Man United hòa thất vọng trên sân Aston Villa: Đi tìm sơ đồ ổn định

22/12/2014 06:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả 1-1 trước một Aston Villa chỉ còn 10 người trên sân trong phần lớn hiệp hai là một lời nhắc nhở đầy sức nặng cho thầy trò Louis Van Gaal trước tuần thi đấu đầy khó nhọc trong dịp Giáng Sinh – Năm mới...

HLV Manuel Pellegrini từng có một câu nói tưởng như đơn giản nhưng lại rất chính xác: “Mỗi đội bóng chỉ nên có một lối chơi chính, còn lại tất cả là dự phòng.” Nói một cách dễ hiểu hơn, Pellegrini (và rất nhiều nhà cầm quân khác) coi sơ đồ là ngoại hình, lối chơi là tính cách.

Chưa có công thức chuẩn

Louis Van Gaal lại có suy nghĩ khác. Khi được hỏi về quyết định thay đổi sơ đồ thi đấu ở đầu mùa giải từ 3-4-1-2 sang 4-4-2 kim cương, ông cho biết: “Sơ đồ thì có thể thay đổi nhưng triết lý của tôi thì không, đó mới là điều quan trọng nhất.” Quan điểm của ông rất khác so với Pellegrini, khi ông cho rằng lối chơi là cả ngoại hình và tính cách, còn sơ đồ chỉ như lớp phấn son để thể hiện lên điều này.

Ai đúng ai sai, thật khó để phân định. Chỉ biết rằng, ở thời điểm hiện tại, sự thay đổi sơ đồ thi đấu một cách quá thường xuyên đang không giúp ích cho đội chủ sân Old Trafford.

Riêng trong trận đấu gặp Aston Villa vừa qua, mối lo này lại hiện hữu. Manchester United nhập cuộc với sơ đồ 3-4-1-2 đã giúp họ đánh bại Liverpool một cách thuyết phục ở vòng trước, nhưng gặp phải sự kháng cự khó chịu từ HLV Paul Lambert. Villa chơi với sơ đồ 5-3-2 và nắm sự chủ động khá rõ ràng trong phòng thủ trung lộ.

Gặp khó, Van Gaal quyết định có một thay đổi nhỏ. Vào đầu hiệp hai, Darren Fletcher được rút ra, sơ đồ 3-5-2 được sử dụng với Michael Carrick đá trụ, Wayne Rooney và Juan Mata là hai tiền vệ trung tâm lệch biên. Bàn gỡ hòa đã đến với sơ đồ này.

Tuy nhiên, sau khi Gabby Agbonlahor của Villa nhận thẻ đỏ, HLV Van Gaal lại quyết định trở về sơ đồ 3-4-1-2 khi tung James Wilson vào sân. Thật khó để nói rằng đó là một quyết định đúng – đôi khi không phải cứ tung thêm tiền đạo vào sân thì sức mạnh tấn công được gia tăng.

Đi tìm sự ổn định

Sau khi đã dùng đủ các sơ đồ 3-5-2, 3-4-1-2, 3-1-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3..., có lẽ Van Gaal cần chấp nhận rằng, đôi khi vấn đề không nằm ở những sơ đồ chiến thuật quá phức tạp.

Điều gì đã khiến cho Man United đạt được chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trong thời gian qua? Có lẽ đó là việc Robin Van Persie kiên trì tìm lại phong độ, Rooney thể hiện đẳng cấp, còn Michael Carrick tạo ra sự cân bằng giữa các tuyến, và quan trọng nhất là màn trình diễn đáng kinh ngạc của David De Gea.

Nhưng rồi De Gea cũng sẽ không thể tỏa sáng mãi để giữ điểm lại cho United. Cú dứt điểm hoàn hảo của Christian Benteke chính là lời cảnh báo rằng không phải lúc nào thủ thành người Tây Ban Nha cũng có thể cứu nguy. Không ai có thể khẳng định rằng đội bóng đến từ Manchester sẽ có điểm, nếu Villa vẫn đủ người.

Trong 3 trận đấu tiếp theo (diễn ra chỉ trong 6 ngày), Man United sẽ gặp một Newcastle tiềm tàng nguy hiểm, một Tottenham đang trên đà trở lại và một đêm lạnh lẽo trên sân Stoke City. Đó đều là những thử thách quan trọng. Ai cũng biết rằng có những cái “dớp” rất... đúng mỗi khi nhìn vào bảng xếp hạng Premier League sau kỳ Giáng Sinh – Năm mới.

Man United không xứng đáng có được chiến thắng trước Aston Villa, nhưng họ cần tự xem xét lại bản thân, lựa chọn một sơ đồ ổn định để chiến đấu. Những thay đổi ngay trong trận có thể gây bất ngờ cho đối thủ, nhưng cũng không loại trừ khả năng gây hại cho chính bản thân.

Đã đến lúc Louis Van Gaal chọn một “bộ mặt” cho United.

75 Bàn thắng vào lưới Aston Villa là lần đầu tiên sau 75 ngày “im lặng”, Falcao mới lập công.

44% Robin Van Persie (7) và Wayne Rooney (6) đã ghi tổng cộng 13 bàn cho Quỷ Đỏ, chiếm 44% số bàn thắng mùa giải này.

91,5% Juan Mata đang là cầu thủ chuyền bóng chính xác nhất tại United với 91,5% đường chuyền đến đúng chân đồng đội.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm