Man United hạ Sunderland: Thắng nhưng chưa... 'sướng'

01/03/2015 06:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì sau 9 trận liên tiếp không ghi bàn, chuỗi trận dài nhất kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford năm 2005, đội trưởng Wayne Rooney cũng đã tìm lại bản năng ghi bàn, và mang về chiến thắng cần thiết cho Man United.

Đó tiếp tục là một trận đấu không thuyết phục của Man United. Được thi đấu trên sân nhà trước một đối thủ đang nằm ở tốp cuối ở bảng xếp hạng, HLV Louis van Gaal đã tung ra sân đội hình 4-4-2 với 2 tiền đạo Rooney và Falcao, với ý đồ áp đảo và tấn công đối thủ rất rõ ràng. Nhưng cũng như trong một số trận đấu gần đây, Man United gặp khó trước một đối thủ chơi lùi sâu và đá áp sát.

Vẫn “nhạt”

Trong hiệp 1, chính đội khách Sunderland mới là những người có những cơ hội rõ nét hơn sau những tình huống mất bóng của các cầu thủ chủ nhà, nhưng những pha dứt điểm của Defoe hay Wickham đều không quá khó đối với David De Gea. Trong khi đó, Man United thi đấu khá bế tắc, và cơ hội rõ nét nhất của họ là tình huống Ashley Young dứt điểm, O’Shea phá bóng trúng xà ngang.

Trong hiệp 1, cầu thủ đá tệ nhất của Man United lại là tân binh đắt giá nhất của họ: Angel Di Maria. Anh chuyền hỏng và mất bóng rất nhiều, không tạo ra nhiều dấu ấn. Bởi vậy, tiền vệ người Argentina đã bị thay ra ngay đầu hiệp 2, thế chỗ bởi tài năng trẻ Adnan Januzaj. Đó là một sự thay đổi người hợp lý của Louis van Gaal, bởi Januzaj từ khi vào sân đã thổi một làn gió mới cho những pha tấn công bên hành lang cánh phải của Man United nhờ tốc độ và khả năng đi bóng khéo léo.

Từ một tình huống tấn công ở cánh này, Ander Herrera tạt bóng cho Radamel Falcao. Chân sút người Colombia không để lại dấu ấn gì từ đầu trận, bất ngờ có một pha xử lý gọn ghẽ, vượt qua được sự truy cản của John O’Shea để đối mặt với thủ thành Pantillimon, buộc người cũ của Man United phạm lỗi, mang về quả penalty quan trọng cho Quỷ Đỏ. Chỉ có điều không hiểu sao trọng tài chính lại rút thẻ đỏ cho Wes Brown, chứ không phải là O’Shea.

Rooney đã ghi bàn trở lại

Dù sao thì tình huống rút thẻ nhầm đó cũng không thay đổi được điều gì. Rooney thực hiện thành công pha sút phạt đền, mở tỉ số cho Man United, đồng thời chấm dứt cơn khát bàn thắng đã kéo dài từ ngày Lễ tặng quà năm ngoái (26/12) cho đến giờ. Có bàn thắng lại chơi hơn người, trận đấu trở nên quá dễ dàng cho Man United kể từ đó.

Họ tiếp tục áp đảo, nhưng cũng phải đợi đến phút 84 mới có bàn thắng thứ 2. Januzaj là người góp công lớn khi cú dứt điểm trong vòng cấm của anh buộc Pantillimon phải đẩy bóng, tạo điều kiện cho Rooney dễ dành đánh đầu cận thành, hoàn thành cú đúp của mình. 2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Việc Rooney trở thành người hùng của Man United trong trận này cho thấy một Rooney “tiền đạo” đang trở lại. Sau một thời gian dài chật vật ở vị trí tiền vệ, Rooney đã được xếp đá tiền đạo trong những trận gần đây và cuối cùng cũng giải tỏa được cơn khát bàn thắng.

Dù chiến thắng không thực sự thuyết phục, nhưng với việc giành trọn 3 điểm và Rooney “tiền đạo” đã trở lại, HLV Louis van Gaal có thể tạm hài lòng.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm