trống, khiến cho Di Maria trở nên vô hại. Thất bại trước Southampton và hiệp một trận gặp QPR là một minh chứng. Mata cũng không thể đá tiền đạo, bởi anh thiếu tốc độ và hay làm chậm nhịp độ trận đấu. Fellaini có thể hình, sức càn lướt, nhưng kỹ thuật khá hạn chế.

Van Gaal từng tuyên bố: “Đúng, tôi đang để tiền đạo hay nhất đá tiền vệ, bởi chúng tôi đã có Van Persie, Falcao, và những người khác”. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng “nếu là HLV tuyển Anh, tôi cũng xếp Rooney đá tiền đạo để cậu ấy có thể cống hiến nhiều hơn”. Trong bối cảnh hiện tại, có lẽ nhà cầm quân người Hà Lan đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng đưa Rooney trở lại hàng công là phương án sáng suốt nhất.

Và tất nhiên, bộ đôi ấy cần một bệ phóng chất lượng ở phía sau. Nếu giải phóng Rooney khỏi hàng tiền vệ, thật ra, Van Gaal sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn hẳn, với Daley Blind đá thấp nhất, Herrera và Di Maria đảm nhiệm hai cánh và Juan Mata ở đỉnh của “viên kim cương”. Nên nhớ, mùa giải này, hàng tiền vệ của Man United ghi bàn khá ổn. Họ đã ghi được tổng cộng 21 bàn thắng (Juan Mata 6, Ander Herrera 5, Angel Di Maria 4, Marouane Fellaini 4, và Daley Blind 2).

Một tiền đạo

Mùa này, chỉ có 4 trận Man United áp dụng sơ đồ này với thành tích 2 thắng (Arsenal, Crystal Palace), 2 hòa (Burnley, West Brom). Khi đó, tiền đạo cắm duy nhất đều là Van Persie. Còn bây giờ, nếu áp dụng sơ đồ ấy, người đó chỉ có thể là Falcao hoặc Rooney.  

Falcao đã được trao rất nhiều cơ hội, nhưng chỉ ghi được 1 bàn sau 7 trận gần nhất (vào lưới Leicester hôm 31/01). Thành tích ghi bàn của Rooney còn tệ hơn với 1 bàn trong 11 trận gần nhất (vào lưới Preston ở FA Cup). Nhưng phải thông cảm với “số 10”: Phần lớn thời gian ấy anh phải đá như một tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ tranh cướp và phân phối bóng. Sức hoạt động của Rooney luôn đáng khen, song chừng đó thì không đủ để trở thành một tiền vệ giỏi. Đưa anh trở lại hàng công là gợi ý không tồi, dù có thể khó thành công ngay. Rooney luôn có xu hướng di chuyển rộng quá mức cần thiết và việc thường xuyên phải chơi xa khung thành cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất làm bàn của anh.

Nếu Man United đá 1 tiền đạo, họ sẽ chơi với sơ đồ 4-1-4-1 hoặc 4-2-3-1. Hai sơ đồ này có thể biến chuyển cho nhau nhờ một tiền vệ con thoi. Dù ít được Van Gaal tin dùng, nhưng Ander Herera rất thích hợp cho vai trò ấy và thường lập công khi được tung vào sân, trong khi Daley Blind đã khẳng định mình ở vị trí lá chắn trên hàng tiền vệ. Ở phía trên, Mata thích hợp nhất cho vai trò “số 10”, trong khi Di Maria sẽ nguy hiểm hơn khi được trở về cánh trái.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm