Man City chưa đủ ‘trình’ để cạnh tranh ở Champions League

01/10/2014 13:45 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City có lẽ còn phải đợi lâu nữa để thực sự cạnh tranh ở Champions League. Kế hoạch bơi ra biển lớn của họ chắc chắn là một chặng đường dài khi Man City một lần nữa cho thấy sự non kinh nghiệm, lần này là trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước AS Roma.

Tại Champions League mùa này, Man City đã được thăng hạng khi họ từ nhóm 3 lên nhóm 2 trong lễ bốc thăm vòng bảng. Tuy nhiên, việc thăng hạng này dường như chẳng có ích gì với Man City khi họ rơi vào bảng đấu thậm chí còn khó khăn hơn năm ngoái. Thay vì một đối thủ cỡ Viktoria Plzen, họ đụng ngay phải Roma, á quân Serie A mùa trước. Với sự hiện diện của cả Bayern Munich và CSKA Moskva, gần như chắc chắn số phận của City sẽ chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối khi họ làm khách trước Roma.

Cho tới những phút cuối của trận đấu, khi Man City ép sân để tìm kiếm bàn thắng thứ hai, họ đã chơi rất nặng nề với nhiều ngôi sao đá dưới phong độ. Thủ quân Vincent Kompany mất vị trí và để một Francesco Totti đã 38 tuổi gỡ hòa cho Roma, trong khi Yaya Toure trải qua một trận đấu thất vọng nữa. Hồi mùa Hè, người đại diện của Toure đã tự hỏi rằng tại sao thân chủ của ông không được cân nhắc trao Quả bóng Vàng. Đúng là ở đỉnh cao phong độ, Toure là không thể ngăn cản, nhưng ở trình độ như hiện nay, tiền vệ người Bờ Biển Ngà giống như người vô hình trên sân.

Totti sút tung lưới Joe Hart, khiến Man City phải chia điểm ngay tại Etihad

Manuel Pellegrini là sự lựa chọn hợp lý để thay thế Roberto Mancini, một chuyên gia thất bại ở châu Âu, bởi chiến lược gia người Chile có kinh nghiệm đưa những đội bóng nhỏ đi sâu ở Champions League dù lực lượng hạn chế. Villarreal và Malaga đều đã làm nên lịch sử với Pellegrini trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, thất bại trước Barca ở vòng 2 Champions League mùa trước có lẽ đã chấm dứt sự mát tay của ông ở đấu trường này.

Ở Villarreal và Malaga, chiến thuật chủ đạo của Pellegrini là phòng ngự phản công. Tuy nhiên, khi dẫn dắt một đội bóng được coi là mạnh như Man City, Pellegrini không thể áp dụng cách chơi này nữa, mà phải đôi công với những đối thủ hàng đầu châu Âu. Nhưng ý tưởng tấn công của ông thiếu sự đa dạng cũng như cảm hứng khi bước ra đấu trường đỉnh cao nhất. Ngoài bàn thắng trên chấm 11m do Maicon, một cầu thủ cũ của sân Etihad, trao tặng, Man City đã không khiến thủ thành Lukasz Skorupski phải hoạt động nhiều.

Một năm trước, Man City đã bị Bayern hủy diệt khi họ chơi sòng phẳng với đội bóng Đức. Roma chưa đạt tới đẳng cấp của Bayern mùa trước nhưng trong một giờ thi đấu đầu tiên, họ đã khiến Man City khốn khổ. Pellegrini buộc phải có hai sự thay đổi đầu hiệp 2 khi Lampard và Milner được tung vào sân thay cho Dzeko và Navas, một sự thừa nhận rằng chiến lược gia người Chile đã tiếp cận trận đấu một cách sai lầm.

Ấn tượng hiếm hoi mà Pellegrini tạo ra mùa này có lẽ là việc ông đã hồi sinh bộ đôi tiền vệ người Anh James Milner và Frank Lampard, những người đã phần nào giúp Man City lấy lại thế trận đã mất trong hiệp 2. Ở tuổi 36, Lampard vẫn tỏ ra nguy hiểm và đặc biệt là sự tinh quái. 

David Silva đã có cơ hội vào cuối trận để ghi bàn quyết định, nhưng Man City có quá ít những khoảnh khắc sáng tạo như vậy. Man City có thể bào chữa rằng họ đã rơi vào một bảng khó và nhiều ngôi sao tỏ ra mệt mỏi sau World Cup 2014. Tuy nhiên, một đội bóng đã tiêu cả tỷ bảng như Man City lẽ ra phải làm tốt hơn. Tháng 12 tới, tại Roma, Man City sẽ có trận đấu quyết định số phận của họ, và có lẽ là cả Pellegrini nữa.

V.M
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm