Man City: Kompany 'bó chân', Guardiola cũng 'bó tay'

06/05/2016 05:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng Manchester City tập tễnh rời sân khi trận bán kết lượt về Champions League mới diễn ra được 10 phút. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Man City bị loại.

Ngoài ra, còn một câu hỏi khác: Liệu Vincent Kompany có thể là người mà tân HLV Pep Guardiola có thể trông cậy cho một triều đại mới ở Etihad?

8 năm, 33 chấn thương

Đó là chấn thương thứ 33 của Kompany trong 8 năm ở CLB. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Manuel Pellegrini lại phải miễn cưỡng sử dụng cặp trung vệ Eliaquim Mangala - Nicolas Otamendi ở Bernabeu.

Bộ đôi đó đã chịu trách nhiệm chính trong cả 4 bàn thua ở thất bại dưới tay Southampton vào cuối tuần. Chính vì trận thua đó mà Pellegrini đã thay 3/4 hàng thủ của ông trong chuyến làm khách đến Madrid: Mangala, Aleksandar Kolarov và Pablo Zabaleta, nhường chỗ cho Kompany, Gael Clichy và Bacary Sagna. Nhưng dù Pellegrini có làm gì, hàng thủ áo xanh vẫn đầy những lỗ hổng. 10 phút sau khi Kompany rời sân, Gareth Bale thoát xuống và sút bóng trúng chân Fernando vào lưới. Real lẽ ra còn có thể thắng đậm hơn nhiều nếu các chân sút của họ làm tốt hơn, nhất là trong hiệp 2.

Sự phụ thuộc quá lớn của cả một hệ thống phòng ngự đắt giá vào phong độ và tình trạng thể lực rất thất thường của trung vệ người Bỉ có thể sẽ là bài toán lớn nhất với Guardiola tại Man City. HLV người Catalunya chỉ chính thức nhận việc từ 1/7, nhưng giờ ông đã chẳng còn việc gì để làm ở Bayern, khi sắp vô địch Bundesliga và bị loại khỏi Champions League, ông hẳn đã bắt đầu tư duy về công việc tiếp theo và cách để thực sự đưa Man City lên một đẳng cấp mới.

Pellegrini: 'Real chỉ ngang ngửa Man City. Chúng tôi quá đen đủi'

Pellegrini: 'Real chỉ ngang ngửa Man City. Chúng tôi quá đen đủi'

HLV Manuel Pellegrini cho rằng Real Madrid không xuất sắc hơn Man City trong khi Zinedine Zidane đánh giá những nỗ lực của Madrid cuối cùng đã được tưởng thưởng.

Mọi chuyện sẽ phải bắt đầu với Kompany, một trung vệ đã 30 tuổi, vắng mặt 18 tuần lễ mùa này vì chấn thương và chỉ đá 21/57 trận của Man City mùa này (rất nhiều trong số đó là chỉ được vài mươi phút). Đội bóng áo xanh đã chi ra 74 triệu bảng chỉ để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Kompany: 42 triệu bảng cho Mangala và 32 triệu bảng nữa cho Otamendi, nhưng họ chơi tệ hại bên cạnh nhau, và chỉ khá hơn nếu có đội trưởng của mình trên sân.

Ban lãnh đạo Man City muốn cho Kompany một năm nữa để bình phục hoàn toàn, đơn giản vì họ thực sự vững vàng hơn nhiều khi có anh ra sân. Tuy nhiên, tình hình của tuyển thủ Bỉ không có vẻ gì được cải thiện. Mục tiêu mới nhất của Man City, Aymeric Laporte từ Athletic Bilbao, với mức phí giải phóng hợp đồng gần 40 triệu bảng, cũng đang gặp trục trặc. Cầu thủ người Pháp sẽ chấn thương tới tận tháng 8. Cả Guardiola và Txiki Begiristain, Giám đốc thể thao của Man City, đều đánh giá rất cao Laporte, nhưng chấn thương của anh sẽ khiến thương vụ trở nên rủi ro hơn nhiều.

Gánh nặng của Pep

Và họ sẽ cần những sự tăng cường thật sớm. Ở Bernabeu, dù tỷ số chỉ là 1-0, cứ mỗi lần Real lên bóng là Man City lại lâm vào hoảng loạn. 10 phút sau giờ nghỉ, Luka Modric có bóng một mình trước khung thành, đối mặt với Hart, nhưng bỏ lỡ. Và đó chỉ là một tình huống điển hình nhất.

Khi trở lại từ chấn thương thứ 32 của anh, một ca đau đầu gối khiến Kompany vắng mặt từ 15/3 tới 19/4, trung vệ đội trưởng của Man City nói về “14 lần trở lại”. Anh muốn nói là anh sẽ chiến đấu tới cùng và suy nghĩ tích cực hướng lên phía trước. Nhưng giờ cảm giác bi quan đang bao trùm cả Etihad lẫn sự nghiệp của trung vệ người Bỉ.

Nhiều câu hỏi lớn sẽ được đặt ra ở Etihad sau thất bại khiến họ phải nhìn lại mình sâu sắc ở Bernabeu. Liệu Kompany có còn thích hợp là một thủ lĩnh của đội bóng? Và quan trọng hơn, liệu ngay cả Guardiola có thể xua tan được đám mây mù u ám hiện giờ hay không?

15 Kompany là cầu thủ có tổng thời gian ra sân ở Premier League xếp thứ 15 trong danh sách đăng ký thi đấu của Man City, dù anh là đội trưởng.

33 Kompany dính 33 chấn thương trong 8 năm ở Man City.

115 Tổng giá trị hàng thủ của Man City là 115 triệu bảng, nhưng thật trớ trêu, 2 người chơi tốt nhất cũng là những người được mua về với giá rẻ nhất, Joe Hart, 1,5 triệu bảng và Kompany, 6 triệu bảng.

Guardiola sẽ thanh lý 7 người ở Man City?

Đã không còn mục tiêu thực tế nào với Bayern Munich mùa giải này, giờ Pep Guardiola hẳn sẽ toàn tâm toàn trí cho việc tìm hiểu và tính toán những cuộc cải tổ ở Man City, đội bóng mới của ông từ mùa giải 2016-17. Báo Đức Bild cho biết HLV người Catalunya sẽ muốn thanh lý 7 cầu thủ khi ông tới Etihad. Theo đó, Guardiola để ngỏ khả năng thủ thành số 1 Joe Hart ra đi và đang quan tâm tới Marc-Andre ter Stegen của Barcelona. Những cầu thủ khác trong danh sách có thể bị bán đi là Martin Demichelis, Wilfried Bony, Eliaquim Mangala, Yaya Toure, Samir Nasri và Fernandinho.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm