Man City – Fulham: Liều thuốc tinh thần

12/04/2009 13:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau thất bại 1-3 dưới tay Hamburg ở lượt đi tứ kết Cúp UEFA, Mark Hughes cần phải có một liều thuốc tinh thần đặc biệt cho các học trò.
 
Bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ nhất tưởng như sẽ mang tới một trận đấu thuận lợi cho đội bóng Anh nhưng cuối cùng sự lỏng lẻo trong phòng ngự và yếu kém của hàng công khiến họ phải thúc thủ trước một đối thủ bản lĩnh hơn. Cúp UEFA cũng là mục tiêu thực tế duy nhất của Man City lúc này và một bàn trên sân khách đã giúp Hughes có được hy vọng, dù mong manh, cho trận lượt về.
 
Sau thất bại 1-3 trước Hamburg, Mark Hughes cần phải có một liều thuốc tinh thần đặc biệt cho các học trò.

Còn với Fulham, leo lên càng cao càng tốt ở Premier League là mệnh lệnh của HLV Roy Hodgson đối với các học trò. Họ đang xếp thứ 9 ở Premier League và vẫn còn cơ hội theo đuổi một suất tham dự Cúp châu Âu mùa tới. Chiến dịch mùa này của Fulham đã rất ấn tượng khi cho tới giờ họ vươn lên được nửa trên của BXH. Tuy nhiên, phong độ sân khách tồi tệ đã khiến đội chủ sân Craven Cottage không thể làm tốt hơn thế.
 
Cả mùa này, họ chỉ mới ghi được 6 bàn khi phải xa nhà, trong đó có 3 bàn chỉ riêng trong trận thắng Bolton 3-1 ở Reebok. Trận đấu cuối tuần hứa hẹn sẽ quyết liệt khi hiện giờ khoảng cách giữa họ trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm và Man City cũng đang muốn vươn lên cao hơn.

Phong độ của Man City trên sân khách cũng chẳng hơn gì Fulham khi họ mới thắng được 1 trong 20 chuyến xa nhà mùa này. Tuy nhiên, tại Eastlands, đội bóng của Mark Hughes mang một hình ảnh khác hẳn.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng:

Man City: Bellamy và Benjani chấn thương. Wright-Phillips có thể vắng mặt. De Jong trở lại.

Fulham: Gera và Kallio chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Man City: Given - Richards, Onuoha, Dunne, Garrido - Wright-Phillips, Zabaleta, De Jong, Ireland - Robinho - Sturridge.

Fulham: Schwarzer - Hughes, Hangeland, Pantsil, Konchesky - Murphy, Davies, Etuhu, Johnson - Zamora, Dempsey.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm