Man United đang rất cần một cú hích

01/12/2015 06:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với trận hòa 1-1 trên sân của Leicester City, Man United tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại tại Premier League lên con số 6, kể từ thất bại 0-3 trước Arsenal. Tuy nhiên trong số đó, Quỷ đỏ chỉ thắng 3, và hòa tới 3.

Không kể trận hòa 0-0 trước đối thủ trực tiếp Man City, United đã bị cầm chân bởi Crystal Palace và Leicester City tại Premier League, và gần đây là PSV ở Champions League. Đó đều là những CLB không có nhiều ngôi sao nhưng có tổ chức, chơi chặt chẽ và thường gây khó khăn cho các đội lớn.

Thử nghiệm của Van Gaal

Trên sân Leicester, HLV Louis Van Gaal lần đầu tiên sử dụng sơ đồ 3-5-2 ở mùa giải này. Ông giải thích rằng mình không còn phương án nào khác, trong hoàn cảnh chấn thương đang tàn phá đội hình Man United. Đó cũng là cách để đối phó với những mũi nhọn giàu thể lực và tốc độ như Vardy hay Okazaki.

Sau khi Vardy mở tỉ số, Quỷ đỏ bế tắc trong việc tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, cuối hiệp một, họ bất ngờ được cứu bằng pha đánh đầu thành bàn của Schweinsteiger, sau pha đá phạt góc của Daley Blind. Dưới triều đại Van Gaal, họ chưa từng ghi bàn từ tình huống tương tự.

Sang hiệp hai, Man United đã chơi tốt hơn. Họ kiểm soát bóng tới 68,2%, và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Van Gaal chỉ đạo các học trò tấn công ở cánh trái và liên tục dồn bóng cho Ashley Young. Miếng đánh này tỏ ra khá hiệu quả, khi Man United có nhiều khoảng trống trong triển khai tấn công. Tuy nhiên, họ luôn thất bại ở những tình huống quyết định và chấp nhận ra về với 1 điểm.

Hàng công Man United: Van Gaal có tiếc Chicharito?

Hàng công Man United: Van Gaal có tiếc Chicharito?

Javier Hernandez đã ghi bàn 7 trận liên tiếp cho Bayer Leverkusen. Trong khi đó, các đồng đội cũ ở Man United không biết làm thế nào để ghi bàn. Nhiều CĐV Man United đang ước anh vẫn còn ở lại.

Đây chưa phải thử nghiệm thất bại của Van Gaal. Chí ít, đây cũng không phải một thảm họa, khi Quỷ đỏ đã nối dài mạch bất bại tại Premier League lên 6 trận. Tuy nhiên, với tham vọng bá chủ, những trận hòa gần đây trước các đội bóng “chiếu dưới”, nhưng lại có lối chơi khó chịu như Leicester là không đủ.

Cần một liều thuốc tinh thần

Van Gaal tỏ ra rất tức giận với Paddy McNair, hậu vệ đã bỏ vị trí và để Ulloa có cơ hội mười mươi đưa Leicester dẫn trước trong hiệp hai: “Cậu ta nghĩ rằng mình là một tiền đạo, chứ không phải hậu vệ”. Một nguồn tin từ nội bộ Man United cũng tiết lộ rằng Van Gaal gần như phát điên trong giờ nghỉ giữa trận: “Ông ấy quát mắng tất cả, chỉ thẳng những sai lầm của các cầu thủ và bắt họ phải thay đổi mọi thứ trong hiệp hai. Ngoài ông ấy, không một ai dám lên tiếng. Ông ấy còn đáng sợ hơn cả Sir Alex”.

Van Gaal đang làm mọi cách để kích thích tinh thần chiến đấu của đội bóng. Ông biết rằng không một ông chủ nào lại sa thải HLV, khi CLB chỉ cách ngôi đầu vỏn vẹn 1 điểm. Van Gaal hoàn toàn có thể tiếp tục làm mọi thứ theo cách riêng, mặc dù đang hứng phải sự chỉ trích từ nhiều phía.

Muốn như vậy, ông cần một cú hích để kéo người hâm mộ và giới truyền thông về phía mình. Còn nhớ, sau khi Man United thất bại 0-3 trước Arsenal vào tháng 9, niềm tin đã trở lại sân Old Trafford ngay lập tức với chiến thắng 3-0 trước Everton.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại Bayern Munich của Van Gaal vào mùa giải 2009–10. Trong thời gian HLV người Hà Lan mới được bổ nhiệm, Bayern cũng gặp vô vàn khó khăn, và Van Gaal bị nghi ngờ về khả năng cầm quân. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào tháng 12/2009, sau chiến thắng 4-1 trước Juventus tại Champions League. Kể từ đó, “Hùm xám xứ Bavaria” tiến thẳng đến chức vô địch Bundesliga và lọt vào chung kết Champions League. Chủ tịch Bayern khi ấy, ông Uli Hoeness đã tổng kết mùa bóng một cách ngắn gọn: “Thứ bóng đá mà chúng tôi trình diễn đã đạt đến sự hoàn hảo”.

Van Gaal vẫn có khả năng làm được điều tương tự ở Man United. Quỷ đỏ vẫn đang bám sát tốp đầu Premier League, và còn nguyên cơ hội tại Champions League. Hơn nữa, Van Gaal đã ở Old Trafford 18 tháng và hiểu rõ CLB, chứ không còn bỡ ngỡ như khi mới đến Bayern Munich. Có điều, đứng trước giai đoạn cuối năm sẽ quyết định đến cả mùa giải, Man United đang cần một Juventus của riêng mình.

Đức Anh (Theo Bleacher Report)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm