Man City đại thắng Newcastle 6-1: Hủy diệt, Aguero và ứng viên số 1

04/10/2015 06:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Với 5 bàn trong 20 phút của Sergio Aguero, sánh ngang kỷ lục của Premier League, Man City đã nhấn chìm Newcastle trong trận thắng đậm nhất kể từ đầu mùa ở giải Ngoại hạng.

Man City đã trở lại ngôi đầu đầy ấn tượng và giờ chờ đợi Man United mất điểm ở Arsenal tối nay.

Newcastle đã khởi đầu tốt

Buổi sáng ở Manchester đầy sương mù và có phần giá lạnh, dù mới là đầu tháng 10. Thời tiết như là một điềm xấu với những vị khách Newcastle ở Etihad. Vào đầu giờ chiều khi bóng lăn, tầm nhìn đã rõ hơn, cũng rõ như tầm nhìn của Man City khi bước vào trận đấu này: họ phải giành 3 điểm để lấy lại ngôi đầu bảng. Nhưng đội bóng của HLV Manuel Pellegrini còn làm được hơn thế. Cuộc hủy diệt ở Etihad không chỉ đưa Man xanh (tạm thời) vượt qua Man United ở ngôi đầu, mà còn gửi đi cho cả giải đấu một thông điệp rõ ràng về việc ai mới là ứng viên vô địch số 1 của mùa bóng này.

Thật ra, mọi chuyện đã không bắt đầu suôn sẻ với đội chủ nhà. Họ chơi rất chệch choạc trong hiệp 1 khi hàng thủ của Pellegrini mắc lại đúng những sai lầm cũ. Aleksandar Mitrovic đã ghi bàn đầu tiên của anh cho Newcastle kể từ khi chuyển tới giải Ngoại hạng với giá 13 triệu bảng từ Anderlecht hồi mùa Hè ngay ở phút 13, một cú đánh đầu đơn giản và gọn ghẽ khi cả hàng thủ áo xanh đều phạm sai lầm.

Đó cũng là bàn đầu tiên của Newcastle trên sân khách tại Premier League, nhưng thật không may cho họ và cho HLV Steve McClaren, đó không phải là một đòn đánh gục đối thủ. Trái lại, đó chỉ là cái tát làm con sư tử Man City, và người điều khiển con sư tử đó, Aguero, tỉnh giấc. Sự ngây thơ của McClaren là một phần lý do dẫn tới thất bại này. Newcastle có một hiệp đầu không hề tồi và nếu đỡ hung hăng hơn, họ lẽ ra đã có thể bước vào giờ nghỉ với khoảng cách một bàn dẫn trước.

Nhưng Aguero quá khủng khiếp

Nhưng những nỗ lực trả đòn liên tục ở Etihad đã khiến đội khách hở sườn, một quả tạt tinh tế của David Silva, một cú đánh đầu ngược của Fernandinho, và Aguero kết thúc cơn hạn hán của anh bằng một pha đánh đầu nối ở cự ly gần. Đó là bàn đầu tiên của chân sút người Argentina trong tình huống mở sau 595 phút thi đấu, nhưng như một trận lũ không thể ngăn cản, một khi con đê đã vỡ, nó vỡ tan tành.

Sai lầm của Kevin Mbabu vào đầu hiệp 2 giúp Man City vượt lên dẫn trước. Aguero ghi bàn thứ hai của anh, nhờ khoảng trống ở ngay bên ngoài vòng cấm địa và một cú sút đập chân hậu vệ Newcastle khiến thủ thành Tim Krul không kịp trở tay.

Những gì diễn ra tiếp theo đó ở Etihad không dành cho những CĐV muốn đi ăn mì gói. Chỉ sau vài giây, tỉ số đã là 3-1. Đường chuyền của Kevin De Bruyne xé nát hàng thủ Newcastle và Aguero lao xuống lạnh lùng hất bóng qua tay Krul vào góc khung thành. 3 phút sau, tới lượt chính De Bruyne tỏa sáng.

Lúc này, ở phút 53, chiến thắng đã là khá chắc chắn với đội chủ nhà và trong tâm trạng hưng phấn cao độ, những nghệ sĩ đắt giá của Man City bắt đầu biểu diễn, mà bàn thứ tư của De Bruyne chính là một tác phẩm nghệ thuật bóng đá thật sự. Từ đường chuyền của cầu thủ vào sân trong hiệp 2 Jesus Navas, tiền vệ người Bỉ tung người dứt điểm theo kiểu cầu mây.

Aguero sau đó khép lại trận đấu với 2 bàn nữa trong vòng 2 phút đều mang đậm tính thương hiệu của riêng anh, một cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm và một pha dứt điểm ở cự ly gần. Từ đó trở đi, tất cả những gì Newcastle cố gắng làm không để nỗi hổ thẹn lớn thêm với họ.

Với Pellegrini, chiến thắng này không chỉ là 3 điểm. Đội bóng của ông đã tuyên bố rằng họ đủ chiều sâu, tài năng và sức mạnh để vô địch ra sao. Còn với McClaren, trận thua này cũng không chỉ là một lần trắng tay nữa. Đó rất có thể là trận cuối cùng của ông với đội bóng áo sọc trắng-đen.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm