Man United đã giã từ vũ khí ngay từ đầu mùa, chứ không phải bây giờ!

29/11/2016 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với trận hòa thứ 4 liên tiếp trên sân nhà, Man United đã kém ngôi đầu Premier League đến 11 điểm, trong khi mùa giải mới đi được 1/3 chặng đường. Quỷ đỏ đã giã từ vũ khí.

Trong khi chức vô địch đã ngoài tầm với, mục tiêu tối thiểu là tấm vé dự Champions League mùa sau cũng đang trở nên rất khó khăn với thầy trò Jose Mourinho. Họ đang kém vị trí thứ tư đến 8 điểm, trong khi vô địch Europa League thì không hề dễ dàng.

Đánh mất quá nhiều điểm số

“Man United đúng là thiếu may mắn thật, nhưng phải thừa nhận rằng hy vọng vô địch của họ đã tan vỡ rồi”, cựu danh thủ Martin Keown đã nhận định như vậy trên BBC sau khi Man United bị West Ham cầm hòa 1-1 ở Old Trafford tối Chủ nhật.

Đó là trận hòa thứ 5 trong 7 vòng đấu gần nhất của Man United. Và kịch bản của nó không khác nhiều so với 3 trận hòa ở Old Trafford trước đó: Quỷ đỏ chơi hay hơn, tạo nhiều cơ hội hơn, song một phần vì các chân sút vô duyên, một phần vì thủ thành đối phương chơi như "lên đồng". Tối Chủ nhật, Man United có đến 8 cú dứt điểm trúng khung thành của Randolph, nhưng 7 trong số đó bị thủ môn này từ chối. Việc bị thủng lưới quá sớm càng khiến Man United đẩy cao sức ép. Đáng tiếc, những cơ hội đã lần lượt trôi qua trong tiếc nuối.

Những chiêu trò ngày nào của Mourinho đang khiến Man United bị giới trọng tài ghét hơn. Còn chuyện các cầu thủ không tận dụng được hàng tá cơ hội mỗi trận, thật ra, xuất phát từ tâm lý không tốt. Và Mourinho sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều đó.

Mourinho vốn không ngại "nắn gân" học trò, uốn họ theo cách của mình, nhưng chưa bao giờ ông làm điều đó quá sớm như bây giờ. Mặt tích cực của phương pháp này là có thể giúp những cầu thủ lột xác nếu họ nghe theo ông. Ander Herrera, Antonio Valencia, hay kể cả Michael Carrick – những người mà hồi đầu mùa tương lai còn bất ổn - là minh chứng. Nhưng mặt tiêu cực thì cũng khá rõ. Mourinho khích Smalling và Shaw rằng việc họ không thi đấu là hèn nhát, nhưng nó lại bộc lộ sự thiếu quan tâm của ông. Việc chê Rooney chậm chạp, "giam cầm" Mkhitaryan, và bỏ rơi Martial, không phải là giải pháp đúng đắn để giải tỏa tâm lý các cầu thủ cũng như không khí phòng thay đồ.

Vì đâu nên nỗi?

Mourinho từng tuyên bố: "Danh hiệu gần nhất của tôi là 18 tháng trước, không phải 18 năm". Ông là mẫu HLV để săn danh hiệu, và sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ mục đích. Nhưng những tố chất ấy dường như đang không phát huy ở Old Trafford. Việc Man United không thắng, dù xui xẻo hay không, đều ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của các cầu thủ, ảnh hưởng đến quyết định họ đưa ra trước khung thành đối phương.

Vấn đề với Mourinho là đến giờ này, ông vẫn chưa thể xác định được một bộ khung cứng để hướng tới thành công. Sau chiến thắng có lẽ là ấn tượng nhất ở mùa giải này, 4-0 trước Feyenoord, ông thay 6 vị trí, trong đó có Mkhitaryan và Rooney. Đến thời điểm này của mùa giải, ông đã dùng 24 cầu thủ, nhiều hơn cả Chelsea ở cả mùa 2014-15. Nên nhớ, Mourinho đều thành công với Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid nhờ một đội hình chính ổn định, nhưng ở Man United thì không. Sự bất ổn về nhân sự dẫn đến bất ổn về chiến thuật. Có một số trận họ tập trung pressing, một số trận giơ mình chịu trận. Sự thiếu nhất quán ấy khác hẳn phong cách gegenpressing của Klopp hay 3-4-3 của Conte.

Không phải ngẫu nhiên mà trong vài năm qua, những đội bóng kiên trì theo đuổi một lối chơi, đều gặt hái thành công hơn những đội bóng thay đổi tùy theo đối thủ. Sự ổn định tạo ra sức mạnh của họ. Còn Man United ở thời kỳ hậu Sir Alex thì không. Một đội bóng trải qua gần 3 thập kỷ dưới tay Sir Alex, giờ đã thay HLV đến 4 lần trong vòng 3 năm. Hệ quả: Họ trở thành một phiên bản hỗn loạn và rất thiếu bản sắc.

Man United đã giã từ vũ khí, ngay từ đầu mùa, chứ không phải bây giờ.

4 Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980, Man United trải qua 4 trận hòa liên tiếp tại Old Trafford trong khuôn khổ giải vô địch Anh.

2 Tổng số lần Mourinho bị truất quyền chỉ đạo kể từ đầu mùa, bằng đúng số trận thắng sân nhà của Man United ở mùa giải này.

20 Với chỉ 20 điểm sau 13 vòng, Man United của Mourinho cũng có khởi đầu kém nhất ở giải đấu hạng cao nhất của Anh từ mùa giải 1990-91, tức là gần 3 thập niên qua chưa bao giờ họ khởi đầu kém đến thế.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm