Man United chỉ ngang đội hạng tư

25/01/2015 07:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cần phải nói rõ hơn rằng, không phải đội hạng tư của Premier League, mà là League Two - hạng đấu thứ tư trong hệ thống các giải chuyên nghiệp tại Anh.

Những nghi ngờ lại che phủ triều đại mới của Van Gaal. 3 tháng hứa hẹn giờ đã là quá khứ, sau chút hy vọng trong tháng 12, Man United đang chững lại. Cuộc chiến cho vị trí thứ 4 ở Premier League với Arsenal, Liverpool và Southampton giờ đang trở nên khốc liệt, và hy vọng ở Cúp FA, danh hiệu duy nhất còn có thể giành được với Man United mùa này, đang đứng trước những rủi ro lớn.

Nỗi thất vọng hàng công

Wayne Rooney được cho nghỉ trận này và không theo đội đến sân. Còn trên hàng công, VanGaal sử dụng cặp đôi Radamel Falcao và James Wilson. Cả hai đều không nhận được bóng đủ nhiều trong hiệp 1. Những pha di chuyển bên cánh của Falcao khá thông minh, nhưng các đồng đội đã không hỗ trợ cho anh. Wilson hoàn toàn mất hút, và bị thay ra khỏi sân. Sau một giờ đồng hồ, tiền đạo người Colombia có cơ hội dứt điểm từ đường chuyền của Michael Carrick, nhưng bị Dunn cản phá.

Tuy nhiên, không thể chỉ trách Falcao và Wilson, khi các tiền vệ Man United đã chơi quá thất vọng. Cũng như ở QPR, Phil Jones tiếp tục thực hiện các quả phạt góc của Man United bên cánh trái, bất chấp những chỉ trích. Nhưng cũng như ở Loftus Road, anh hiếm khi nào đưa được bóng qua khỏi hậu vệ đầu tiên của đối phương. Cùng lúc, Jones còn gây thất vọng trong các tình huống mở nữa. Anh trở thành đối tượng huýt sáo la ó của các CĐV chủ nhà vì những đường chuyền lỗi và các pha di chuyển vụng về mở ra nhiều khoảng trống cho các tiền đạo Cambridge.

Điều tương tự cũng xảy ra với Marouane Fellaini. Là người hùng của CLB mới tuần trước, khi tuyển thủ Bỉ mở tỉ số cho Man United trước QPR, nhưng ở Cambridge, anh đã gây thất vọng. Một pha vào bóng nặng nề ở phút 28 khiến anh phải nhận thẻ vàng và suốt trận, Fellaini chơi rất mờ nhạt.

Lại một thử nghiệm chiến thuật thất bại nữa

HLV Van Gaal nói sử dụng đội hình với hàng tiền vệ hình thoi khiến đội bóng của ông trở nên mất cân bằng. Ở trận gặp Cambridge, ông không dùng hàng thủ 3 người nữa, nhưng cũng không chơi 4-4-2, mà là một thử nghiệm chiến thuật khác. Chơi 4-3-3, Man United tỏ ra lạc lõng, lên bóng chậm chạp và những cầu thủ tốc độ của họ không bao giờ có được khoảng trống cần thiết.

Januzaj có trận đá chính đầu tiên kể từ tháng 11 sau những tin đồn anh sẽ được mang cho mượn trong tháng này. Tuyển thủ Bỉ đã có rất ít cơ hội mùa này sau khi Man United đưa về quá nhiều hợp đồng đắt giá trong mùa hè. Nhưng Januzaj là một trong những người gây thất vọng của Man United ở Cambridge.

Thứ bóng đá đầy năng lượng của đội chủ nhà đã gây rất nhiều khó khăn cho Man United. Victor Valdes đã không được trao trận bắt chính đầu tiên như nhiều người trông đợi và Van Gaal có lý bởi ông cần khả năng xử lý bóng bổng của De Gea. Valdes sẽ không thể quen với cơn mưa những quả tạt bổng mà Cambridge đổ vào khu cấm địa Man United. Ngay cả De Gea cũng không thấy dễ dàng. Money rõ ràng đã chỉ đạo đội bóng của ông vây quanh thủ thành người TBN mỗi khi Cambridge được hưởng một quả phạt góc.

Món quà cho Cambridge United

HLV Louis van Gaal không thể hài lòng. Các CĐV Manchester United cũng không thể hài lòng. Đây không phải là buổi tối đầu tiên mọi chuyện diễn ra không như dự định. Đội bóng áo đỏ có thể đã trở thành CLB bóng đá kiếm tiền tốt thứ 2 thế giới theo danh sách của Deloitte công bố trong tuần này, nhưng Cambridge United, đội hạng thấp nhất còn lại ở Cúp FA, cũng đã kiếm cho mình một khoản tiền rất khá so với ngân quỹ của họ nhờ buộc đối thủ phải đá thêm một trận nữa ở Old Trafford. Cụ thể, họ nhận được 1,7 triệu bảng - gấp rưỡi ngân sách hàng năm của mình.

Trận đá lại tại Old Trafford là phần thưởng lớn nhất mà Cambridge có thể nghĩ tới, và họ đã được ăn mừng xứng đáng.


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm