Man City: Sẵn sàng đưa Pogba tới Etihad

26/11/2015 13:59 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Từng có lúc việc Paul Pogba tới Barcelona tưởng như chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng theo tuyên bố mới nhất của người đại diện Mino Raiola, tình hình có thể thay đổi rất nhanh chóng trong mùa Hè tới, với kẻ phá bĩnh là Man City.

Ở kỳ chuyển nhượng gần nhất, Pogba đã hết lời ca ngợi Barca và Lionel Messi, nhưng sau khi cuộc bầu cử chủ tịch tại Camp Nou đã có kết quả cuối cùng, những tin đồn về việc tiền vệ người Pháp tới Barca cũng đã nguội ngắt. Josep Maria Bartomeu đã thắng cử với lời hứa đưa về Pogba, nhưng giờ thì việc thực hiện lời hứa đó đang trở nên thiếu chắc chắn hơn bao giờ hết.

Cuộc đua song mã?

Manchester City được cho là kẻ phá bĩnh sắp nhảy vào cuộc đấu giá. Đội chủ sân Etihad đã quan tâm tới Pogba từ lâu, lúc anh còn ở Man United, dù chính tiền vệ trẻ này sau đó tiết lộ Patrick Vieira, Giám đốc phát triển bóng đá của Man City, là người đã khuyên anh tới Turin.

Tuyển thủ Pháp nhanh chóng trưởng thành và khẳng định mình như một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất châu Âu. Man City đã theo dõi anh trong suốt thời gian đó. Mùa Xuân năm nay, khi CLB đang chuẩn bị cho cuộc sống hậu Yaya Toure, người có thể chuyển tới Inter Milan, Man City được thông báo về những yêu cầu cá nhân của Pogba. Họ sẵn sàng đáp ứng, nếu như Juventus đồng ý bán.

Juventus 1-0 Man City: Hạ City, Juve đi tiếp, tạm chiếm ngôi đầu

Juventus 1-0 Man City: Hạ City, Juve đi tiếp, tạm chiếm ngôi đầu

Bàn thắng duy nhất của Mandzukic giúp Juventus đánh bại Man City 1-0 trên sân nhà trong trận đấu ở bảng D Champions League, qua đó chính thức giành vé vào vòng 1/8.

Nhưng những tin đồn về khả năng chuyển tới Barca sống dậy trước trận chung kết Champions League của đội bóng xứ Catalunya với Juve vào tháng 6. Toure thì quyết định ở lại Etihad, và cuối cùng thay vì Pogba, Man City đã phải hài lòng với Fabian Delph, tuyển thủ Anh có giá 8 triệu bảng.

Những đồn đại lại rộ lên mấy tuần gần đây. Raiola, người đại diện láu cá của Pogba, tuyên bố 3 CLB, ở Anh, TBN và Đức, đều đã đưa ra những đề nghị trị giá 85 triệu euro bị Juve từ chối trong mùa Hè. “Chúng ta sẽ chờ xem dự án của Barca là gì, và của Paul là gì”, ông nói. “Mọi cánh cửa đều mở cho tất cả các CLB”. Ông cũng đã loại trừ Real Madrid với tuyên bố: “Real Madrid là một CLB thường mua cầu thủ như miếng đắp mặt, và vứt bỏ họ cũng như một miếng đắp mặt”.

Mọi ngả đường đều về Manchester

Tuy nhiên, trái với sự háo hức của Raiola, Juve sẽ không vội vã gì trong việc thương lượng giá cả tài sản lớn nhất của họ. Với EURO 2016 đang đến gần, sẽ là không khôn ngoan nếu như Juve nhất trí một cái giá trước khi Pogba có cơ hội tỏa sáng ở sân khấu lớn này. Nếu 85 triệu euro mà còn bị lắc đầu hiện giờ, thử tưởng Juve còn có thể đòi bao nhiêu sau mùa Hè tới?

Man City, vì thế, vẫn là đội có ưu thế nhất về tiềm lực tài chính, phù hợp với mục tiêu của cả Juve và Raiola. Bất chấp luật công bằng tài chính, ban lãnh đạo Etihad vẫn chi ra khoảng 150 triệu bảng mùa Hè vừa rồi cho Raheem Sterling, Nicolas Otamendi và Kevin De Bruyne, những chữ ký cho thấy tham vọng của Man xanh. Và với một đội bóng sẵn sàng để theo đuổi thậm chí cả Lionel Messi, Pogba đương nhiên là một mục tiêu hợp lý.

Một số yếu tố khác có thể khiến cuộc thương lượng thêm phức tạp. Bản quyền hình ảnh của Pogba, khá giống Cristiano Ronaldo, hiện sở hữu của một bên thứ ba; người đại diện cũ của anh Walid Tanazefti. Với vai trò là người chiêu mộ cầu thủ trẻ ở Le Havre, Tanazefti đã phát hiện ra Pogba năm 2000 và đưa anh tới CLB chuyên nghiệp đầu tiên. Sau đó ông trở thành người môi giới cầu thủ và đưa tài năng lớn nhất của mình tới Old Trafford.

Sau này hợp tác với Raiola, Tanazefti được trao quyền thương lượng bản quyền hình ảnh của Pogba năm ngoái. Nhưng hiện Pogba và Raiola đang muốn đòi lại điều đó, đồng nghĩa CLB nào muốn mua tiền vệ người Pháp có thể phải trả thêm 15 triệu euro nữa, theo báo chí Pháp. Tiền bạc có thể không phải là rào cản, nhưng những rắc rối về pháp lý và thuế má của một hợp đồng như thế sẽ mang lại nhiều rủi ro.

Trong khi đó, gia đình Pogba vẫn đang sống ở Anh. Anh trai anh, Mathias đang chơi cho CLB Scotland Partick Thistle và mẹ anh, cùng với bạn bè của bà, vẫn ở Manchester. Vì mọi nhẽ, Pogba sẽ rất hợp với Manchester.

0 Tháng 7/2012, Juventus có chữ ký của Paul Pogba mà không mất một xu nào, bởi khi đó anh đã rời Man United và là cầu thủ tự do.

85 Paul Pogba hiện đang được định giá là 85 triệu euro, một con số kinh hoàng đối với một cầu thủ 22 tuổi, và 2 năm trước còn miễn phí.

27 Kể từ khi ra mắt tuyển Pháp hồi tháng 3/2013, Paul Pogba đã thi đấu tổng cộng 27 trận, ghi được 5 bàn thắng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm