Man City đè bẹp AC Milan 5-1: Chân dung nhà vô địch

29/07/2014 08:46 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Rút ra kết luận từ sau một trận giao hữu đầu mùa là quá vội vàng, nhưng Man City đã thể hiện qua trận thắng 5-1 trước AC Milan rằng họ vẫn giữ nguyên được sức mạnh của nhà vô địch Premier League mùa trước.

Đội bóng của HLV Maunel Pellegrini đã đè bẹp đối thủ trong một trận đấu bị hoãn lại 30 phút vì sấm sét. Stevan Jovetic, Scott Sinclair, Jesus Navas và Kelechi Iheanacho đưa đội bóng áo xanh dẫn 4-0 chỉ sau 26 phút trận giao hữu ở Pittsburgh, Mỹ. Sulley Muntari gỡ lại 1 bàn cho Milan trước giờ nghỉ và trước khi trận đấu được nối lại ở sân Heinz Field. Jovetic hoàn thành cú đúp, cũng là bàn thứ 5 cho Man City, trong khi Mario Balotelli bị từ chối một bàn thắng bên phía Milan.

Màn dạo chơi ở Pittsburgh

Những chuyến du đấu xa nhà của các đội Premier League mỗi mùa hè phục vụ nhiều mục đích. Về chuyên môn, các CLB cố gắng tạo ra một bầu không khí tích cực, vui tươi và lạc quan cho mùa giải mới, tạo cơ hội với không quá nhiều sức ép cho các cầu thủ mới hòa nhập, và các CĐV lại được thấy những người hùng của họ sau một thời gian gián đoạn. Man City đã làm tốt tất cả những điều đó trong trận thắng hủy diệt Milan.

Một người đặc biệt hưởng lợi từ chiến thắng này là Jovetic. Tiền đạo người Montenegro thể hiện khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm sắc sảo, như một tuyên bố về việc anh xứng đáng làm người thay thế cho Alvaro Negredo, dính một chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng hàng thủ Milan đã chơi như thể họ đang đi nghỉ hè, chứ không phải du đấu. 2 bàn của Man xanh trong 14 phút đã khép lại trận đấu từ sớm và 2 bàn nữa trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên chính thức khép lại mọi hy vọng về một trận đấu kịch tính.

Cả 6 bàn thắng của trận đấu này đều được ghi khá dễ dàng. Pha mở tỉ số của Jovetic là một tình huống đơn giản, từ đường chọc khe của Gael Clichy và một cú dứt điểm đầy sức mạnh vào góc gần khung thành của Michael Agazzi. Scott Sinclair (phải, có một cầu thủ như thế ở Man City) lập công không đầy 90 giây sau đó. Phút 23, tới lược Jovetic tạt bóng cho Jesus Navas có cú vô-lê đầy tính trình diễn. Phần còn lại của trận đấu thực sự chỉ là vì mục đích giao hữu.

Sẵn sàng cho các cuộc chinh phục

Cuộc tàn sát có thể không giúp Man City giành được chiếc cúp nào ngay lúc này, nhưng nó cho thấy đội bóng áo xanh đã sẵn sàng cho một cuộc chinh phục nữa. Tất nhiên, không thể đưa ra quá nhiều nhận định chuyên môn sau chỉ một trận giao hữu. Các cầu thủ sẽ còn cả mùa giải để chứng minh những phẩm chất của họ. Các trận đấu như thế này chỉ góp phần giúp họ xây dựng sự tự tin, làm quen trở lại với sân bóng, và tất cả những vất vả của một chiến dịch dài còn ở phía trước.

Milan cũng không cho ra sân đội hình mạnh nhất, một sự pha trộn giữa những cầu thủ quá trẻ, hoặc quá già, và những người đã trải qua một kỳ World Cup ngắn ngủi thất vọng. Tuổi tác của Alex lộ rõ trước những đường lên bóng tốc độ, đa dạng và rất hiệu quả của Man City. Đội bóng của Pellegrini gần như tạo ra cơ hội ghi bàn bất cứ khi nào họ muốn. Agazzi cũng khiến màn hội hè của Man xanh thêm tưng bừng khi anh mắc lỗi trong ít nhất 2 bàn thua.

Man City đã chơi 2 trận trong chuyến du đấu Mỹ, ghi 9 bàn, chỉ để thủng lưới 1. Họ đã sử dụng 18 cầu thủ khác nhau, và sẽ còn xoay tua nhiều nữa trong các trận tiếp theo gặp Liverpool và Olympiakos trong tuần này. Pellegrini nói thêm trong cuộc họp báo trước trận hôm thứ Bảy rằng 4-5 cầu thủ nữa của ông sẽ gia nhập đội trong vài ngày tới khi hết lịch nghỉ thêm vì World Cup.

Nhưng bất chấp tất cả những lý do để tin rằng các chiến thắng này không có nhiều ý nghĩa, Man City đã chứng tỏ được điều quan trọng nhất: họ đã là một đội bóng mạnh hơn, và thậm chí chúng ta không cần 5 bàn thắng ở Pittsburgh để nhận ra điều đó.

9 Số bàn thắng của Man City sau 2 trận trong chuyến du đấu Mỹ. Trước khi đè bẹp AC Milan 5-1, họ đã thắng Kansas City 4-1

18 Tổng số cầu thủ mà huấn luyện viên Mauricio Pellegrini đã sử dụng sau 2 trận du đấu trên đất Mỹ.

20 Man City mới chi ra 20 triệu bảng cho chuyển nhượng hè này để đưa về 3 cầu thủ, không bằng 2/3 số tiền mà Chelsea đã bỏ ra để có Diego Costa.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm